đi từ sáng bây giờ mới vào đc 4r. Công nhận là em Tuanden nhà mình còn hơn cả hoa hậu ấy chứ, nhìn ảnh k đẹp bằng ở ngoài cơ. Tớ nhìn ai cũng thấy xinh, chỉ mỗi mình là vừa dừ, vừa xí...huhu...
hix, bác Mít làm em sung sướng quá đi mất. Em thì lại cứ thích làn da của bác,hì hì, da bác thì trắng, còn da em đen quá.
Ồi giồi phải 2 đồng hương tui không đây, xinh nhờ(u). Thía mà em chả biết cho em đi ọp show hàng quả kính mới vừa được con tặng xong (cháu mới khoe với bà: bà ơi cháu bẻ đôi được kính của mẹ)
nhà này có muốn cho người khác sống với không? da như thế còn muốn thế nào nữa.....huhuhuhu...........tủi thân quá, tôi đi chết đây...](*,)](*,)](*,)
ôi, cho tôi tham gia với, thâm niên 22 năm đeo kính, hôm trước đăng ký thành viên, nick "bốn mắt", đăng nhập được nhưng không gửi bài được mới buồn chứ! Xin lỗi, cho tớ hỏi riêng bác Cupeo, có phải bác là người nhậ̣n hiện vật cho quỹ từ thiện không vậy? Nếu phải, thì bây giờ có nhận nữa không? À, mà tớ là mèo đấy, bây giờ sang hội hổ mèo xin 1 chân đây! Xin lỗi cả nhà, mới vào nói năng lung tung, lạc đề quá!
bà haminhvan ơi, sáng nay phòng tôi đã có em hỏi thăm chị mua khăn ở đâu nhìn đẹp thế. Nó hỏi để mua tặng bạn gái 1 cái. Phổng hết cả mũi, cho nó đ/c shop của bà rồi đấy. Tối này sẽ lôi 1 loạt áo mùa đông ra thử đây. Chỉ tiếc là thử áo của Tit`shop mà k ủng hộ em ấy cái nào.
Úi trời ơi, đang muốn tăng xinh giảm trắng đây. Đen đc như em chị đang mơ cũng k đc nữa là. Chị sắp tới định uống thuốc đau dạ dày đấy, vì cũng bị đau từ năm lớp 9 cơ. Năm nào cũng đau nặng vào giữa mùa xuân - hạ, hoặc khi thay đổi sinh hoạt. Để chị hỏi giá thuốc, tên thuốc. Nếu uống mà có kết quả, em ra hiệu thuốc uy tín mua mà uống, chứ để lâu dễ sinh nặng khó chữa lắm.
hơ, hôm nay mới biết có hội này, cho tớ xin 1 chân, nhưng tớ tuy cận tuy hồi bước chân vào ĐH nhưng chỉ khi nào làm việc hoặc họp hành mới đeo kính, còn bt thì ko, có được gia nhập ko nhỉ? Bà V hình như làm hội trưởng, chiếu cố tôi cùng chuồng Dê có cho tôi vào ko?
hihihi, thanks bác nhá. có ai hỏi thì cứ ới em nhé, hoặc chỉ ra cửa hàng cũng được, nhưng mờ ra cửa hàng là giá khác đấy nhá:shock:
hế nhô các bác. Hôm nay em bận quá, bây giờ mới tiếp chuyện cả nhà. Gớm chết các bác ạ, tối nay em về muộn, cũng chỉ tại mắt mũi kèm nhèm, suýt đâm phải cái cô bé đi xe đạp, hú vía, đau hết cả tim. Phuuuuuuuuuuuuuuuuu```````````````````. Hôm nay giai nhà em đau tay, em đi học, tiện thể đi giao chả thay giai luôn. May quá, có nhà em meemin cho gửi nhờ chả trong tủ lạnh từ trưa đến chiều. Cám ơn em lắm lắm.
hôm nay giai nhà em đau hơn. Nhưng chả lêu ca gì, sáng nay dậy nói mỗi câu "anh thấy đau hơn" rồi thôi bác ạ. Em bảo kiêng cử động nhưng không nghe em, em sợ như thế lâu khỏi lắm. Hix, em chưa biết vụ khăn nhà bác thế nào, các bác ấy khen quá làm em hồi hộp, hì hì.