Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ôi, mẹ Khoai . mầy hôm rày coca bị bênh nên không lên tám được. Hôm nay lên thầy quá nhiều các bà mẹ giống mình vậy. Con bênh mẹ cầm đồ nhiệt kế điện tử mà cứ phẩy lấy phầy để y như mình đang dùng nhiệt kế thủy tinh vậy. Đến khi chồng hỏi : em làm gì thế , me coca còn lên giọng ngạc nhiên với hàm ý người ta đang phầy để thủy ngân chạy xuống chứ để làm gì. hai ngày con bênh là nhiều chuyện đãng trí lắm. Cuối cùng chồng kết luận, em nên mua thuốc bổ óc đi (
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hum nay nhà em bất ngờ đấu giá...Cả nhà ủng hộ em nha Phuonglink - VNXK: Đấu giá NGƯỢC 15/9: Nhận giải bất ngờ - ẵm đồ cực xinh ^^
Này cô Chuột kia, sao lại mở cái này để bêu xấu nhau hử Chị ơ trong nhà khách w cường thì nhớ là vào nhà lấy thịt ngăn đá xuống ngăn mát chiều về nấu, mà ra đến nơi quết tiệt, còn chuyện quên đt ở cty hay ở nhà thì thường xuyên như cơm bữa ( nghe chồng mắng nhiều giờ đở rồi) Nhưng cái chuyện con bé kia mua chị mẫu thử nước hoa hết 100k từ 7/9 tới giờ chưa chịu ck là chị nhớ mãi, nt bảo em bận, bận dài thế hã giời, may mà đơn ít xiền, hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Đúng là tâm trạng của em đây mà, từ ngày sinh con xong đãng trí kinh khủng. Ông chồng em đã phải tậu cái bảng để yêu cầu em làm việc gì trong ngày thì ghi vào đó cho nhớ, he he ghi ra rùi mải buôn vưỡn quên như thường -> bó tay hết thuốc chữa rùi chồng e bảo vậy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ khà khà bệnh bác nặng rùi đây, nhà mình nên có phương thuốc gì để cải thiện tình hình cho mọi người nhỉ. cùng nhau ngâm cứu vậy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ối giời ơi, các mẹ ơi Em đọc xong toàn ôm bụng cười Mấy đứa bên cạnh ngạc nhiên tưởng đọc truyện cười hihi Đãng trí quá thành ra hay. huhu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ đúng rùi đãng trí có cái việc không đáng nhớ quên luôn cho khỏi bận tâm, hà hà bệnh đãng trí là vấn đề muôn thuở đây
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Hum nay sếp nhờ em đi gửi chứng từ bên Vietbus, trên đg đi thì em nhớ, gần đến nơi gửi thì em quên, cứ thế phóng về nhà ....
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chả phải sau sinh, từ hồi SV tớ đã phát bệnh roài. Giai thoại nhứt là vụ rải báo lên giường làm lót, bỏ nhật ký lên đốt. Báo hại phòng KTX được 1 phen tá hỏa
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ha há hôm nay em được trận cười, em cười to chồng bảo điên à lem kểt\ cho chồng nghe cả 2 cùng cười ngặt ngẻo đây chị nầy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Đãng trí của chị toàn đãng trí phá hoại. Xã chị bẩu chị đi khám đi, vì tình hình nan giải quá. Nhưng động đến bác sỹ lại lười. Chị có đợt u hoạt huyết dưỡng não, loại gì gì của Ấn độ á. Nhưng cũng vì "lẫn" sớm, bữa nhớ bữa quên nên chạ ăn thua. Có hôm đi làm, chạ hiểu sao đút tọt chùm chìa khóa của chồng vào túi quần. Lên cơ quan, mân mê bỏ ra, bỏ ở bàn làm việc cq. Ở nhà chồng tít mù tìm Chìa Khóa - Ở cq mọi ng nháo nhào vì chùm chìa khóa lạ. Mình thì ... ống bơ như đúng rồi!
