Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Tình huống này k gọi là đãng trí Là nhớ lâu đấy chứ Nhớ cho tất cả vào cốp xe, k bao giờ quên. ặc ặc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cái vụ sếp nhờ vả mà quên thì em đây thường xuyên hơ hơ Đúng là có ngày lên cty , tự nhiên thấy đứa # lù lù ngồi chỗ mềnh quá cơ ***
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Nó nhỏ thôi, bọn trộm nó mà biết thì vui lắm, keke Úi trời giống mình, không chỉ mũ bảo hiểm đội trên đầu rồi mà đi tìm, có hôm cầm cả chìa khóa nhà trên tay, kính đeo ở mắt mà vẫn tìm, chồng tháy tìm tìm hỏi tìm gì đó, em tìm kính/ chìa khóa... chồng bảo thế cái gì ở mắt/ ở tay đó rõ là chán
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ôi............nhờ chị chuột nhà ta..........hnay em mới biết đến nhà mình.........hihi, đang ngồi cười 1 mình nè................người ta lại tưởng mình hâm.......hiiiiiiiiiiii
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hic, đọc chuyện của các mẹ vui quá , truyện thiếu lâm và chuyện cười cũng không hay và chân thực như chuyện của các mẹ . thanks các mẹ đã chia sẻ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hôm qua sếp đưa tiền bảo đi đổi, có cái số lẻ 12k thì sếp đưa 20k, mình trả lại 8k rùi nhưng ko nhớ. Sáng nay vào bảo sếp hôm qua đưa 20k, haha. sếp bảo hôm qua trả lại 8k rùi còn đâu. Đúng là mình ngớ ngẩn. Còn việc sếp nhờ thì đúng là quên thường xuyên, chẳng nhớ gì luôn. hôm trước hôm sau là quên tiệt. Có lần cho cô em đồng nghiệp vay 200k, chẳng nhớ nó trả hay chưa nên hỏi hôm trước em vay chị tiền à, trả chưa? nó lại tưởng mình nhắc khéo để đòi nợ chứ đâu biết là mình ko nhớ.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cái bệnh đãng trí của em sau khi sinh em mới mắc phải thui, ko biết là sau này thế nào. Mẹ chồng bảo bi giờ trẻ thế mà đã vậy thì sau này về già chắc lẫn luôn.hic Mebethuan: Bà chị khi nào đi khám, rồi có thuốc gì uống mách em nhá, ko thì kiểu này bị đá đít sớm
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cái này thì Mebethuan về phải chia sẻ với tất cả hội chứ chị Phương ơi. Ko biết về già thế nào nhỉ. hic hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hí hí ^^ hum trc , hm sau còn đỡ EM vừa nhờ, quên k ghi ra giấy ---> 100% là: Sếp vừa bảo j ấy nhỉ?
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hí hí, biết ngay là nhầm mà, con tớ là Phương chứ tớ ko phải là Phương nhé. Chuột con: Nick của em ghi hay bị nhầm nên viết thế này cho nhanh. Vụ đãng trí thì thường xuyên, sếp chị toàn kêu ca thui.hic. Sếp bảo tạm ứng tiền cho sếp đi tiếp khách, vừa nói xong mừ chị quên béng luôn.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ thía mới gọi là đãng trí c nhỉ? hiiiiiiiii, mà đa số toàn gọi tên con thui...chỉ có những người độc thân như em mới k có con để gọi nhầm, hí hí
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hì Hì Cứ gọi chuột con cho dễ ạ. ^^ ha ha Đưa tiền cho sếp, quên cũng được chị ạ, hehe Còn em là quên đòi nợ khách, quên làm ctu, quên... cái quên này đáng chít lắm. hừ hừ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ thía thì c em mình lại di ra nhỉ?????????????hihi......chít cười vụ đi tìm nhà WC