Ðề: Hội các mẹ chân tấm. hóa ra bà chân cũng nhỏ như tôi ah, tôi cũng vừa kiếm dc đôi xăng đan của bitit ý, nhưng về phải khâu lại đấy, hôm trc tôi thấy ở thái hà có hàng cũng có size 35 phom nhỏ đấy
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. vậy à, thế để hôm nào lượn đi xem, đang đi giầy bệt nhưng mà nóng quá, từ khi sinh xong vẫn chưa sắm sửa giày dép gì hihi
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. giống tôi rùi, may hôm trc mua dc một đôi xăng đan, hnay vừa bon chen dc đôi cao một tí còn chuẩn bị đi ăn cưới. hiii
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. nhiều giầy size 37 cũng có phom nhỏ đấy, hoặc 36 phom to hơn cũng dc đấy bạn, dù sao cứ nhỡ nhỡ là khó rùi
Lâu mình không vào nhà chân tấm, chúc các mẹ một ngày tốt lành Dạo này mình hay mua trên FB, giày XK, thi thoảng cũng có đôi 35 khá ưng ý
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. em chân cũng nhỏ lắm các mẹ ạ, hic, em đi 34 thui, mong nhập hội cùng các mẹ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. E chân đi zừa cả 34 nè. Chân nhỏ. Vì người e cũng k to. Có mét 58 nặng 46,47kg. Hôm trc e thanh lý giầy dép mà bị ế vì toàn mẹ chân to quan tâm còn hội nhà mình k bít đi đâu hết. Vẫn còn mấy đôi. Bùn ui là bùn... Hí hí!!
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Hic, cho em tham gia với. em chỉ đi đc giày size 35 (nhỉnh hơn 1 tý là chịu bó tay), có khi giày size to thì phải 34.5 mới vừa. vào hóng kinh nghiệm chọn giày của các chị
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. hi, e cứ vào tự nhiên nhá, dạo này các mẹ ý cũng bận nên ít vào hơn, bây giờ mát trời rùi nên mua giày cũng đỡ hơn mua dép
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. ha ha, bà cứ vào tám thoải mái, chân tấm mua đồ khó lắm bà ah, tôi đang có mỗi 1 đôi mà đi suốt nè
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Hôm qua mình ra đóng thử giầy ở 83 khương trung mới, ở đó có nhiều size nhỏ tầm 33-34, có 1 đôi đen còn size 32 nữa, nhưng chỗ này đóng giầy lại k đo chân như ở tây sơn, mà mình chọn mẫu rùi hỏi có những size nào, ng ta sẽ bảo mình để có phù hợp với chân k.
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. mấy hôm nữa em lượn thử xem sao, cũng nên mua đôi mà đi, chân em 34 nên giờ chọn khó thật
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Cả nhà ơi nếu mà đóng giày thì tránh ngay 83 Khương Trung mới ra nhé. Em công nhận là ngày trước thì đóng ổn, nhưng giờ chất lượng phục vụ và chất lượng giày đều rất kém. Em chuẩn bị cưới,đặt đóng một đôi màu trắng da mềm có nơ bạc, hôm đóng còn cẩn thận lấy mẫu giày ra chỉ cho bác ghi sổ xem, gật gật gù gù. Ngày hôm nay tới nơi thì được cho ra 1 đôi trắng trơn không có trang trí gì hết. Em thắc mắc thì nhận được câu trả lời là "ghi trong sổ thế rồi, chỉ có thế thôi", mà họ luôn ghi trong sổ là ghi bằng mã số của riêng họ, không chú thích gì thì làm sao mình biết họ ghi đúng hay sai mà chỉnh sửa lại ngay từ đầu. Em đã cố bình tĩnh hỏi lại là thế giờ có sửa thêm trang trí vào cho em được không, lại tiếp tục nhận được 1 bộ mặt phẳng lì và câu trả lời " không sửa được đâu, chỉ có thế thôi". Em tức quá bảo rằng sẽ không quay lại nữa, họ bảo "vâng thôi chị đi luôn đi cũng được ạ". Mà giày em mang về thì đóng bè chân lắm, hơi nghiêng nghiêng vẹo vẹo nữa. Trước đấy đóng 1 đôi màu hồng thì cũng da ở trên một màu, gót một màu hồng nhờ nhờ khác, chẳng ăn nhập gì cả. Rất buồn là dịch vụ của VN mình hầu như đều bị thế, được một thời gian đầu tử tế, sau rồi đông khách, khinh khách và làm ẩu ngay được. Chắc chẳng phải 1 mình em bị dính phải phốt như thế này...
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. cho em tham gia với, em đến nản với cái chân của em. bọn bạn em lúc nào cũng trêu là đi chọn giầy size to của trẻ em mà đi. hichic...
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Chia sẻ với bạn nhá.mình mới đóng ở đó đc 1đôi thôi nhưng vẫn bị rộng.Hic.đeo thêm quai vào đỡ hơn 1 xíu.