Uhm, Phương sinh năm 83. Eo, nhìn xinh lắm! Mình còn mê tít, huống hồ các anh. Bảo sao anh Tuấn kêu đăng ký ngay hí hí
Nhắc đến nhà Tuấn đen mới để ý, hôm nay ko biết thi cử thế nào chưa thấy vào nhà nhỉ? Mẹ Vân rảnh post hình nhé, em cũng hồi hộp quá!
ối giời, các mẹ khen là em phổng hết cả mũi (hix, mf mũi em thì vốn dĩ đã to sẵn). Em mà vỡ mũi là báo hại các mẹ đền tiền thẩm mĩ nha. @mẹ Cupeo: hì hì, em thấy bác tươi trẻ quá cơ, ngưỡng mộ!!! Sau này em cố gắng phấn đấu cho bằng bác là ngon lành cành đào roài.
hihihi, buổi trưa bác có hay rảnh ko? để có gì iem alô chị em ta đi làm ly nhể:drinkers: (cf ko phải bia rượu nhá)
Hờ hờ, nhà TĐ đây rùi. Các bác quan tâm làm em xúc động quá. Em kể vụ thi cử của em hôm nay cho các bác nghe: Tối qua em làm slide cho bài presentation thi hôm nay, em bị mất USB nên gửi bản slide đó vào mail. Đến phần thi của em, em mở mail ra thì hỡi ôi, chẳng thấy attractment đâu cả. Huhu. Em phải xin thày cho em hoãn lại 1 tiếng. Sau đó em gọi cho Tuấn đen mang máy tính đến cho em gấp. Hix, giai nhà em vội quá thế là bị ngã xe, bong gân tay. Vẫn cố gắng đem máy đến cho em. EM xúc động quá. THương ơi là thương. Cuối cùng không phụ công giai, BÀI THI CỦA EM TỐT LẮM Ạ. :-*
Hoa hậu thi cử thía nèo, có mở được phao không đấy Hic, vừa post xong thì thấy bài của Tuanden cũng 09:42PM, mình mắt mờ tay run, chậm có 1 giây, thôi đành đứng sau em gái P/S: Giai nhà em hơi bị được đấy
Làm gì thì buổi trưa cũng phải nghi chứ iem, có vụ gì cứ alo chị, mà chỗ iem với chỗ chị cũng gần nhau nhỉ (nghe có vẻ khả thi đây ) Em hẹn tối nay post ảnh, mọi người đang chờ đấy mà sao đã out rùi
Khổ thân nhà này, thế hôm qua gưỉ mail ko kiểm tra lại à? Thế anh nhà giờ đã đỡ chưa? Thôi, thi cử qua là ổn rồi! Mừng cho mẹ nó nhé!
he he he....lại có bạn nhậu roài đây.:drinkers:. Bác và cả nhà ơi, giờ hoạt động của em là sau khi con gái ngủ, tầm sau 11h30. Nên sau giờ đó mới post ảnh được ạ. em cũng giấm tí cho nó nóng hổi.he he
Chúc mừng cô iem thi tốt. chia buồn với cái tay của Tuấn đen. nói đi nói lại thì chị iem mình vẫn cứ chết vì GIAI ](*,)](*,)](*,)
Giai nhà em vẫn đau lắm, chắc mai ngủ dậy còn đau hơn ấy. Mà yêu lắm cơ, chiều vợ hết cỡ các bác ạ, mỗi tội thỉnh thoảng cũng vô tâm như ai...
Các mẹ thật dũng cảm, em ngưỡng mộ vô cùng! Em ko thích lập gia đình tẹo nào ý! cũng ko thích yêu đương gì! Thế nên các mẹ lập gia đình và có con em thấy thật dũng cảm! Lại vẫn "giỏi việc nước" nữa chứ!
hị hị, Lion queen ơi, chị cũng từng giống em đấy, sợ lấy chồng vô cùng, mà khi gặp giai nhà chị bây giờ tự nhiên cưới nhanh quá. Ờ, mà không ân hận mấy đâu nhá. (sở dĩ có chữ "mấy" là vì thỉnh thoảng cũng "tranh luận" nhau ghê gớm, hihi)
ko thích thật ko/ hay là vì chưa gặp được ý trung nhân. cô iem cứ yên tâm, gặp được ý trung nhân là khác liền hà:drinkers:
hì hì, vâng ạ. Mà khổ nỗi trình độ nấu ăn của em "cao thủ" quá nên tối nay cho giai nhà em ăn khô, em quên món rau làm anh ấy không nuốt được. Haizz, em đoảng quá ấy.