Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thế à? hôm nghe mẹ ý bảo cũng hay ra máu nên muốn hỏi thăm h hết chưa, chị đây lâu lâu nó lại ra ít máu nâu nâu, tiêm chích thuốc đau mông quá chịu k nổi. Tại em béo mà nghén k sút , lại tăng thêm hehe... mẹ nó có nghén k thế? UỐng sữa bầu đc thì càng sớm càng tốt, chỉ sợ k nạp thôi mẹ nó à. Dễ nhất là loại friso hương vani nhé, ấy là lũ bạn nó truyền lại thôi, chứ mua về 1 hộp uống đc có 2 ly r mình vẫn để dở , hix
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em nghĩ mẹ nó uống hơi nhiều đấy ạ, mẹ nó hỏi bs xem nên uống loại nào chứ uống cả 2 thế thì thừa chất mất. Sữa bầu uống lúc nào cũng được, sữa bầu thực chất chỉ là sữa có nhiều dinh dưỡng hơn thôi, ngày xưa em hay uống ensure học thi còn nhiều dinh dưỡng gấp mấy lần sữa bầu cũng chả sao nên mẹ nó ko phải lăn tăn về cái tên sữa bầu nhé. Cứ thấy không ăn uống đủ thì mẹ nó uống thôi. Em chỉ mới uống thử Nactalia với Enfamama thì Nactalia ngon hơn hẳn còn Enfa uống vào chỉ muốn tống ra T____T.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Có mẹ nào siêu âm 12w chưa ạ? Giới thiệu giúp mình với. Mình đang định ra bs Chương ở Liên Trì không biết có ổn ko nhỉ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em hôm bị ra dịch nâu (ra nhiều ấy ạ) cũng sợ khiếp vía xong nằm 2 ngày uống và đặt thuốc thì hsau hết, từ đó đến h ko thấy bị nữa (trộm vía e chưa phải tiêm) c cũng ko cần lo quá đâu, bạn e cũng bị ra suốt từ 5w-12w mà theo bs tiêm thuốc ko sao, mấy hôm nữa lâm bồn ra 1 e cu rồi Em cuối tháng mới đi SA mốc 12w, e định theo bs Vỹ ở dốc ps thôi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 e chưa thấy có biểu hiện nghén ngẩm j cả,vẫn ăn uống bt.e chưa uống sữa bầu bjo nhưng bt e cũng thik uống sữa.mà 2 loại thuốc e uống 1 cái là sắt,1 cái là vitamin tổng hợp mẹ nó ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị cũng sa 12w vào cuối tháng đấy. Chỗ chị cũng có người theo bs Vỹ nhưng chị đang muốn check xem còn bs nào hay hơn ko? Vì tuần 12 quan trọng nên cũng muốn bác sĩ kinh nghiệm 1 chút em ạ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thường thì bé có tim thai mới nghén mẹ nó ạ, t mấy tuần đầu cũng ăn uống như điên tưởng ko nghén đến khi mệt ơi mệt thì đoán bé có tim thai, đi SA đúng thật Em cũng thấy mọi ng mách nhiều chỗ lắm loạn hết lên, bs Vỹ ở gần thì e theo thôi chứ xa quá đi vất vả ra
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chị bị chích cho 1 lần cứ 2 phát, khiếp, đau điếng ngủ k đc luôn. Mà cứ vài ngày lại ra nên mới lo. Lúc nãy lên cân thấy tăng đc 1 kg r, cũng mừng hehe. Lão chồng nói "em tự phá kỷ lục của em đi" , hi hi hôm đứa đầu chị tăng tổng đc 28kg đấy, kinh dị !
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ui chùi ui, chị tăng dã man thế???? thế lúc lên bàn đẻ, chị bao nhiêu kg ạ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chào cả nhà, em mới đi khám về, nên mò luôn vào nhà mình xem thế nào ạ, các mẹ 8 phấn khởi quá bsi khám cho em bảo là có khả năng cháu nó giống bố ạ, bsi bảo con em nó quậy tưng bừng, ôi lúc ây vui quá muốn khóc luôn CHúc các mẹ và bé bình an và mạnh khỏe nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chào cả nhà, em mới đi khám về, nên mò luôn vào nhà mình xem thế nào ạ, các mẹ 8 phấn khởi quá bsi khám cho em bảo là có khả năng cháu nó giống bố ạ, bsi bảo con em nó quậy tưng bừng, ôi lúc ây vui quá muốn khóc luôn CHúc các mẹ và bé bình an và mạnh khỏe nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 con gái 40kg , lên bàn cân 68kg em ạ, mà chị thì lùn , 1m52 thôi nên mình lúc ấy chỉ có thể dùng đc 2 từ "choáng váng". Vậy mà đẻ xong 6 tháng chị còn 46kg, và sau 4 tháng chỉ còn 42kg, và h thì nghén còn 39kg ôi ôi, nhìn như con ma cây á, tóc dài xù xù, da xanh mét ... ghê lắm !!! siêu âm hay sao thế mẹ nó? E 11 tuần rưỡi chưa mà đi siêu âm sớm thế? Chị cũng đang ngóng lắm để biết trai gái đây nè, hix
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình 1 tháng nữa mới đến mốc 12t, cũng đang hồi hộp quá. Mà 12t cũng chưa chắc giới tính đâu nhé, phải tầm 16 tuần mới chắc. Bé đầu nhà mình 12t BS Vĩ dốc PS bảo là gái mà sau 14 tuần thì là trai đấy, sinh ra là bé trai. 12t chủ yếu kiểm tra độ mờ da gáy thôi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ cho mình tham gia hội với nhé, mình tên Vân, sinh năm 81. Mình siêu âm 2v từ hôm 1/5 cơ, nhưng sau đấy mấy hôm đi SA chưa thấy gì, hơi sốt ruột nhưng mình chưa đi SA lại. Ngày dự kiến sinh (tự tính) là 30/12. Chúc các mẹ mạnh khỏe, vui vẻ để đón các con yêu nhé.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nhìn kết qả này em cũng chả bít gì. Chị khám ở đâu đấy ạ????
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em khám ở phòng khám dấu hỏi xanh trong PSHN, bsi nhẹ nhàng và nhiệt tình, mỗi tội phải đợi lâu thôi ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thế mẹ nó hết nghén chưa? Em đừng lo, cứ ăn uống bồi bổ lên r con mình sẽ khỏe mạnh thôi. Chắc em đứa đầu hả? Nên mới lo lắng như vậy. Chị hồi sinh đứa đầu, 7 tháng mà đi SÂ có 750 gram thì sao, ai cũng la nhỏ quá bị suy dinh dưỡng nhưng cho tới 9 tháng 10 ngày đẻ ra cu cậu 4 kg đấy, em đừng lo lắng cân nặng của bé trong khi bầu quá, cứ an uống tâm lý thoải mái là ok
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 trộm vía là em đã đỡ nghén, ăn cũng dc nhiều hơn nhưng mà sữa cả sũa bầu lẫn sữa tươi thì vẫn chưa uống dc, bé nhà em là đứa đầu, cách đây mấy tháng em có bị lưu nên lúc nào cũng thấy lo lắng , em vẫn chưa tăng dc lạng nào chị ak