Có đây có đây, gớm mấy hôm bựn quá ko vào được, nhà ta dân số tăng nhanh ghê. Đề nghị bà con cho thông tin để tiện bề ọp ẹp: nick: haminhvan Tên thật: Hà năm sinh: 1979 Số con: 1 gái 3 tuổi Địa chỉ: THụy Khuê Tình trạng kính: cận loạn, đang định lắp thêm mắt râm cho đủ râm loạn...he he số đt: 0983071679 YM: haminh97
Có e nữa nè. e tên hân, nick YM là : han_xinhxinh. E cầm tinh con khỉ, và tình trạng hiện tại e đang đeo kính mắt lệch. 1 bên 5,5 và 1 bên 7,5 nhé. Có cả kính râm cận rồi nhưng mà bị mât rồi chưa tìm kiếm đc quả gọng nào ưng ý cả, vẫn chờ đợi và tìm kiếm đây. Ai biết chỗ nào bán gọng kính đẹp và hạt rẻ chút chỉ giúp e với. Thanh sờ cả nhà
mẹ này làm mình cười chảy nước mắt, cái câu râm loan của mẹ nó nghe cứ như...loạn...d..â..m...hichic.. Cho mình ghé 4 mắt vào hội với nhá...Mình ở HP cơ, nhưng cũng chịu khó lên HN ọp ẹp lắm lắm nick: Tit's shop Tên thật: Thúy năm sinh: 1981 Số con: 1 con gái 5t Địa chỉ:Hải Phòng Tình trạng kính: cận 7,5 điốp, từ khi còn bé tí tẹo, đến năm lớp 3 mới bắt đầu đeo kính vì đi học chép bài toàn chép lên dòng xuống dòng, cứ như cấu trúc ADN ấy... YM: phuonganh12304
Hihi xuống HP đi, em dẫn chị đi, em có bà chị bán kính và đo mắt, tư vấn sd kính rất nhiệt tình, và rẻ nữa, chỉnh cận loạn thì tuyệt vời, như em bị méo đĩa hội thị, nhìn cái gì cũng cong cong mà chị ấy chỉnh cho ngon, đeo kính phù hợp với mắt sướng thế. hiện tại em sở hữu 1 kính cận trắng đang đeo và 1 kính màu, trông cũng thời trang như ai, đeo cái đó đi ngoài đường, đâu ai biết mình bị cận mà lại bảo vệ mắt cận nặng như mình ko bị ánh mặt trời làm hại mắt. 2 cái em mua chưa đến 500k. Ngày xửa ngày xưa em cũng đeo kính cận râm, nhưng bất tiện lắm, vào nhà thì sáng, ra ngoài thì tối thật đấy, nhưng bất tiện lắm, hôm trời râm mát thì nhìn cũng cứ mờ mờ tối, nên em làm 2 cái, đi nắng thì mình dúng kính màu, còn mát trời hoặc ở nhà mình lại dùng kính thường...
ui, nhà mình ở Hải Phòng ah? Mình thích về Hải Phòng và thích người dân HP lắm đó. Năm ngoái thì về HP liên tục mà k biết mẹ nó. Có lần về ở cả tháng dưới HP đấy. CN này có thể mình cũng sẽ về HP chơi đó, hy vọng gặp trước đồng bọn đeo kính
Mình đăng ký 1 chân nhé. Sau đây là màn tự giới thiệu: Tên của mẹ Anhvu: Thảo Năm sinh: 1980 Số con: 1 con trai 2,5 tuổi Địa chỉ: Cầu Diễn, Hà Nội Khi nào các mẹ off thì cho em tham gia với nhé.
Nhà mẹ này ở Cầu Diễn đoạn nào thế? nhà bà ngoại Sóc ở Cầu Diễn nè. Khu Quân Lương, Tổ 5 í.quen ko nhể?
Chắc mình cận nhẹ nhất rồi, 2diop thôi! Nick thì treo trên đầu đó. Tên thật Bình An, sinh năm 84, nhà ở Khâm Thiên HN, nick gonewiththewind_9884, SĐT 0946868009! (Có cần đoạn thích màu trắng, yêu hoà bình, ghét chiến tranh ko ợ???)
Nhà mình ở khu TT của Cục Quân Khí (gần trường Cao đẳng IN) bạn ah. Khu Quân lương ở đâu mình cũng ko biết (vì mình cũng ko phải gốc ở CD) Anyway, rất vui đcj làm quen với mẹ nó.
Ý, cho iem một chân trong hội với nhá, iem cũng bị cận hơn 10 năm rùi. Đeo kính nhiều lúc cũng bất tiện các pác nhỉ, nhất là khi đi dưới trời mưa á, iem cứ ao ước giá như kính mắt cũng có cái gạt nước như ôtô ấy, tiện phải biết.
cục quân khí ở đâu tui cũng ứ biết, tui cũng ko phải người ở đó. nhà bà ngoại Sóc qua cầu diễn rẽ phải đó. nằm ở đường k4 ấy.:-({|=
Hị hị, dzậy mẹ nào là dân cơ khí hoặc có ông xã là dân cơ khí chịu khó nghiên cứu dùm cái cho bà con nhờ chứ nhỉ.
ui ui...túm đc mấy mụ khỉ nhà mình ở đây rùi hehe...vui quá ta . Toàn bạn thân thiết k thể rời xa của kính
Vui quá, hội mmình càng ngày càng đông. Bà con cho lý lịch trích ngang tí nhé, để tiện cho các mem tìm hiểu lẫn nhau và dễ liên lạc khi ọp ẹp