mưa rồi, mưa từ bao giơ k biết. Mọi người cố đến đi nhé. Cho dzui..... Vụ này chấm điểm Tinh thần chị nhờ....
Nhìn thấy 2 bà bạn "đỏ đỏ" ở trên nên nhảy vào spam 1 tý. Giờ này vẫn chưa thấy hội này đi off về nhỉ, hồi hộp chờ thông tin xem hội này off thế nào vì tò mò không hiểu nếu cả hội đến được và mỗi cái mẹt lại đeo 4 "cái mắt" thì trông thế nào nhỉ, chắc ngộ lắm nhỉ ? mình nghĩ có lẽ đây sẽ là 1 Hội "độc mà lạ" nhất trên LCM đây !
ôi, hôm nay mới biết hội nhà mình đấy, cho xin 1 chân nào. Tớ đeo kính 20 năm rồi nên bây giờ quyết không bỏ....haahaha. Thấy nhà mình ai cũng có chuyện vui với kính nhỉ.. Hồi tớ cưới, không đeo kính (vì sợ mất xinh mừ), gửi kính trong túi áo chú rể (cẩn thận vẫn hơn phải không các mẹ), thấy ai đến cũng cười tươi (cười cho chắc vì có thấy rõ ai với ai đâu)... Một lúc sau tức quá vì chẳng thấy gì (dù gì thì cũng đám cưới mình), thế là lôi phắt cái kính ra, đeo vào, xách váy đi lại phăm phăm làm ai cũng phải phì cười... Giờ con trai mở album ảnh cưới của mẹ ra thấy phần đầu mẹ chụp ảnh không có kính, phần sau thấy có kính reo lên mừng rỡ "Ơ mẹ tìm được kính rồi này".....
Các mẹ 4 mắt ọp à, cho xin 500 đ ảnh đi nào.... Đố máy ảnh nào chụp được đấy, ánh sáng phản chiếu của kính là cho máy ảnh lu mờ rồi...
Mình cũng đeo kính từ hồi cấp 2 đây, cho 1 chân vào hội với,mẹ nào cũng chuyên nghiệp với kính nhỉ, có ai có bộ sưu tập kính ko, chia sẻ đi, mình đang định mua cái kính khác , đang tìm mẫu nào để phù hợp mà sành điệu tý đây.
off về rồi, có 8 mạng mà suýt làm sập nhà mẹ inquocgia... Buôn bán ác lắm, iem là iem rút về trước. Chả bít giờ này đã tàn cuộc chưa nữa... hí hí hí...
Tình hình là vụ ọp hôm nay hội chúng ta có 9 người, điểm danh theo danh sách có từ 1 đến 9, vắng từ 10 đến 12, vậy là có mặt 75% mặc dù trời mưa, biểu dương tinh thần mọi người (u)(u)(u) Sau khi ọp ăn uống no say, đến ẹp tán chuyện, nội dung ọp ẹp xoay quanh một số chủ đề hay và hấp dẫn nên đã vào đề là không dứt ra được, một số đồng chí đã lên kế hoạch cho vụ gặp nhau ngày mai do Tuấn đen dẫn đường và một cơ số mẹ nữa bám càng (nếu mai không mưa nhé) Cả đội say sưa đến lúc 4h30', mẹ inquocgia không thể kìm lòng được đành mời các bác về cho em còn đi đón con Bổ sung thêm tý là hôm nay các nàng đều có quà 20/10, người thì quà là hiện vật, người thì money, người thì commission, túm lại là ai cũng hài lòng với món quà của mình, nhỉ Cảm ơn mọi người (u)(u)(u)
ah chị cupeo ơi,.. chị làm từ thiện nhiều rồi cho e hỏi mốt số kinh nghiệm đi,.. sap toi bọn e tổ chuk 1 chuong trình từ thiện vào dịp noel, hì mog mọi nguoi ủng hộ
Em về đưa con đi học đây. hix từ lúc về đến h cắm mặt cắm mũi làm việc. Em cảm ơn mẹ Inquocgia thân thiện, đúng là nhưng giờ phút thật thư giãn. Thanks em Min nhé: em sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng đấy
Hì hì, hôm nay mình cũng được vớt vát ọp ẹp 1 lúc. Tiếc là ko được gặp mặt mấy mẹ mới.Một lần nữa sorry cả nhà..
hơ hơ, hnay các trị em đi đâu đới. Mẹ Sóc hqua cũng mang khăn đến àh... Thế là em chẳng kịp xơ múi gì roài. hic hic
Em là em út iu nhất nhà mừ, em up ảnh cho cả nhà ngắm nha (chắc tại hôm qua trời lạnh nên phó ngày nhà mình hơi run tay mong cả nhà thông cảm ) Toàn cảnh bàn tiệc nè lẩu thơm khói tỏa nghi ngút luôn Điểm mặt giai nhân Màn này là được trông đợi nhất- chờ hàng của mẹ hà minh vân thêm người mẫu cực kỳ pro