Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Éo éo... Qua nhà tui lấy mấy đôi vớ bông, vớ hoa nhá, đảm bảo bà con chỉ từ chết tới lết thoai!!! Sắp có vớ đùi bông nhóa!! Sành điệu chưa???
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Hơ hơ, mẹ ku tí bựn đầm hở, em sẽ bán vé cho các mẹ đi xem, chắc thu được khối tiền áy
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Cho bà con xem voi mặc váy thế nào, hé hé hè.... Vừa lòng em chưa, tiền vé nhớ chia 3!!
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Hơ hơ, đang ngồi nghỉ cảnh mẹ ku tít bựn váy, chu choa ơi, sắp có bão đổ bộ vào đường HVT rùi
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Em gái tui thông minh phết, 1 phần của em, 1 phần của Chuột, 1 phần của chị.
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Coi chừng bão tới HHT, bốc nàng Chuột quăng ra sông Sì Gòn, hé hé hé... Sông Sì Gòn xa quá, quăng xuống kênh Nhiêu Lộc được roài :mrgreen:
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Trời ui kenh nhiêu lộc cải tạo chưa xong chị chuột ơi, còn mùi ấy ấy nhiều lắm.
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở cty chị có 1 anh xã, 1 em trai anh xã... với chị ,mặc cho ai ngắm hả em. Ngày nào cũng tất bật đi chợ , cơm nước..rồi đi làm, còn không thì ngủ nướng thêm được một ít đến trang điểm sơ sơ chị còn ngại, đi làm xịt mỗi nước hoa .Mà chai nước hoa này hôm 20.10 xã cũng tặng luôn , chị mà mua thì vài trăm k, hic xã bỏ ra 2tr mua nước hoa, xót hết cả ruột.
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Phần gì thế chị em nghe có phần là nhảy vào nhà Yến mát tay nhỉ trèo mãi mới hết đó, chuẩn bị lắp thang máy thui
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Ôi mới hôm qua mà nhanh thía nhỉ, khi nào có đầm hả em ơi..................
Ðề: Hội các mẹ mê đầm công sở Hix, sáng này trót mặc váy đi làm, giờ mưa gió bão bùng thía này thì chiều về chắc ướt hết. Cơ mà mặc váy thích các mẹ nhỉ. Nhưng em thỉnh thoảng mới mặc váy công sở thui, còn đâu là toàn váy xòe, váy điệu. Được cái công ty cũng thoáng nên cứ mặc thoáng. Hii