hì hì mẹ mìn cũng nhanh tay vớ được cái khăn... Lần tới ọp chắc còn vui nữa bác nhể, đợi nhà mẹ mìn về HP nghỉ ngơi xong lên ta làm chầu nữa nhé:drinkers:
hị hị, đầu em thì nghi đến meemin mà tay lại đánh cupeo. Mà đã thế vẫn xưng chị ngọt sớt chứ. haizz. Các bác thông cảm cho em nhá. EM sorry bác cupeo ah.
Dã man con ngon, nick của em là mẹ em in nhé, ko có mẹ mìn nào ở đây đâu nhé, các bác mà cứ mẹ mìn coi chừng mìn nổ đấy @ bác tuấn: chả của em thì sao. 10h30 em cũng có nhà, nhưng sau giờ đó em đi chơi rùi
hị hị, đầu óc em có vấn đề rồi. Cơ mà cũng tại hình ảnh nhà bác Cupeo cứ ở trong đầu em ấy. EM ấn tượng bác ấy quá cơ.
Mình hổng biết! Lúc đầu cứ nghĩ nick mẹ nó là tiếng anh nên phát âm đọc là /mi min/. Nhưng đến lúc ọp thấy các mẹ gọi là mẹ mìn, và bây giờ thống nhất là mẹ mìn. Mình cứ theo nguyên tắc mà tiến hành thui keke:lol:
eo, chết chết, cảm rùi :d, hi hi, chị peo mau xem lại trường hợp này nha ko bác tuấn đen đến nhà bắt đền cái tội vợ ở nhà vơi chồng mà lại cứ có h/a bác peo trong đầu, nguy hiểm quá:-k:-k:-k
chuyện, người thật việc thật mà bác. Em đi dọn nhà mai về quê chơi đây, tý bác mang qua cho em nhé! kiu kiu bác
27/09 từ 8 - 18h bác nhé, em có gian hàng túi hút chân không ở đó, hôm đó nhà mình phải đến ủng hộ em nhiệt tình nhé. hi hi, em bon chen nốt bài này