Ðề: Hội các mẹ chân tấm. bạn cứ vào tám thoải mái đi, cuối tuần vui vẻ các mẹ nhá, thời tiết này thích lắm đó
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Ngày đầu tuần gió lạnh và mưa rùi, chúc nhà mình luôn ấm áp và nhiều order nhá
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Chân em càng ngày càng teo đi hay sao ấy. Hồi trước em đi 36, rồi lỡ cỡ giữa 35 với 36, đến bây giờ thì toàn đi 34 hix
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. hay e gầy đi, hiii, nhưng nhiều giày cùng size mà có kiểu chân thấy rộng thêm ý
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. ko hiểu sao mà ng em thì béo lên còn bàn chân thì chả thay đổi gì, khổ thế chứ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Đúng thật là em gầy đi thật nhưng chả nhẽ lại gày cả chân. Em toàn gầy những chỗ ko được gầy, bụng thì vẫn đầy mỡ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. thế nên ngưỡng mộ mẹ nào mà bụng gọn, mình thì nhìn xuống thấy cả tảng, tập thể dục còn ăn tốt hơn, chẳng giảm dc hoa nào. hic
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. tình hình là các mẹ ơi, mùa hè rùi ạ? mua giày búp bê ở đâu ạ, khi chân em chuẩn quá size 34 ạ? em tìm mấy nơi rùi ko có ạ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. giống mình thía, mình mới tìm dc dép xỏ ngón thui, còn chưa mua dc đôi nào đi hè, vẫn đi giày thui
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. e cũng bình thường thui chị ah, ra tết mà nên châm hơn, tháng sau chắc khả quan hơn