Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do ôi đi làm kiểu gì cũng có cái lý riêng của nó các mẹ hãy thoải mái vui vẻ với công việc mình đã lựa chọn là đc...:"X
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em làm tự do mà lại có đoàn thể, đi du lịch thì cả nhà (có bố mẹ và chồng), lại vừa có bạn bè, vui hết cỡ. Năm ngoái mới đi Hòa Bình, Bãi Lữ, năm nay có thêm em bé đi luôn cả Sài Gòn.^_^
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do mẹ nó là hàng xóm với mình rồi và quan điểm cũng khá giống. Các mẹ ơi có ai muốn off line không???????????????? Tổ chức thế nào nhỉ. Đơn giản nhất là càphe ở Hà Nội, rồi xa hơn là đi du lịch đâu đó
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình xin một chân hội này nhé. Mình cũng rất yêu thích nghề tự do của mình. Nghề chân chính ko tham ô tham nhũng, bằng sức lao động và khối óc của mình. Có thu nhập và chăm lo tốt cho GD con cái.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em rất tâm đắc với comment của mẹ nó Chồng em cũng làm nhà nước nên em hiểu quá rõ cái kiểu làm ăn cào bằng đên uống nước chè cũng bằng thằng làm bục mặt cái gì cũng chia đều. 10 năm đi làm đên h lương chồng cũng chỉ đủ chuyển qua đóng tiền thuê nhà chấm hết. Môi trường nhà nước tạo cho con người ta nhiều thói hư tật xấu chia bè cánh nói xấu bợ đỡ nịnh nọt, chứ ko dựa trên năng nực thực tế bảo sao các công ty nhà nước đì đẹt tòan thu với lỗ. Em cũng quan niệm mọi thứ do mình mình tự chủ cho số phận của mình sướng nhất. Các mẹ bảo làm công ty ổn định lâu dài. Không đâu ạ. Với cái tình hính các doanh nghiệp bây h chả có gì nói trước được. Bỗng một ngày có thông báo cắt giảm nhân sự...> Mất viếc. Hay cố bám trụ với một đồng lương bèo bẹo cố gắng an kham khổ sông qua ngày. Chỉ có mình làm chủ chính mình thì mới ko bao giờ thấp thỏm cái cảm giác bị người khác cho nghỉ việc. Tất nhiên tự làm vất vả rùi đau đầu nữa cũng có thể thất bại chứ, nhưng nó sẽ làm cho ta luôn nỗ lực vận động và bắt kịp đà xã hội ko bao giờ bị lạc hậu cả Em suy nghĩ như thế, nếu một ngày ta thất bại thì ta cũng có đủ bản lĩnh để làm một cái gì khác chứ ko thụ động như kiểu mất việc ko biết làm gì ra tiền cả.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng như mẹ nó. Ở đâu chả có bạn bè tất cả do mình thiết lập thui mà. Chắc gì đồng nghiệp cơ quan đã chân thành với nhau bằng bạn trên lcm đâu ạ. Đồng nghiệp nhiều khi chỉ đãi bôi lịch sự xã giao thui mấy ai dám dốc hết bầu tâm sự ạ. Em cũng đi làm cơ quan chán nên mấy năm nay nghỉ kinh doanh thấy đời vẫn vui,. Bạn trên lcm của em những người thực sự tốt hiểu và giúp đỡ mình. Bọn e off ẹp suốt ấy mà. Còn các mẹ nói đoàn thể thưởng tết này nọ còn tùy điều kiện công ty mà. Có công ty làm ăn ko ra lấy gì mà thưởng ạ? Mình tự thưởng hay chồng thưởng cũng thích mà.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em thấy làm nghề tự do mà có thu nhập tốt còn hơn làm cơ quan đoàn thể mà chả có j.Những ng phải nhanh nhẹn, sáng tạo và đầu óc tốt thì mới làm tự do đc đấy chị.Em ngưỡng mộ các chị lém.hihi
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do e cũng từng đi làm, giờ ra làm tự do, thấy sướng hơn nhiều chị ạ. Và càng ngày càng yêu tự do ấy chị. Đoàn thể thì mình tự tạo lập ra được mà ^^
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình vẫn đang đi làm, nhưng vẫn ôm mộng tự do...Sắp nhấp chân vào rồi, nên chạy qua đây hóng trước.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng đang tự do làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng ít. Nhưng mẹ chồng mình thì muốn mình đi làm chỗ nào ổn định. Hiện giờ thu nhập của mình khá tốt mà lại có time chăm sóc gia đình, con cái chứ đi làm công ăn lương về mệt chẳng buồn nghĩ đến chồng con.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Chuẩn rùi đấy mẹ nó. Trước mình đi làm cả tháng mỗi ngày đi và về gần 40km cũng chỉ đủ mua hộp sữa cho con với ăn uống qua ngày thui. Mình yêu công việc hiện tại của mình. Mình cho nó thực sự nghiêm túc ạ.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do MC em thì bảo tự do kiếm đc nhiều nhưng ko ổn định và hơn cả là ko "oách". MC em thích con cái làm ông nọ bà kia cơ nhưng mà bọn em thì chỉ tính làm sao kiếm đc nhiều mà lại thoải mái là ok chứ cũng chẳng cần làm vương tướng gì cả.