Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ híc, chiều nay định làm về rẽ vào nhà mengheu mua đồ, đi đến ngõ 81 rồi mới nhớ ra là ko có số nhà, ko có số đt thoại. Tiếc thế cơ chứ.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Trưa hôm qua đi ọp hội Tý, về nhà thấy nồi xu xu luộc cháy đen. Hóa ra là bắc nồi lên rồi chả dặn dò gì ông xã, lượn luôn. May chưa cháy nhà mụ Chuột ạ.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ặc....chưa bằng chi nhé....chị đun ấm nước bằng bếp ga, hum đó mụ mimam đến chơi....ngồi buôn 1 lúc khét lẹt...........ấm đen xì....vứt cho đồng nát oy`
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ HÔ HÔ Bó chân roài May mà o cháy nhà, ặc ặc Mình kho thịt thì cũng hay bị vậy lắm, cơ mà cháy 1/2 thôi, 1/2 vẫn chiến đc, chưa đến mức khét lẹt, hé hé
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ các mẹ ở đây quên chìa khóa là chuyện thg mờ, quên nhìu cái # cười ra nước mắt nữa cơ me Duonglanchi ơi ^^ Nhanh chóng kím cái an ủi thôi bác ơi, ^^ Ko càng già càng lẫn thì chít toi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ngày hôm nay lên xuống cả chục lần mà không nhớ mình phải lấy hàng ra kiểm ke, chỉ đứng tần ngần trước đống đồ và tự hỏi; cái gì đây, sao mà nhiều thế???? ba coca bảo : bệnh không được nhẹ nhỉ (
Cái vụ kho thịt rồi thành than em gặp nhiều rồi Kho thịt bò thì toàn để đấy cho nó nhừ Nhừ được 1 lúc thì ........ thấy khét lẹt huhu
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mình thì bắc ấm nước không lên bếp và thế là cứ ngồi đợi nó sôi... May là ông ngoai phát hiện kịp không thì có nổ lớn
vụ này nữa chứ Buổi chiều 2 vc đi chơi, Mang gạo đi nổ bột cho con Để gạo ở đấy rồi bảo tối về cháu lấy/ Tối về cứ thế phóng xe thẳng về nhà chẳng nhớ ra Đến lúc lấy bột cho con thì thôi rồi hihi CHo Bi nhịn bữa bôt, ăn cơm xay haha
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hehehehe..................trưa nay lại có vụ đẵng trí lớn 10h30 mình hết giờ làm........và giờ này con gái cũng tan học lúc dắt xe ra đã bảo là chạy nhanh để đón con không thì con phải đợi lâu Ôi thế mà ra khỏi cổng cơ quan là phóng 1 lèo về nhà............ ung dung đi nấu cơm ( vì hôm nay ngoan tí)..................tới 11h30 nấu xong sao cảm thấy nhà vắng vẻ quá...........đang bồng bềnh lơ lửng giữa tầng mây.............thì trời đất ah...lúc này mới tá hỏa lên là vẫn vất con ở trường........ kekekeke chạy ra tới trường thì thấy con gái và con hàng xóm vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ..............
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cho nó làm thư kí hội Hôm nay phải làm gì, lên đây ghi , sau đó em Kòi đi nt nhắc nhở các chị, cuối tháng sẽ có lương , ka ka
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mẹ nó nên dùng Lò vi sóng, hoặc các thiết bị có hẹn giờ là được, vừa tiết kiệm lại vừa đỡ bỏ đi
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Vụ này thì .... quá đãng trí luôn chị nhỉ Con gái ngoan vẫn đợi mẹ,ko thì khóc lu loa lên rồi
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Điện thoại của các mẹ đều có lịch thông báo cả, sao không sử dụng hết chức năng của nó nhỉ, ah mà bây giờ còn có cả 3g, GPS để theo dõi online nữa đấy,