Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ có ai như tui k,đi lễ chùa đầu năm để có lộc và cầu may mắn,rồi tểnh tênh đi về tới đầu đường gặp hàng hoa quả lúc trước mua mới nhớ là mih chưa hạ lễ mà đã đi về thật pó tay luôn
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hí hí, có mình đây. Bênh này là bệnh kinh điển của mấy bà sinh mổ đây. Mình mổ đẻ 2 lần bây h thỉnh thoảng như người bi mộng du, phải định thần 1 lúc mới nhớ ra mình định làm gì. Có lần kinh điển đến mức là sang nhà dì chơi, lúc về đi được nửa đường mới phát hiện chân dép chân đất.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ óa óa,sao giờ em mí biết cái topic này của chị chuột nhở, em mà biết sớm em đặt gạch trang 1 luôn), em cứ làm trước quên sau,buồn kinh lên ấy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ý Ý !!! Sao mà nhìu mẹ gia nhập hội thế này? Mình ứ weo cum đâu , hu hu Mong các mẹ nhà mình giảm hẳn cái bệnh này :
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ồi, tổ con chuồn chuồn đây rồi, em cũng hay đãng trí lắm í ạ TT__TT, nhiều việc hôm trc hôm sau quên luôn ...hức](*,)
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ tiện thể em kể cho các bác nghe chuyện 2 lần em đãng trí trong siêu thị, - lần 1: chả là em đi siêu thị big C, xem đồ và mua đồ, đến quầy đồ gia dụng em muốn xem cái bình nước Ocean thủy tinh mà cái tay nó vướng cái ví nên em đặt xuống để xem. xem xong cứ thế em đi, hức....TT__TT, đi qua mấy quầy em mới sực nhớ ra là tay mình ko cầm ví TTTT__________TTTT, ôi thôi, giờ nhớ lại em vẫn thấy ấm ức quá ](*,), quay lại ko thấy cái ví đâu....có mà tìm đằng trời, bực nhất là đến quầy lễ tân, họ chỉ ra chỗ này báo, chỗ này chỉ ra chỗ kia báo, cuối cùng em đành ngậm ngùi đi về ](*,), chưa bao giờ em để mất nhiều tiền như thế hức, may mà ko có giấy tờ quan trọng. - Lần 2, nói chắc các mẹ ko tin: cũng tại bigC, cũng tại cái quầy hàng đó, mất tiền nên em chưa mua đc bình nước mà, cũng xem cũng bỏ ví xuống thế là ôm bình nước mang đi còn ví ơi ở lại TT____TT, đi sang gian hàng sau 1 tẹo thì giật mình khủng khiếp ( như là nằm mơ ý) may mà lần này quay lại nó còn, cảm ơn trời phật phù hộ, vì lần này tất tật giấy tờ trong ví TT__TT. - Lần 3: là em nằm mơ :axe:, (chắc do bị ám ảnh 2 lần trc ) từ đó mà giờ đi đâu em cũng phải chắc mẩm trong đầu là, ko đc bỏ quên ví :v
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mình cũng đãng trí kinh khủng. Cứ nói trước quên sau. Cũng đủ thể loại sổ ghi nhớ rồi lịch làm việc rồi giấy nhắc nhở, thế mà vẫn quên. Chồng lúc nào cũng bảo, em ngoài quên ra thì chẳng thấy được việc gì, nên lúc nào cũng bảo vợ ra đường là không yên tâm, vì cứ ngơ ngơ chứ không được khôn lanh như người ta. Có những cái quên cười xòa là xong. Nhưng cũng có những cái quên nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến công việc, hic. Rất chán vì não ít nếp nhăn quá cơ.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ đúng đấy nhiều lúc quên những việc quan trọng thì thật là bực với bản thân ghê cơ ý
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chết cười với nàng, há há nửa đêm rồi còn rúc rích rúc rích, chồng đang hỏi bị làm sao, á á á á
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Bác Hapiu08 kể chuyện e mới nhớ. Có lần e đi mua giày cùng bạn. E cầm ví hộ nó, cuối cùng loanh quanh tìm giày với thử giày, e để quên luôn ví. Hôm ấy cũng k mua gì thành ra cũng k cần đến ví. 2 đứa tung tăng đi về, k nhớ j hết luôn. Về đc nửa đường mới nhớ là quên ví. E hoảng hốt quay lại vì bạn e bảo có nhiều tiền trong ví. Vào hỏi NVBH thì bảo là k thấy, e quay vào bới trong đống giày. May quá, cái ví vẫn còn ở đó. Chắc tại nó mầu nâu lại nhỏ nhỏ nên lẫn vào màu giày. Hú hồn. Từ đó trở đi, đi đau e cũng mang túi đeo để bỏ ví hết. hix
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Về khoản quên ví thì cũng giống tớ nhưng tớ may là quay lại vẫn còn nhưng ko thiếu những lần mua hàng quên ko lấy tiền trả lại.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ đem túi gạo xuống nhà, để ở chỗ thay giầy, thay giầy xong, dắt xe ra, đi vào, với cái túi, và quên mất bao gạo, haizzz
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ giống chị y hệt . giờ chị toàn phải làm ntn : Tối ngồi định thần 1 lúc xem mai phải làm những việc gì Sáng : ngồi định thần 1 lúc xem hôn nay làm những việc gì
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi hi sáng nay đã cẩn thận ngồi nhớ phải mang hàng khách dặn lên cty, thế mà đi đc 1/2 đường mới nhớ là k mang cái j, ặc ặc