Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em cũng đang chán dần đều cái cảnh ngày làm 8h rồi. Mà nào có 8h cơ chứ. Nhưng cũng ko biết nên làm gì đây...
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Tớ cũng làm tự do, tớ thấy chẳng buồn so sánh làm cơ quan hay tự do,công việc nào chính đáng kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình là được. Làm nghề tự do như mấy chị bán nước vỉa hè mỗi ngày thu nhập 3, 4 trăm nghìn chắc chẳng ai tin .........
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Hehe, miễn cv đó đem lại cho mình thu nhập chính đáng, chủ động thời gian, con hô 1 cái có mặt liền vậy là ok rồi. Ngày trước tớ đi làm, 1 mình tớ 1 phòng 5 năm chẳng thấy buồn. Giờ ra ngoài cũng chẳng thấy buồn ^_^ Các mẹ ơi chúng mình có cái sướng hơn là ko bị bó buộc time, ko bị sếp soi, ko bị đồng nghiệp liếc....tự do muôn năm.....................
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình nghĩ nhà nước hay ko nhà nước ko quan trọng, mà quan trọng là có kiếm được xiền hay ko. Có xiền ta vẫn đi du lịch thoải mái mà,... Ko có gì quý hơn độc lập tự do!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do cũng tùy từng nghề tự do. Mỗi năm e có 3 hay 4 đứa thi ĐH, vài đứa học ĐH luyện thi chứng chỉ, còn lại là lít nhít, thì biết đi chơi với ai??? hs bán đc gần 8 đ, thở phào, vì xuất phát điểm là 5,4 trung bình giữa kì 1 lớp 11
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình đăng ký nhé đi buôn với mọi người cho có quyết tâm ko đi làm ở nhà tự kinh doanh
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do 3-4tr là còn ít đó nàng ah, đợt trc đông nghiệp cty mình bán trà đá ở ven hồ Văn Quán từ 4h chiều đến 11h khuya, mà mỗi ngày nó bảo dc 500K. Làm dc 2 th thì lắm bọn ghen ăn tức ở nó chen ngang nên phải nghỉ.. nó tiếc lắm
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do khu đấy bây h nó ko cho bán ở vỉa hè nữa nên chắc bán cũng khó hơn chứ hồi đầu ngồi thỏa mái dân tình thi nhau ra đấy bán nước kiếm tiền
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do mẹ nó đã quyết định kĩ chưa đi buôn không ai bảo sướng đâu nhé nghề đi buôn vất vả nhất luôn.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Đoc topic này thấy nhiều mẹ có tâm trạng và mong muốn giống mình quá. Cho tớ tham gia 1 chân để có hội có thuyền nào. Hoan hô nghề tự do, tự lo và tự trả tiền. Chúc các mẹ ngày nào cũng hạnh phúc!!!!!!!!!!!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Ngay từ bé e đã có quyết tâm sau này ko làm kinh doanh gì hết đi làm ăn lương có thời gian chơi với con vì hồi nhỏ gia đình e buôn bán bố mẹ đi tối ngày e toàn fai ở nhà 1 mình có khi 30 tết bố mẹ vẫn đi đến tối mịt mới về năm nào cũng sáng mùng 1 mới gói bánh chưng. Ngày lễ ngày nghỉ cũng chỉ có mấy anh e ở nhà với nhau, có lúc e đã phải giả vờ ốm để mẹ ở nhà. Lớn lên lấy chồng e cũng chọn nhà ko dính dáng gì đến kinh doanh toàn công chức nhà nước. Thế mà bây h e lại thành ra thế này đây hehe nhưng e lại thấy vui với sự thay đổi của mình. Chồng đi làm xa cả tuần mới về nhà 1 lần 2 con còn bé nếu đi làm thì sáng đi tối về thời gian cho con cũng ko nhiều, e ở nhà vừa có thời gian chăm sóc 2 con vừa buôn bán kiếm chút tiền cho vui. Lại được sự động viên của nhà chồng và tìm nguồn vui từ từ các club thế này. E thực sự thấy tự tin hơn
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em cũng thích tự do đây các mẹ ơi, đi làm công ty lương tháng dc 4 đến 5tr, chán lắm rồi. giờ tìm gì kinh doanh tự do thoi, E theo hội các mẹ.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Trùi, bà này dễ thương quá. Trong câu có chữ. " đặt gạch tâm sự đầu tiên" like like thui.