Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi............vì nếu thích những người nhớ lâu sợ họ hem thích mình ý mẹ nó ạ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi........mẹ nó nhiêu mà gọi bằng chị thế nhỉ......................sợ già lắm luôn ý
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ các mẹ ơi em cũng bị mắc căn bệnh đẵng trí này ,khổ lắm các mẹ à,nhiều lúc đi ra ngoài cứ tưởng là nhét điện thoại vào túi rồi hóa ra là để ở nhà vậy mà cứ lục tung sùng sục ra ,em nói ra các mẹ đừng cười em nhé.nhiều lúc em mummum buổi trưa vậy mà buổi tối không nhớ nổi trưa ăn gì nữa ,huhu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hic............vui ây ..........còn mình có hôm tay cầm iện thoại nghe mà mắt cứ i tìm xem iện thoại ể ở âu...............................
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mình đảm bảo là mẹ truongminh giờ k biết lúc nãy đã thích mẹ nào, đọc xong câu này lại phải quay lại post trên để tìm hí hí căn bệnh muôn thuở, k muốn vào cũng ko đc ^^
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Em 84, ít hơn chị 2 tuổi.hehe Có hôm em đang rửa bát, rửa nồi lẩu mà gần xong thì nhớ ra rồi kêu thất thanh với chồng là nãy anh cầm nồi đi đổ rác a quên ko mang về à. Vứt luôn rùi à.hix. Xuống nhà thì thấy nồi còn đẳngua. Em ê hết cả mặt. trí với nhớ.huhu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi........đọc cm này phì cười luôn ý.................mình đọc tomyphuong cứ tưởng lai tây cơ....mà ra là tô mỳ.............hi rất việt nam đấy chứ . thanks
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ nhiều khi nói rùi phải cười trừ đấy em nhỉ............ họ bảo gái mổ đẻ xong quên nhiều hơn.....chị cứ lấy lý do đấy đấy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ EM cũng rứa chìa khóa thì em k quên, nhưng mà nhiều cái khác quên điển hình là cài tóc với xạc đt, lúc nào cũng phải đi tìm mà biết tínhminh đã cẩn thận để 1 chỗ rồi há há
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi..............như thế gọi là bệnh bẩm sinh nhỉ.................hi...........mình vẫn còn lý do để thanh minh mỗi khi quên mẹ nó ạ....tất cả đổ hết cho mổ đẻ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hix lai tây mà, nhưng mọi người cứ hay trêu đọc là tô mỳ chứ tên là Tomy, Phương là tên thật.hihi Em cũng sinh mổ đây. hix. ngớ ngẩn quên đủ đường, chán. lại còn bị ù tai nữa. chị thì ko quên 2 thứ đấy, mà chỉ là ko nhớ nếu đã qua ngày thui. Hỏi ngày hôm qua làm gì có khi ko nhớ hoặc nhớ nhầm ngày
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Sáng sớm e vào báo cáo tình hình mí các bác tí nhẩy. Hôm qua, e vừa bị bà chủ nhà mắng cho té tát, vì can tội đi k đóng cửa. E thề e hứa e đảm bảo là e đã khóa cửa, cho chìa khóa vào túi. Thế mờ tối về dốc ngược cả túi ra tìm mà k thấy chìa khóa đâu. Thấy e gái bảo bà chủ nhà sang, kêu đứa nào đi mà k khóa cửa, từ cửa trong đến cửa ngoài.hixhixx Lờ mờ hiểu ra kẻ đó là ai. Cầm ngay alo lên và đc nghe 1 tràng giáo huấn. hức hức May mà đống xe máy chưa mất cái nào, k thì e cũng đi đầu xuống đấy. ((((((((((
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi,,,,,,tên thật mà mình cứ tưởng mẹ nó đặt nick vậy ...............vẫn nhớ tên thật của mình là chưa đãng trí lắm đâu nhỉ