Sống nương nhờ ba mẹ mn ơi, lo ăn sáng, tiền học, sữa cho con, rồi buôn bán kiếm thêm xoay vòng nữa mn.
nương nhờ ba mẹ rồi buôn bán kiếm thêm tiền mọi người ơi, 2 vk ck em đang cố gắng từng ngày từng giờ đấy ạ
Em cũng cùng cảnh các mẹ ạ, làm kế toán mấy năm mà lương vẫn lẹt đẹt , sắp tới em lấy chồng không biết làm gì để sống nữa đây.
các cụ bảo r phi thương bất phú nhưng ai cg phú hết thì đã chả có lắm nghề thế ai cg đi buôn cho nhanh, huhu e cg nghèo đây hi vong nămnay khởi nghiệp thoát nghèo
Huhu, các chị vẫn giàu chán, ít nhất là hơn nhà em. Thu nhập nhà em được có 6 triệu thôi. Toàn là lương chồng. Em bán hàng onl tháng kiếm được 1 triệu thôi. Chưa có bé nên 1 tháng 2 vợ chồng tiêu hết 5 triệu. Cưới được hơn 3 tháng, để được tý thì sắm sửa đồ đạc bếp núc hết xừ tiền. Lại phải tích cóp cho dự định sinh em bé từ đầu
mn bán mặt hàng gì đới, nếu thích thì làm ctv cho e. hihi. chẳng cần bỏ vốn, hàng nhà e có sẵn, ai mua thì mn lấy thui. Kiếm thêm đc đồng nào hay đồng đấy.