Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Hy vọng 1 tươnglai ko xa mình sẽ thoát cảnh đi làm thuê, được làm chủ 1 cái gì đó của riêng mình.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em vừa nghỉ làm và ngồi o nhà kinh doanh tự do nhưng buồn quá các mẹ ahf, đi làm thì có đồng nghiệp, rồi ăn mặc đẹp, diện này nọ, còn tự do thì ru rú con người. huhu
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do LÂu nhắm rồi mới thấy mẹ nó trên này nhỉ. Công viêc, chồng con dạo này có ngoan không???? Vào đây rồi thi thoảng cùng nhau đi off cho vui nhé
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Bác đang xúc tiến lại từ đầu . Bác về cái thời ko thể chấp nhận được roài
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Ok . OFF là tớ thích lắm . Ham chơi mà . Đợt rồi bận quá , giờ có người phụ nên đỡ rồi .
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Cho em gia nhâp vơi. Em đang ở nhà bán hàng đây. Em cũng học hành đoàng hoàng, đi làm chỗ hợp , môi trường tốt mà lương thấp quá, chỗ lương cao thì áp lực ko chịu được, đành dứt áo về nhà buôn xem có khá hơn ko. Cuộc sống quả thật khó khăn với lỗi lo cơm áo gạo tiền. Không biết là đến bao h mới có tiền mua nhà đây.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Nhà mình có 2 nhà: Vì là người tự do nên làm gì cũng tự do mà. he he he
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do nhà để nhường cho ox lo đi mẹ nó., chứ thân chị em mình còn chả lo nỗi sao mà lo mua nhà dc.