e suốt ngày ngồi dán mắt vào màn hình máy tính và ngóng đến giờ xách túi đi về. Nhiều lúc nhàn quá cũng thấy chán, nhiều lúc thì bận cong mông.
Mình làm VP cũng lâu rồi, ngồi nhiều bụng to, đau lưng quá các mẹ à. Mình chuyên hàng khuyến mại các hãng . Cùng nhau ủng hộ hàng của nhau nhé ( Mình bán cho các mẹ VP nhiều lắm ợ)
Tham ra lamchame lâu rồi mà mới biết hội này. Cho tớ nhập hội với nhé? Tớ là đại lý dầu hướng dương nga nhập khẩu nguyên chai 100%. Các mẹ có nhu cầu ới tớ nhé? Đảm bảo giá cả phải chăng.
Trời ơi, bụng em cũng 1 rổ mỡ đây mẹ nó ạ. Em suốt ngày ngồi máy tính và ăn vặt. Ngoài cái nhàn ra thì lương 3 cọc 3 đồng, chịu nhiều ấm ức, bị đè đầu cưỡi cổ mà vẫn phải tươi cười. Biết vậy, nhịn nhục chờ ngày vùng dậy
Chuẩn đó mn ah? Nhiều lúc thì nhàn quá đến phát chán mà nhiều lúc thì bận ghê gớm. hi Lại có hôm đi sớm về muộn nữa chứ!
Môi trường làm việc mà có toàn những chim lợn thì mệt lắm đó mn ah? Cảnh đi làm công ăn lương mà lương thấp, môi trường như vậy thì tìm cv mới thoai...
Làm văn phòng chỉ được cái ổn định chứ mệt đầu. Nhất là các mẹ con nhỏ nay ốm mai đau xin nghỉ thì khó...Túm lại làm tự do thích nhất nhưng phải bán được hàng mới tự do được..hihi Các mẹ ủng hộ mình để mình sớm chấm dứt cảnh làm thuê này nhé Thank các mẹ
Mình cũng đã hoảng hốt với cái bụng phệ do ngồi nhiều. May mà mình tìm hiểu được 1 sản phẩm massa của Nhật vừa hiệu quả lại k tốn time. Nay cái bụng sề 2 con của mình tiêu đi đáng kể rồi. Có cần mình chia sẻ k mẹ nó. HIII
Mình nghỉ ts sắp đi làm nghĩ đến cảnh đi làm "gù lưng thâm đít" lại trên đe dưới búa mà... Haz cố lên thôi các mẹ
nhà e may có ck e làm nghề tự do nên cũng cv trong nhà hầu như do ck lo hết. Em h đang bầu bí nên ngồi nhiều cũng mệt lắm, dân vp chỉ được cái là ổn định, nhàn thôi