Bọn mình lên cái danh sách ọp hiệu ứng nhà kính trưa thứ 7 này đi nhỉ 1. cupeo 2. ... 3. ... Mọi người điền tiếp vào nhé
@ Tuanden: không phải ai trong d.đan cũng làm mẹ hết nha chi, lion queen chưa kiếm đc lion king đâu. hehe. @ All: các bác nói ọp ẹp làm mẹ cháu bứt rứt quá, có khi phải chuyên việc lên thủ đô để dễ hóng thui ...
hội đeo kính Hứt hứt, mẹ Kem kệ em, em thích gọi mọi người là mẹ cho tình củm. Như em nè, em cũng chưa chính thức làm vợ và càng chưa có baby mà con thì em nhiều lắm. Con của bạn bè toàn gọi em là mẹ hết đó.
Hê nhô chị iu, em cũng hóng hớt 1 chân. Em đeo kính chẵn 10 năm từ 1993 - 2003, sau không thể nào chịu được. 12/2003 quyết tâm đi mổt mắt. Mắt ổn từ 2003 đến giờ. ^^
Gái iu của chị, hóa ra trước đây cũng đeo kính hử chị sợ lém không đủ cam đảm mà mổ ý, gái iu dũng cảm ghê, giờ ngon lành lém hả em?
Ôi thế à, cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhỉ, chỗ làm mình có 2 bạn mổ mắt đều nói là rất OK - được 2 năm nay rùi. Vụ này phải cân nhắc lại thuỉ.
1. cupeo 2. Tuan den 3. lion queen 4. huyen_pt. 5. meemin Em thấy op buổi trưa rùi đi làm rất ok đấy ạ. Nhà mình vote địa điểm đi ạ. Em biết 1 quan ở trần huy liệu, tiptop số 110 thì phải, kem ở đây ăn khá ngon , hi hi hôm đấy em sẽ đãi hội nhà mình caramen mệt nghỉ thì thui artymanartymanartymanartyman:
hè hè, cho mình tham gia phát. Đeo kính 9 năm nay rồi, giờ cận gần 4 đi ốp. Ọp ẹp gì thì nhắn cho mình với nhé. Chúc cả nhà vui
Hội đeo kính đông vui thế. Em đặt 1 chân theo bác cupeo nhỉ hi hi. Vụ mổ mắt là kinh nghiệm đau thương của em đây, đến h mắt em lại tăng lên 5D roài, ngày trước là 9D hu hu. Em mổ mắt đời đầu (năm 99 thì phải), sau này mổ xong đi khám lại năm 2007 thì bs bảo em bị giác mạc mỏng nên cận thị tiến triển, ko hiểu sao bs lại chỉ định mổ .
1. cupeo 2. Tuan den 3. lion queen 4. huyen_pt. 5. meemin 6. me cua mit op thì nhớ gọi tớ nhé. Ông anh tớ làm ở khoa mắt cũng khuyên tớ k nên mổ, mà mổ rồi bỏ kính thì tớ xấu lắm nên đành chung thân với kính vậy