Hội Các Mẹ Dạy Con Bằng Thơ Ca! Chào các mẹ, quả thực dạy con có nhiều phương pháp, em cũng tìm tòi và đọc thì thấy mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam thường dạy con bằng cách tự làm thơ, nên em cũng làm một số bài thơ đơn giản để dạy con. Em nghĩ các bài hát cũng là 1 phương pháp hay để dạy con về cuộc sống. Ở chủ đề này, em sẽ post các bài thơ của em làm để dạy con. Các mẹ có ý tưởng gì, có bài thơ (tự làm hay sưu tầm dạy con),...thì comment vào đây nha! Các chủ đề em làm là: dạy con tình yêu thương bố mẹ, gia đình; thói quen sống, cách vệ sinh cá nhân, nhận thức về cuộc sống... Thật tuyệt vời! Ba mẹ cùng tham khảo nha!
Hai Bàn Tay Đôi tay của mẹ, của ba Cùng đôi tay Sếu xòe ra thi tài: Đôi tay hoàn hảo của ai? Sếu cười hóm hỉnh nhận ngay tay mình Bởi vì mềm mại, nhỏ xinh Lại thêm thơm mát, sạch tinh, hồng hào. Bàn tay sáng sớm vươn cao, Bàn tay hoan hỉ vẫy chào người quen. To hơn, tay mẹ, hơi đen Gân xanh chằng chịt nên bèn xếp sau Bàn tay vo gạo, nhặt rau, Nấu cơm, đổ rác, giặt thau áo quần, Bàn tay lau cửa, quét sân, Nhưng mà yếu đuối nhiều lần phải tiêm. Đôi khi mang nặng nỗi niềm Đánh con, con khóc, tay nghiêm nhưng buồn: Hai hàng nước mắt trực tuôn "Con mà hư hỏng, cội nguồn do ta". Cuối cùng, tay bố, thứ ba Chai sần, thô ráp nên là nhận thua. Bàn tay bế Sếu chơi đùa Thếp vàng, thếp bạc các chùa Bắc Nam. Bàn tay việc nhọc cũng kham, Mới tròn năm tuổi đã làm chẳng kêu Bàn tay khuân vác đều đều Đôi khi véo má để trêu mẹ cười Bàn tay chẳng biết đến lười Làm bao món lạ để người vợ vui. Sếu sờ tay bố sần sùi Hít hà nhận thấy có mùi mồ hôi. Nhìn tay mẹ thấy đồi mồi Nhận ra mẹ đã già rồi? Sếu thương! "Thôi thôi bố mẹ đừng nhường Bàn tay hoàn hảo phải vương tình người".
cũng là một trong những ý hay nhưng mà cần phải trau dồi kiến thức văn học mới giải thích cho con được ạ
Em nghĩ môn tiếng việt của học sinh tiểu học rất quan trọng. Sau khi em tham khảo em viết được nhiều bài. Mn tham khảo xem
dạ đúng chị. Em thì may cái được ông chồng biết nhiều sử Việt nên hay dạy con mấy kiến thức lịch sử. Nhưng thằng con thì cũng lanh chanh. Nó cậy biết nhiều, đi phản bác cả cô giáo, làm cô giáo cũng hoang mang.
dạ, chồng em biết thôi, chứ em lo buôn bán cũng không rành. ổng thì hay ngồi nước chém với bạn bè nên biết nhiều. chỉ là cu Sóc nhà em nó lanh chanh quá!