hì hì.... ngày nào mình cũng vào topic 3 lượt sáng chiều tối nhưng văn kém quá nên chỉ ngóng mọi người 8 cho vui thôi
Cuối tuần này lại có chiến trận ở shop rồi. Ngày trước được nghỉ thứ bảy thì chỉ mong bác xả hàng vào ngày đó, bây giờ thứ bảy là sếp bắt họp từ sáng sớm đến tận trưa nên cứ đọc thông báo của bác là lại vắt óc nghĩ ra lý do xin nghỉ làm. Nha thuymieu k ham bộ thể thao cho mẹ ah? Bộ đấy đẹp cực, có màu tím, màu đen và bộ quần đen áo trắng hoa văn đen. Tớ cũng phải xin bác để cho 2 bộ đấy.
Cô cũng găm bao nhiêu là đồ còn gì, hihi, hom trước thấy nàng ôm cả áo len 2-3 tuổi huống gì là áo sơ sinh. Mà còn bao nhiêu đồng minh bon chen hộ thì lo gì, càng yên tâm đẻ, không phải chen lấn gì mà vẫn có đồ đẹp, hehe. Tớ làm ở cty này giờ giấc hơi bị nghiêm, nên chỉ lăn xả được tí buổi sáng với giờ trưa thôi nên được "gián điệp" găm cho cái gì thì có cái đó, chứ ít khi tự chọn hàng lắm, nhưng được cái gián điệp lại chọn chuẩn hơn mình nên cuối cùng mình mới hay có đồ đẹp. Cám ơn em nhé (nếu em có vào đây đọc). Bây giờ được chuyển sang ngồi cùng sếp nên hơi bị căng thẳng, chắc sắp tới phải nhờ chị em bon chen hộ. Ờ thuymieu nhé, PR kiểu gì mà bạn thân bạn hiền Chuppa chưa thấy đâu nhể?
tớ cũng vào đây hóng hớt tý. cũng thích đồ nhà bác H mà chả bon chen được. lúc xả hàng thì kô dám đến, lúc đến thì chẳng còn j.hic ngồi hóng xem đồ kịch đồ của các mẹ và xem có mẹ nào thanh lý j thì chộp thôi. hihi
Bộ Chipmunk ý ạ? nếu là bộ đó thì cũng đã dặn dò bác Lan kiếm cho 2 bộ rồi. Bác này giờ ngồi cạnh sếp thì sắp được lên sếp chưa để chị em còn nhờ bóng quan lớn với chứ.
Hờ hờ, dạo này biết chị ý bận, không nhờ nữa mà quay sang nhờ chị Lan,thế nên có vẻ dỗi hay sao ý nhỉ?
Cô này mới xem Chipmunk hay sao mà lại lẫn Champion sang Chipmunk thế hả trời??? Tớ thì sắp thành "xếp xó" nên mới bị chuyển lên ngồi với sếp đấy, huhu, gần mặt trời nóng lắm, không lượn lờ gì được.
Hơ hơ, nhầm thật. Khổ thân em thế, chưa già đã lẫn. Bác tư vấn xem cái loại kẹo que như em nên lấy màu gì? Mấy bộ đó đều tối màu à?
Bộ thể thao các bác có biết giá bao nhiêu không để mình còn chuẩn bị tiền. Mua cho con thì không tiếc, mua cho mẹ thì đắn đo.
Bác ới gì tụi e vậy hiiii, vì topic nằm hơi xa nên e cũng lười quá... nghe giang hồ đồn thổi về bác ăn chời có tiếng nhà bác Hương hehehee mà e chưa có cơ hội gặp. Nhìn bác, mẹ minhlinh và chị Lan show hàng con gái mà e thèm quá đi mất, chỉ dam ngôi ngắm lấy giấy ăn lau :finga:,
Hihi, giang hồ còn đồn gì về em nữa nào? Không ngờ mình hot thế, ăn ké sao bự là bác H có khác :razz:.
Nhìn nhiều đồ đẹp thích nhờ Cô thuymieu phải gửi PM để mời các "đại gia" Me huong cun, Zea ... vào đây thì nhà mình mới xôm dc Mà chẳng thấy post đồ chơi gì nhở ?
Khả năng rất cao là cuối tuần này em sẽ không thể bon chen ở nhà bác H được. Không biết có mẹ nào chinh chiến không để em còn nhờ vả với?
Cô cứ lấy bộ màu tím đi. Áo thì tương tự thế này (k nhớ là có 2 túi k), màu giống màu rich berry, quần là loại có chun bo ở gấu http://www.championusa.com/Champion...Champion/Women_2forDeals-Champion/CH6771.aspx
Em nhờ chị Lan bon chen cho em 2 bộ vì tính ra rẻ hơn Winny mà chất lại thích hơn, tội giề bác nhỉ? Dạo này ở nhà nhiều nên đầu tư tí, không cứ như đứa giúp việc xã lại chê .
nàng thuymieu gọi gì tớ đấy, tớ cũng gầy đét ra, ai o biết nhìn cứ tưởng mình chưa có con, chằng ai nghĩ là gái 1 con, khổ thế đấy. Tớ đã đàm phán đc với anh nhà là thứ 6 đến bon chen nhà bác, phải kiếm đc vài bộ champion cho bõ công Phải nói đến chị Lan, chị ý nhiệt tình cực kỳ ý, bầu bí mà xông pha ko ngại hiểm nguy, ko những gom đồ cho mình mà còn gom cho cả đồng bọn, tớ là hơi bị khoái chị ý đấy
Chị dạy sớm ghê nhỉ? Cứ mua đi, không thì về tháo chun ra thì lại thành ống xuông chứ gì nữa. Đằng nào chị chả phải cắt gấu.