Nhà mình ơi Tuấn đen thông báo kế hoạch chiều nay hoãn, hàng sang tuần mới về nhá Bà In già ơi chiều nay đừng qua tôi nhé, kìm nén cái sự sung sướng để sang tuần đê
Hế nhô!!! Lâu quá ko lên lamchame, các chị các em nhà mình khẻo ko ạ? Nghe thuật lại vụ off mà em thèm quá, nhìn nổi lẩu mà bụng em cồn cào, tiếc đứt ruột, dạo này gia đình em bận nhiều việc quá, em phải gác lại tất cả, ko tham gia gì được, cả buôn bán cũng ế ẩm nữa, huhu, hôm ấy cả nhà có ai nhắc đến em ko dzậy? ghé qua có đôi lời chúc muộn 20/10 cả nhà nhé, em lại out luôn đây, tranh thủ đêm hôm ol chút thôi, đến giờ chồng...đang ho trong giường rồi, hihi, bibi cả nhà em đi ngủ nhé, G9!
Chán mớ cả đời, cún nhà em lại sốt . 2 thằng trông con buổi đêm đều mệt thằng nọ cáu thằng kia hix. Công nhận ảnh qua nồi lẩu mờ mờ sương khói lại hay (hi hi trông mình chụp ảnh xinh nhất trừ ngày cưới - được qua photoshop ). Meid: Bà hâm mộ tôi điểm nào thế??:wink:, đừng bảo bà hâm mộ tôi đã 2 đứa con rồi nhớ, biết mệt thế này mà thời gian quay lại được chắc tui chơi cho sướng đã haminhvan: em cũng cứ hí hửng được nghía mua khăn của bác cơ đấy
Hic hic, iem là cứ trưa ngày thường mà ở mạn dưới đấy là con bé nghỉ khẩn trương. Em được nghỉ có 1h mà chạy đi chạy về + ngồi 888 thế thì chít. Em ngồi cạnh sếp mừ.
Exactly... hâm mộ bà vì bà có 2 nhóc thôi....he he he.....Tôi tưởng bà còn ngồi đến tận lúc...."bị đuổi" (theo lời chị Cupeo) cơ chứ..
Hà hà, lần sau ọp phải theo giờ hành chính các mẹ ạ, không lại mang tiến tôi đuổi cả nhà về. Bình thường thằng nhóc nhà tôi có ông nội đón, 4h mở cửa là ông đón cháu đầu tiên, cho nên tôi là tôi lể các bà nắm tôi mới cho ngồi đến 4h25 thế đới nhớ!!!
này nhớ, đừng có nói xấu tớ thế nhớ!. Nói thế thì phải thuê khách sạn mới đúng, vì sau ọp còn bắt người ta trải đệm ra để nằm, lấy chăn ra để đắp, tắt điều hoà đi.... rồi chọn hàng.... ối giời ơi, "xung xướng" gì đâu! Hihi Nói thế chứ ọp lần sau lại đăng ký suất chủ nhà đớiiiiiiiiiiiii !
đồng ý 2 chưn, 2 tay luôn...lần tới sẽ ăn món gì các chị nhỉ?? ăn gì thì ăn nhưng kg thể thiếu caramen nhà em mìn....:tonqe: