Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cho chị 1 chân Khoai ơi, chị cũng hay quên lắm.hic hic. Vụ đãng trí xuất hiện sau khi sinh con xong, chán kinh được ý. Mua hoạt huyết dưỡng não uống thì được vài ngày rồi lại quên luôn.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Lần ngớ ngẩn nhất là khi Tomy được mấy tháng í ( chẳng nhớ) xã đi làm về hỏi hôm nay con đi ị chưa, mình trả lời rất hùng hồn là rùi, nhưng một lúc sau nghĩ lại thì bảo nó ị từ hôm qua cơ. hic.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ha ha Vui quá cơ Cứ vào đây là cười đau ruột Em là Tổng hợp các trường hợp trên của các mẹ đấy ạ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Sao lại thiếu em ở đây hè.....................Thật đãng trĩ...chủ top cập nhật ngay ná.........
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chưa chồng mà đã thế này hem bít lấy chồng rùi sẽ thía nào đây.... Bao kế hoạch đã vạch ra rùi đều bị lãng quên...ko hổ danh Đãng trí
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ mình cũng xin gia nhập hội này vì đãng trí sau sinh lắm, nhiều khi định làm gì quên béng như chưa bao giờ nghĩ đến, nhiều khi phiền toái vô cùng...............
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hà hà Đôi khi những kế hoạch đặt ra chưa đúng thời điểm thích hợp, quên cũng được Cơ bà, tình hình là bác lên kế hoạch tuyển chồng đê , hi hi,
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hà Hà Cái này là em thường xuyên nè Rất nhiều lúc đi đi , đi lại, rồi chả nhớ ra mình định làm j Bó tay luôn
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chuột lập hội này hay đấy. Chị định vào lướt tí rôồ đi khò nhưng vẫn phải nhẩy vào xin 1 chân đây Ngoài việc tự vứt chìa khóa vào cốp xe (ti tỉ lần), chuyên gia mất chìa khóa và kính.... Thì hậu quả nghiêm trọng nhứt của vụ đãng trí mà mình dính phải là vụ bỏng chân năm ngoái. Vừa tắt bếp, đang múc canh cải cá rô ra bát, chợt nhớ ra chưa cho mì chính vào canh, thế là thả luôn cái bát canh để với lọ mì chính. Haizzzzzzz.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Em cũng là tổng hợp và cộng thêm n chuyện nữa đây ạ. Nhưng các mẹ vẫn hơn em, vẫn nhớ được để mà kể lại hehehehehe.