Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Lại có cả dịch vụ đó à chị Đây là bạn em phải đi thi hehe. Đấy........... cứ gà gà cuốc cuốc nó thế
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ từ a - z là mình ko phải làm gì, ko phải thi, ko phải ksk.... hình như 1-2 tháng sau có bằng ý.
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Iem fai xem lại cái này mới đc. Chứ giờ học lại với thi lại có mà chết... Đúng là sẩy 1 ly đi cả đống tiền...
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ừa Sao lắm ng bị thế nhỉ? Tôi vừa giải quyết 1 vụ cho khách, Chị í book hàng LCL qua tôi, chả nhờ tôi làm dv j nữa cả vì chị í thuê ngoài rùi, hàng đi hum qua hm nay chị í hỏi tôi : Đã làm hun trùng cho chị í chưa??? Của đáng tội, làm tại VN chỉ mất 15$, giờ sang Hongkong mất $15x11.1 + thêm 1 cơ số phí linh tinh nữa --> chị í bảo chị í thuê rùi nên quên mất. Chả bít lương đc bao nhiêu, bù cái khoản này thì cũng quá lương rồi, híc. Đấy, quên đấy, tự nhiên mất 1 đống tiền, nghĩ mà khổ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Tui kể thêm 1 chiện nữa của tui nhé. Hôm 30/7 rồi, chiều đi đăng kí con sh, chờ ở công an Quận lâu quá mãi ko đến lượt, mà chiều đó 15h30 phải đi họp phụ huynh ở trường MN mới cho con, sau khi làm thủ tục, gắn biển xong, phóng thẳng 1 lèo về trường rồi lao vào lớp họp cho con. Họp xong ra xe thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ. Về nhà ko dám hé răng kể về chiến tích mới với xã và mọi người, ko thì toi. Lần nữa là làm việc ở Picomall, sáng đến ung dung đi làm, trưa chuẩn bị ra ngoài, tìm loạn vé xe và chìa khóa, mãi ko thấy chìa đâu, mỗi vé. Đi xuống basement thấy chìa vẫn trong ổ. Lậy giời, lậy chính mình nữa. Chắc chắn mình phải uống thuốc bổ thần kinh roài,
Đảng trí trầm trọng cả nhà ơi, kể thì xấu hổ , huhu hôm qua mặc quần sơ vin ngon lành đoàn hoàng, thế mà ko kéo cửa-> mãi khi đi vs mới biết Hôm nay cũng cắm thùng ngon lành . Đến đoạn tắc đừuong mới thấy, hic may mà đi đường mặc áo chống nắng với mang cái túi chéo nó che mất rồi , ko biết chui đâu đây bây giờ có ai làm gì cho tôi tỉnh ko, cái này tôi bị nhiều lần lắm rùi, cứ ngoắc khóa vào mà ko nhớ kéo sec là sao là sao, huhu
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ chết cười vì chị. hehe. may quá là em mặc váy. nhưng ko bít có khi nào đãng trí tới mức ko mặc quần ko nhể.lalala
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ặc ặc vui quá cơ haha thỉnh thoảng em cũng bị... chả nhớ cái j ... cơ mà ko cắm thùng bao giờ nên ko đến nỗi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Sáng ney e đến việt Nhật làm các xét nghiệm để làm HS sinh. tối qua đã nhét 1tr300 vào phong bì cho vào túi sách cẩn thận sáng chỉ việc đi. đến nơi tìm mãi ....hóa ra chồng lấy ra để vào túi chồng : " anh sợ e quên nên cầm để đưa BS cho em" híc, tý nữa lại điên với chồng! làm dịch vụ nên chẳng phải chờ lâu, 1 tiếng đã xong, mai đến lấy máu tiếp... 2vc đợi lấy giấy tờ, kết quả,,,, xong, đi ra nhà xe..........chẳng thấy chìa khóa xe đâu!!!!!híc, trời mưa ào ào, tìm mãi, tìm mãi..... vợ gọi xe đi nhờ để đi làm, chồng dắt xe đi phá khóa, khổ nỗi cái xe lại khóa cổ, híc, điên với chồng mất, bệnh lây sang chồng rồi, huhuhuu.........................
Re: Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Có lần chị mặc váy nhé, váy có séc bên hông, ra đến đường thấy mát mới biết là chưa, mà cái này thì rõ ràng ràng luôn nhá đấy là chưa có đứa nào, chứ mà có vô ko biết chị đãng tới đâu nữa, chết mất thôi
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ thế cuối cùng tìm được chìa khóa chưa Mình cũng mấy lần rồi, ko phá khóa mà nhờ nối dây điện đi về nhà để lấy khóa phụ, mấy lần chồng phải thay cả ổ khóa luôn vì sợ kẻ xấu lợi dụng sự lơ đãng của mình mà cuỗm mất xe
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ôi giời, đến là bó tay. Kể nốt chuyện vừa xảy ra cách đây 1': Được sếp nhắc nhở : Viết mail hỏi agent lại cc cho cả 1 thằng carrier mà hàng thì ko đi qua cái thằng carrier ấy... Chả biết em cc từ lúc nào... giở ra thấy... chán quá cơ
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Giống em á> Em váy liền, khóa bên hông ... May là mới đi từ nhà ra cầu thang, hí hí ĐI phá rùi thì tìm thấy cũng ko cần nữa, hức.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ mấy ngày bé nhà mình bệnh , hôm nay lên hội của mình .. thấy vui quá. SAo các mẹ nào cũng như nhau, đãng trí qua. Bà ngoại coca bảo với ox mình: " con đứng nhờ nó cái gì cả, trong đầu nó bây giờ không có cái gì đâu ngoài con nó." Từ câu nói của mẹ mà em phát hiện và tự an ủi rằng: không phải mình đãng trí đâu mà tại vì bây giờ mình không quan tâm gì hết mà chỉ biết con,chú tâm cho con thôi điều này tốt chứ sao....haha". Các mẹ cũng tự an ủi thế đi nhe, cho đỡ tủi thân và lo lắng
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hê hê, nghe có vẻ hợp lý, em chắc cũng thế nên mới đãng trí quá. sang tháng sinh xong hok bit có tăng cấp độ ko nữa, hức hức, chìu ney đi làm về lại còn pải đi đánh cái chìa khóa cổng xóm trọ nữa, híc!
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ trời ơi, em đau bụng quá cơ Em thì cũng bị mấy trường hợp giống các chị nhưng phát hiện kịp thời hơn
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ừa há Cơ mà lơ đãng quá thì cũng mệt í Dạo này mình mắc cái tội cứ ngồi vào máy là quên hết trời đất. ... Toàn bị chồng mắng, híc.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Nà, chút nữa ghé qua nhá, lần này thì phải nhớ, ko mẹ nó nghỉ sinh thì lại mệt, hức, hẹn hò mãi mà thế đấy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Có cả hội đãng trí cơ đấy, hihi. Em thấy mình hay quên chìa khóa xe máy, có hôm để đâu tìm mấy lần mới ra.