Câu danh ngôn “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” phải sửa lại là “Yêu nhau từ cái nhìn (không kính) đầu tiên”, bởi vì chả ai đi ngủ mà đeo kính cả, hehehe, bỏ kính ra là go to bed
đang tưởng tượng ra 1 buổi ọp của hội đeo kính nhỉ? độc nhất và choáng nhất từ trước tới giờ luôn hehe...có khi mọi ng tưởng 1 buổi ra mắt bộ sưu tập kính mới haha...đến khi ăn, đề nghị cả nhà bỏ kính ra thì thế nào nhỉ? Nếu thế hôm đấy mình đeo áp tròng, giả vờ đeo cái kính chắn bụi, khi bỏ kính ra nhìn vẫn ngon hehe...thoải mái mà chén haha...nghĩ thấy vui khà khà...
Up lên đi chủ topic ui, trôi quá nhanh rồi đấy!!!!!! :shock::shock::shock::shock::rck Tìm mãi mới được boy dẹp zai deo kính đây
Gớm từ hôm ấy đến giờ mới thấy Hội trưởng lại nhà Hội này mà ọp thì khủng khiếp lắm, thôi chả dám tưởng tượng tiếp đâu
Chủ nhà đi đâu rồi vậy? Xây nhà xong để trộm vào thì sao? Không có kính làm sao nhìn ra ai là trộm ai là khách quý nhỉ
Với trộm thì tươi cười niềm nở, còn bố đến chơi thì cứ bác hỏi ai ạ rất lễ phép :finga::finga::finga:
hahaha...vui nhỉ? mình thì chưa như vậy. Nhưng khinh người thì thường xuyên nhé, bạn bè ng thân nhìn mình cười hỏi, mình thì khinh, bơ luôn nhé. Vì có nhận ra ai đâu hehe... Nhà mình hôm nào ọp đi, cả hội đeo kính hehe...
Ai biểu quyết ọp ẹp hội kính lên tiếng nhé, để chờ chủ top vào duyệt hehe...Hiện tại đã 2 có nhà cupeo và chanhchua.
Cho nhà tớ ghé 1 chân nhé, con mới 10 tháng nhưng sẽ cố đi được, có cho con đi không các bác.Bỏ kính ra chồng đứng xa còn k nhìn rõ
Mẹ này chịu khó thật mình cứ nghĩ đến khoản, nhỏ mắt và tháo áp tròng thường xuyên đã muốn ốm rồi, hi hi lười mà
Thôi sợ lắm, một đám 10ng mà có khoảng 4-5 cặp kính đã nhìn nhau loang loáng, đằng này 100% thì.... hiệu ứng nhà kính chết :shock::shock::shock:\\/\\/\\/
Em cũng xin đăng ký một chân nha. Em cũng đeo kính 15 năm rồi vì vậy kỷ niệm gắn với kính cũng miên man. Nhưng vụ buồn cười nhất là đi cùng người yêu và mấy đôi khác vào công viên chơi. Anh yêu muốn kiss nên bỏ kính ra(hồi đó chưa có kinh nghiệm thôi chứ cần gì phải bỏ ra đâu) thế là 2 đứa chẳng nhìn thấy gì xung quanh nữa( vì anh yêu cũng bị cận mà). Mấy đôi kia nó đến ngay cạnh để xem mà vẫn không biết gì mới khổ chứ. Đến khi bọn nó phì cười mình mới biết xí hổ ghê. Sau này có con nhỏ thì càng khổ, đêm con khóc 2 vợ chồng cứ phải mò kính đầu tiên, rồi cho con ăn bột nó phun vào đầy kính.
Tại vì thích long lanh xinh đẹp mà, thế nên phải chịu khổ chịu khó 1 chút mẹ nó ạ. Nhưng mà k cố đc nên lại trở về nguyên bản,đeo kính liên tục, trừ lúc ngủ. Có hôm ngủ đọc sách nằm ngủ lúc nào quên cả tháo kính đấy ạ