Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Có hàng bé mấy tuổi tuổi hả mẹ nó ơi mình muốn mua đồ cho cháu 1- 2 tuổi
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Cho e nhập hội với mẹ Thanh Tít ơi.hihi. E cũng ko nghề ko ngỗng đây ah.
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Welcome e nha, chị cũng đã nhìn thấy em bên cuộc thi ảnh roài, em và con gái xinh lắm , rảnh vào 888 nha em
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Có nhiều đấy .......................hàng tầm 1-2 tuổi cứ mở kiện thì đầu mới có cái nhỏ . chứ vài ngày sau là hết cái nhỏ .............
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Mình thường mua cho mấy đứa cháu , để sang tuần rảnh tớ xếp lịch sang nhà mẹ nó
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Khổ thân nàng, tớ chưa biết thực hư như thế nào nhưng ví ít tiền mà bêu nhau thế này là ko ổn. Thích thì nói rõ ràng phải quấy với nhau, xong rùi thui. Nếu thấy mua bán ko hợp lý thì lần sau ko giao dịch nữa. Ai cũng có bộ mặt, và ai cũng muốn mặt mình đẹp? Vậy tại sao nỡ bêu nhau làm xấu mặt người khác chứ?
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Chị mekuduy và chị Kenwantut có gì thì gọi điện nói chuyện với nhau cho rõ ràng đi ạ. Em vừa bên topic người cho vay và người đi vay cũng thấy nội dung tương tự thế này
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Nhìn các mem of mà thèm quá, trước em cũng làm văn phòng nhưng từ khi bầu bí là ở nhà kinh doanh tự do,đến giờ con đc 8thang mà chưa bít làm gì để kiếm thêm thu nhập đây,các mẹ cho em tham gia hội với xem có giao lưu học hỏi đc gì để nâng cao tầm mắt k nhé! Hiện tại em đang kinh doanh Thời trang bầu Kona - phong cách thời trang Hàn Quốc mẹ nào đang mang tình yêu thương của mềnh thì ghé thăm ủng hộ cho em đắt hàng nha!cám ơn các sis ạ!
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Mình đã trao đổi qua đt và sms cho em ấy mọi thứ đều ok vui vẻ em ấy còn nt cảm ơn mình lắm lắm, 10h30 sáng qua mình đi ck trả em ấy tiền 11h30 chắc em ấy đã nhận đc tiền và đi post những bài gây ảnh hưởng tới uy tín của mình như trên Mình buồn lắm, mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Tính tớ cũng giống như nàng, hay suy nghĩ. Nhất là cái gì ảnh hưởng đến uy tín của mình thế này thì phải làm đến cùng bạn ah. Kiểu gì mình cũng buôn bán trên này bao năm uy tín, tự nhiên bị bôi nhọ để yên thì hóa ra mình nhận mình làm sai ah? Ai cũng vậy, hiền thì rất hiền nhưng đụng đến danh dự thì ko thể hiền nổi. Tớ cũng như nàng thui. Có gì mai cứ chờ e ấy lên đây xem bài post của nàng rùi e ấy xử lý sao? Nếu e ấy xl thì nàng cho qua đi nhé. Vì ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Còn e ấy cứ lặn như thế nàng chả cần phải đến nhà chi cho mệt, đưa lên nhờ mod giải quyết cho.
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do thứ nhất là về khoản ăn nói thì em ko bằng chị đc.thứ hai là em ko đòi chị cho em thả đồng hồ vào cốc nước,và thứ ba nữa là mấy ngày nay em ở bệnh viện chăm thím em,nên em ko onl và cũng ko cầm đt.trưa nay chồng em mới mang đt thoại vào bệnh viện cho em.lúc chị gọi thì em ko thể nghe máy đc vì trong phòng có rất nhìu bệnh nhân cần nghỉ ngơi.nói thật cả tuần nay em rất mệt mỏi.có thể em nói em bị cướp thì hơi nặng nề.em xin lỗi chị về câu nói đó.nhưng em coi là mình đánh rơi thì ko có gì sai cả.và em thấy rằng em ko viết cái gì sai cả.hum chị nt và gọi điện cho em,em đã nói với chị là em vừa ở đám tang chú em xong thì phải ra bv để chăm sóc thím em.vì thím em đang trong tình trạng nguy kịch nên em ko thể wa nhà c đc.e nhờ c ck cho e.nhưng c ko đồng ý và chỉ khi e chịu nhận 1tr100k thì chị mới ck cho em.còn em luôn miệng cảm ơn c là đúng.đến bây giờ em vẫn nói rằng em cảm ơn chị rất nhìu,vì nhờ chị mà em đã học đc rất nhìu điều. đúng em xấu người thật.nhưng nết của em thì em xấu hay ko thì những ng đã từng tiếp xúc với em họ sẽ là ng đánh giá đúng đắn nhất. còn giờ em ko có thời gian đôi co với c.thím em đang trong giai đoạn đứng giữa cái sống và cái chết,em còn phải lo rất nhìu việc................thế nên em chỉ nói thế thôi,còn tùy c mún làm gì thì chị làm.em sống ko hổ thẹn với bản thân mình là đc.các cụ bảo gieo nhân nào ắt gặt quả nấy.đó là điều mà em tâm đắc nhất.......................
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Mẹkuduy và em kenwatut làm ơn không vào topic này để tranh luận nữa nhé. Có vấn đề gì mời các mẹ vào mục đối chất của mod hoặc tự mở một topic riêng ở đâu thì tùy. Mình nghĩ đây là một sân chơi cũng có để mọi người vui nhé. Và các mẹ khác cũng giúp mình làm sân chơi này vui hơn nhé. Một sân chơi vui, có ích, cùng giúp nhau sống tốt hơn
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Em cũng chả hiểu gì nhưng chuyện tranh chấp các mẹ nên trực tiếp tháo gỡ. Ở đây ai cũng buôn bán kd cả. Chị em mình quen nhau thì khong sao, không quen nhau tự nhiên lại có ác cảm, không mua hàng của nhau, lại không chơi với nhau nữa. Chúc các chị mau tìm đc tiếng nói chung để chị em ta lại Là Lá La. Đang vui mà lị.