Ðề: Hội các mẹ DAS ôi, sự thật nó phũ phàng thế đấy em ạ. chị 60 có dư đấy!!!!!!!!!!! nhưng chắc do chị to đều nên nhìn nó thế, hihi.............
Ðề: Hội các mẹ DAS Chị để cái avatar hình Mir để cố gắng bền bỉ hả =) Ui da, e thì chả to đều mới chết chứ =(
Ðề: Hội các mẹ DAS Hnay m cũng ăn xả đây!Chọn vào Trung Thu để cùng ăn miếng bánh nướng với cả nhà,chứ ko như kiểu lập dị ấy Ai cũng nhìn với con mắt tội nghiệp
Ðề: Hội các mẹ DAS mất giai đoạn đầu thôi như tớ bây h thích thì ăn 1 miếng ko thì thôi chuứ ko cần nghiêm khắc quá, h tớ 52kg mà ai cũng nghĩ chỉ 48kg thoai, bụng mỡ hơi nhiều, eo đứng ở 72, thế là ngon roài, kekekekek
Ðề: Hội các mẹ DAS Chị để để phấn đấu, vì cái người đấy đẹp quá cơ, đẹp một cách toàn diện. Chị là con gái còn mê, k biết đàn ông thì sao nhỉ? hihi..........
Ðề: Hội các mẹ DAS Thế chứng tở em hơi bị hâm quá!Em tuân thủ quy tắc răm rắp ấy!keke Chị 52kg mà eo 72 là ngon rùi! Em cũng đặt mục tiêu 3 tháng đây!Cũng ngót nh nhưng chưa kg Chị nhớ em ko?Em hôm trc xin đồ cho Bảo Anh của chị đó,mẹ con bé thik lắm chị ah!Em cảm ơn chị 1 lần nữa
Ðề: Hội các mẹ DAS Năm nay sợ k dám ăn bánh trung thu đâu ak... hức... nhìn cùng thèm. Hôm nay là ngày xả của em. Trưa nay làm cơm độn khoai tây, cố chỉ ăn 2 bát thôi mà ăn xong vẫn thòm thèm =)) Cứ bảo ngày xưa các cụ ăn ngon =)) Sao lại có cái người đẹp đến thế chứ, hức... nhìn mà phát thèm. E thích cả cái nhà đó luôn =))
Ðề: Hội các mẹ DAS Sao e lại k biết dùng thẻ QUOTE nhỉ, hức, muốn lấy 2 cái tin của 2 mẹ thì làm sao để trích đc ak?
Ðề: Hội các mẹ DAS đã gặp đâu mà nhớ, heheheheh, để tớ hỏi lại bạn tớ mà ko lấy thì còn ít quần áo tớ nhắn đến lấy nốt nhá, hẹn bạn đến tặng mà hình như bạn ngại thì phải
Ðề: Hội các mẹ DAS em tích vào cái biểu tượng cuối "+ ấy, ở 2 cái tin sau đó trả lời với trích dẫn là OK mà...... Chị cũng yêu cả cái nhà đấy. Sao mà hoàn thiện, hic
Ðề: Hội các mẹ DAS Em thì nhớ nick lắm!Cứ pm qua lại vài lần là nhớ nick luôn,lần sau gặp nhận ra ngay! Với cả em gặp chị cả ở topic trung thu viện Bỏng nữa!Chi daobong a@@
Ðề: Hội các mẹ DAS Em cũng đang muốn DAS để giảm cân, nhìn người toàn thịt là thịt, chán quá đi mất ạ Sang tuần e bắt đầu ăn DAS ạ, em cũng đang tập thể dục luôn. Mong vào đây học hỏi kinh nghiệm của nhà mình quá! ^__^
Ðề: Hội các mẹ DAS hôm nay bắt đầu edas hôm qua trung thu xả das hơi quá đà rùi.cả nhà cố gắng nỗ lực nhé.
Ðề: Hội các mẹ DAS Tuần sau tớ đi du lịch 5 ngày,fai làm sao bjo mẹ nó? Tớ ko muốn out nhưng mà đi ko đc ăn mấy đặc sản bánh nọ bánh kia thfi thèm lắm Cho tớ tí gợi ý đê@@
Ðề: Hội các mẹ DAS Nếu là em là em ăn tẹt luôn... mấy khi đc đi du lịch đâu =))) Cơ mà mẹ cháu muốn ăn thì eDas 3-1-2-1 hoặc 3-2... Không xả quá 2 ngày là được ak. Ăn thịt cá tôm cua thoải con gà mái ak, chỉ có bánh vs hoa quả là hơi ngại tí thôi. Hoa quả ăn ít cũng được nhưng bánh thì mua về để phần bà con ăn cùng =))
Ðề: Hội các mẹ DAS Tớ đi Đà nẵng,mà ở đó thì toàn các loại bánh ngon:bánh xèo,bánh bèo,bánh nậm,bánh tráng cuốn thịt heo,rùi mì quảng,cao lầu... Chết mất!Nếu mà edas thì chắc ngày 3 bữa fai ăn toàn hải sản mất Vì ở đó nấu món j cũng hay cho đường