Điểm danh nhá, bà con ơi ai hiểu về cái quán Tip TOp thì vào cho cái địa chỉ cụ tỉ đi để mai khỏi phải lọ mọ. Ngày mai ai ko tìm được thì liên hệ bác Chanhchua (Hân 0988524588) nhé. sorry bác chanhchua, e mạn phép tí vì thấy bác có vẻ đến sớm nhứt. Ngày mai tôi mặc áo màu tím, đẹo gọng kính tím, buộc tóc màu tím kèm theo cái túi màu tím nữa nhá.
@ meemin: Nếu em không gửi caramen ở nhà chanhchua được thì có thể gửi qua chỗ chị nhé, chị sẽ mang ra chỗ ọp cho mọi người cùng thưởng thức (chị cũng khoái món này nữa ) Chị ở 81 Chùa Láng nhé
@ haminhvan: Em ơi chanhchua nói là chưa chắc đã đi được nên em cho số điện thoại của em - chủ top đi để mọi người còn liên hệ. Chị cũng chưa biết quán TipTop đâu chỉ biết Trần Huy Liệu thôi nhưng ở đó có nhiều quán cafe lắm, chắc là cũng dễ tìm thôi. Có nhiều khả năng chị sẽ đến đó sớm vì thứ 7 cơ quan chị 11h đã nghỉ rồi
Bác ơi, em nhầm rồi, ý em nói là bác ớ. Ko hiểu sao lại nhầm với bác chanhchua nữa. Hình như quán tip top nằm đối diện khách sạn hà nội hay sao ớ.
Hi... bác chả biết quán TipTop có phải đối diện KS Hà Nội không, chỉ biết KS Hà Nội là trên đường Trần Huy Liệu thui, dưng mà phố ý cũng ngắn thui mừ iem @ meemin: Em ơi chị vừa nhìn lại bản đồ, chỗ chị xa chỗ em quá, híhí...
Cái quán tip top đấy chính xác là đối diện với khách sạn HN đấy ạ. Cái quán này e ăn kem rùi, kem tự chọn đấy, thích lắm ạ. Ngày mai chắc là e k đi ọp ẹp đc rồi cả nhà ơi. Chúc nhà mình ọp ẹp vui vẻ nhé
12 năm đeo đít chai đây các bác ơi, đủ đk nhập hội ko nhể? Mà trong hội có bác nào bán kính ko? Hôm qua em vừa ra 138B GV mua cái mới, cái cũ bị con nó bẻ, đắt kinh.
Mai hội mình có Tit's shop mang gọng kính đi cho mọi người chọn đấy, Giảng Võ thì khủng rùi mai Me_Bao nhớ đi ọp nhé
hì hì, mai off ở Giảng Võ hả bác, chỗ nào thế bác? Ah, mai off, có bác nào order món gì nhà em không để em tiện thể đem đi luôn ạ?
Em đây thưa các bác, giờ này vẫn còn lọ mọ đấy ạ! Hic, hnay mưa cả ngày, định bụng chiều đi lấy kính rồi dông lên HN luôn nhưng mưa to quá, em lại ôm 2 bbịch quần áo to lên ship HN ( áo mùa đông nó to và nặng, hichic), nên ko dám mạo hiểm xông pha trong màn mưa, khổ thân, các bác biết cận là rất sợ đi mưa, nhất là cận nặng như em nữa. Đành chờ đến tối thì lên lấy kính rồi sáng mai lên HN sớm cũng được. Em cơm nước xong xuôi, trời vẫn mưa như trút, chồng em đi làm nên ko chở dc em đi, mà đi 1 mình em...sợ lắm...thế là chồng em điều ngay 1 ông bạn hàng xóm, đội áo mưa sang chở em đi...hichic, đi đc nửa đường em bất chợt ngẫu hứng gọi cho bà chị bảo là chờ cửa để em lên lấy kính vì lúc chiều hẹn lên nhưng ko lên đc. Em nhận đc 1 tin buồn là em ơi hnay chị mệt nên chị cho nhân viên kiểm kho nghỉ sớm rồi, kho khóa niêm phong rồi nên giờ em lên làm gì nữa. hic, hic, huhu Em khó xử quá, hẹn với các bác như vậy rồi để các bác ngóng trông em rất áy náy, mai 8h mới mở cửa, ko biết em có kịp lấy kính ko nữa....Có gì mong các bác tha thứ, chính là vì em ko phải bán kính mà chỉ là muốn giúp các bác mua kính rẻ và đẹp thôi nên mới vất vả vậy, chứ em mà bán kính xem, em nhập cả lố, thích là em ôm cả lô đi chào hàng liền, bà chị em chặt chẽ kinh, nên em bảo mang lên chục chiếc thôi, ai lấy cái nào về trả tiền cái đó mà bà ấy lườm em, bắt em đặt cọc trước thì mới làm phiếu xuất kho, ng nhà mà bà ấy đối xử phiền phức thế đấy, hic ( em nói xấu tý)... Mai em sẽ cố gắng bon chen lên lấy kính cho các bác. Nếu có muộn giờ off các bác nhớ đợi em chút nhé!
em cảm ơn chị. Chị ơi mai tầm 10h chị qua nhà em lây giúp e được k? hic mai nhà em cac mẹ order nhiều quá đâm ra em cũng ko đc đi chơi, 8h phải đi giao hàng, đến 10h về nhà chờ các mẹ qua nhà lấy hàng. hic. nhà em ở ngõ 437 kim mã, chị đi vfao tron ngõ rẽ phải là nhà t2, nháy máy em mang xuống nhé. thanks chị!
Chị đi thêm đôi giày màu tím nữa đi cho nhuốm màu hoàng hôn!!!Hehe...em thì ko biết mặc gì, bán quần áo thời trang mà chẳng sành điệu gì cả...quê cả cục...lếch thếch đúng dân chợ búa, con buôn...gặp các bác sẽ chê cho coi, lần trước off hôi BB Online em bị phê bình rồi đấy ạ!
bác ơi cho em 3 lạng chả mực nhé, mai thì free bác nhỉ . @cả nhà: sáng mai bác nào dậy sớm đọc tn này của em nha, mai lúc nào nhà mình đến thì nháy máy cho em nhé, em chạy ra mang caramen cho mọi người nghía hội nhà mình 1 tý rồi em về luôn vì nghe chừng ko có bác nào gần nhà em cả híc . số của em là 016 8997 8998. Quán tip top là số 110 trần huy liệu thì phải, nhà em ngồi đấy suốt nhưng ko để ý số nhà , nhưng nó dễ tìm lắm ạ, thằng khách sạn hà nội nhìn sang có 1 cái ngõ thì quán đấy ở đầu ngõ đối diện khách sạn hà nội luôn
hị hị, meemin ơi, nhà em đóng túi chân không hết. toàn 500g mẹ nó ạ. Mẹ nó lấy 500g nhá. Hay là mẹ nó thử chả cá nhà em đi. Chả các rất ngon, miếng to hơn chả mực, không giống chả các bán ở chợ đâu ạ.
Em cũng thích chả cá lắm, nhưng đang thèm chả mực ăn với xôi, mới đc cho cân gạo nếp ngon, mà bác ui bác pm rổ rá cho em nhé, chư mình vào đây bán hàng ngại với cả nhà lém
Tình hình là mưa quá và công ty em có việc đột xuất, chả có số của ai để thông báo rằng em ko đi được! Sorry cả nhà nhé, hóng mãi mà đến phút chót lại phải huỷ!