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hehe. Hay ghê. Thế thì giống em. Có lần bỏ chìa khóa của em vào cặp Laptop của chồng. Chồng đi làm cứ thế đi Em đi sau chịu... Được chồng gọi điện về bảo nghỉ làm. haha
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ =)) haha CHị ơi Thằng KHoai vừa làm em cười 1 trận phát ho ra Giờ đến lượt chị , mai mà em ko nói được thì mọi ng cũng đừng ngạc nhiên haha
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ chị kể đến đây em mới nhớ....là e đãng trí kinh điển luôn.... E có 1 trò cực hay là : Hễ đi đâu, dừng xe, xuống xe, mở cốp và cho tất cả vào cốp ( bao gồm cả chìa khóa xe )..hay thế chứ E xin trích vài mẩu có thật đãng trí của e nè: Nhục nhứt là lần gần Tết 2007... E có việc đi gặp Khách hàng...và thao tác đúng răm rắp như trên... Làm việc xong mới ngớ ra là chìa khóa yên vị trong cốp xe rùi...ko về đc nữa...hic... KH thương tình cho mượn xe đi về nhà lấy chìa khóa phụ... mà chìa khóa nhà cũng ở trong xe nốt rùi nên e phải lên chỗ e gái lấy... Đi đg` gặp phát vượt đèn đỏ rẽ phải..bị CA giữ cho 1 thôi 1 hồi...Phải chìa cho chúng nó 200k..khiếp... đi từ sang mà tận 4h chiều mới mò về nhà... Đg gần Tết thì đông... Tắc đg nhục ko tả nổi...hic...hic... Lần nhục thứ 2: là cũng thao tác này... tự nhốt mình trong nhà...hic.... Mở cửa dắt xe vô nhà và ...cho tất cả vào cốp.... E phải gọi bạn e đến, thò tay qua lỗ khóa ở cửa, mở đầu xe ra đánh điện cho xe nổ máy...... Lần nhục thứ 3: Cùng mẹ đi chùa.....Lên chùa đông...E khuyên mẹ cho mấy thứ vào cốp cho gọn... Cuối cùng còn cái túi...Mẹ hỏi: có nên cho vào cốp ko con? Em bẩu: chùa đông, thôi mẹ nó nốt vào cốp cho nó lành.......Thía là chìa khóa xe yên vị vô cốp rùi..khà khà... Cuối cùng phải alo cho bố em lên chùa đón......Cười đau cả ruột....... Lần nhục thứ 4: Đi khám..... Rùi cũng vậy...Thao tác này ko bao giờ em quên... Khám xong đành nhờ bạn em gọi thợ xe đến tháo để nổ máy mở cốp...hic... Và còn vô số lần nữa e ko nhơ hết...E ko hỉu nổi tại sao e lại thế....huhuhu............Lũ bạn e khiếp em lun....
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ôi chết cười mất, trông chị đâu có đến nỗi nào mà lại như vậy hí hí. vụ này mấy anh viết truyện cười còn chào thua (nghĩ đến vụ này em lại liên tưởng chị với mấy cô tóc vàng hoe) Em nè tiếp chuyện đãng trí, đôi cái mũ bảo hiểm trên đầu rồi mà cứ đi tìm mãi đi từ tầng 1 lên tầng 4, từ tầng 4 xuống tầng 1 chả thấy mũ đâu, bảo chị bạn là đứng đợi em tẹo em bỏ quên mũ bh ở đâu rùi để em đi tìm lại một lần nữa (chị ấy cũng đứng chờ thế mới khổ chứ, đãng trí như mình). Trời tối tức quá tìm ko thấy, hỏi anh bạn lúc đứng cùng anh có thấy đứa nào cầm mũ của em ko? em tìm mãi ko thấy, anh ấy nhìn em chăm chăm từ đầu đến chân và bảo mũ ở trên đầu em còn gì. Ui lúc đó xấu hổ quá đi mất, 2 chị em được trận cười nghiêng ngả
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ôi, đọc nhiều bài của các mẹ em thông cảm ghê, em có ngày chắc bị sếp đuổi việc quá, sếp bảo em viết thư cho đối tác nhe( bằng tiếng hoa) em dạ dạ vâng vâng và cũng đi viết rất nhanh mà viết vằng tiếng việt, huhu. đến lúc họ đọc chẳng hiểu mình viết gì gọi qua hỏi thì sếp trố mắt nhìn bằng hình viên đạn