Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mới tuần mới 13 mà bị cứng lâu như thế là sớm đấy hi hi, chuyện này bình thường thôi mẹ nó ơi, rồi mẹ nó còn gặp nhiều nữa, khi bụng càng to thì cái vụ này càng liên tục, đó là bình thường k nguy hiểm gì đâu. Nếu khi gò bụng bị đau thì uống 1,2 viên no spa là hết thôi, k sao cả. Sau này con lớn có lúc bụng mình mãi k tròn được như bình thường mà cứ méo méo liên tục buồn cười lắm hi hi ~
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em thì cứ thấy lo lo, chồng em sợ quá cứ xoa bụng bảo con ơi con về chỗ của mình đi, vì em chưa cảm nhận được con máy hay cử động như thế nào nên thấy lo lắm, cầu trời con mạnh khỏe bên bme
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đấy là con em nó cử động r đấy còn gì nữa em, nó nằm lệch 1 bên nên em thấy nó méo 1 bên đấy em ạ. Em bị bên nào thế? chị hay bị bên phải lắm, nó cũng máy bên phải nữa. Chắc em con đầu nên lo hen, hồi chị vs chồng có đứa đầu cũng lo vậy đó, nhưng r chuyện đó cũng bth thôi hi hi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình vừa đi siêu âm 2D ở 56HBT về, mình bắt đầu đi lúc 3h30, đến đó nộp tiền, siêu âm rất nhanh ko phải đợi chờ gì cả. KN là đi muộn thôi các mẹ nhé. Mình cũng đăng ký siêu âm 4D mốc 12 tuần rồi, cũng dc luôn, chưa thấy ai đăng ký cả. Mình đăng ký BS Lê, siêu âm vào sáng thứ 5 (21-6). BS Cường siêu âm vào chiều thứ 2 cả nhà nhé, bác này ngoa ngoắt nên mình ko đăng ký nữa.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 1 tháng nữa mới 12 tuần cơ...đang mong 1 cô công chúa. Híc, mà trong bệnh viện có tờ giấy dán: theo bộ y tế ko chuẩn đoán giới tính thai nhi trước khi sinh. Chắc tầm 16 tuần mới ra ngoài siêu âm để biết giới tính.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em cũng mong công chúa, thấy cái bụng dạo này nó cứ bè bè ra chứ k nhọn như ku trước nên cũng hy vọng ông bà nói đúng hi hi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó ơi, em tưởng trên 3 tháng bụng nó mới bắt đầu to ra, giờ đã nhìn thấy bụng bè hay nhọn rồi hả mẹ nó?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic mấy người cơ quan c nói vậy nghe chẳng có cảm tình gì, như là máu lạnh hết ý e cũng nhiều hôm thấy bé búng nhiều lắm, nhưng mấy hôm thì im im, hôm thì chỉ mấy cái thôi nên cứ hôm nào ko thấy gì cũng lo lo, suốt ngày phải để ý xem còn biểu hiện nghén ko, bụng có xẹp, ngực có hết căng ko. mẹ e bảo đừng có nghe mấy chuyện ko vui nhưng cứ đập vào tai vào mắt nên m ko lo ko đc e đợi cuối tháng gần 13w e đi SA 1 thể cho chính xác và đỡ đông nữa, e 12w đúng thứ 5 tuần sau, đi cuối tuần chắc chen bẹp ruột Ôi zời e tập 1 mà ai cũng bảo bụng e to = ngta lúc 5,6th đây (trộm vía) Bụng e thì có vẻ nhọn và cao
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ừ đúng r đấy, phải bụng to thì mới thấy nhọn hay bè chứ bụng nhỏ thì k thấy đc, nó phải to và căng ra. Tùy thai tùy người chứ k phải 3 tháng hay hơn 3 tháng đâu mẹ nó à . Lần 1 bụng nhọn hoắt, là thằng ku. h bụng bè bè thế này chắc cái hĩm r hí hí
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hic, bụng em như chưa có gì ấy các mẹ ạ (, nhìn chả thấy gì,em cứ thấy lo lắng sao ý, hay bé nhà em nhỏ quá (, chờ đến thứ 7 tuần sau em mới đi siêu âm 4D, sốt ruột quá vì chả thấycon nó máy miếc gì cả.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em cũng hay bị lệch sang bên phải, sáng nay cũng thế, em cứ lo chị ạ, mà em hay bị đi tiểu nước tiểu bị đục nữa, hôm trước đi XN nc tiểu bsi bảo không sao. nhưng em lo lắm, hay là bị viêm chị nhỉ có ai biết về vị này không mách em với
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 đi XN r thì k sao đâu em à, mình có thai nên thay đổi đủ thứ. còn bụng nó lẹch là chuyện bình thường thôi. Nếu em lo quá dù chưa đến ngày mình vẫn đi siêu âm cho chắc ăn, an tâm đc mà em. Hồi chị có đứa đầu cũng lo lắng y như các mẹ có đứa đầu vậy đấy. Nêu cứ thấy sốt ruột chuyện gì là vc rồng rắn đi siêu âm xem con thế nào, cử động ra sao, nghe tim thai có mạnh k, bth k ... Ngta cứ nói siêu âm nhiều k tốt nhưng cái chị củng cơ quan chị lại nói khi nào lo sợ cái gì hay con k cục cựa là chị ấy đi siêu âm luôn, đẻ ra em bé 5,6 tuối vãn khỏe phát triển tốt, thông minh lắm. Nên chị cũng k sợ gì cả, cứ lo lắng bất an cái gì là đi siêu âm luôn cho yên tâm, bé đầu chị siêu âm k biết bao nhiêu mà kể, r h nó cứ lớn ầm ầ, nghịch như j chứ có thấy sao trăng gì đâu. Vả lại bs cũng nói siêu âm k ảnh hưởng gì cả mà. Em cứ thấy lo thì đi siêu âm luôn đi, thà siêu âm để yên tâm còn hơn em cứ nơm nớp lo, tâm trạng lo lắng thế làm sao bé em nó tốt được, mình phải yên tâm thì mới tiếp tục hành trình thai giáo chứ hi hi Lần trước mẹ nó siêu âm thấy tim thai và bé cử động chưa? nếu có r thì k sao đâu vì tùy thai em à, bạn chị nó có thai 6 tháng mà cứ tưởng béo bụng kia kìa. Còn cái vụ máy miếc là chắc em con đầu nên nó lâu tý, hồi con đầu chị 3 tháng 3 tuần mới biết nó mày là thế nào mà. Em đã có cảm giác sột soạt chưa? kiẻu như có con cá hay con bướm nó bơi bơi, đập cánh sột sột trong bụng ấy, gần vs sôi bụng nhưng k phải, nhẹ nhàng là đêu hơn sôi bụng nhiều. Đấy là con em nó cử động đấy. H nó đang tập duỗi cẳng nè, r nó xoay người nè, lúc lắc tay ... hehe, k thấy thôi chứ cảm nhận đc đấy, yêu yêu lắm !!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cái bụng nhọn ---->>> thằng ku..... nhiều người chuẩn lắm rồi ý mẹ nó ạ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 cho mình tham gia với, tính theo chu kỳ kinh thì mình dự sinh cũng tháng 12/2012, SA mới 1 lần lúc 6w, chờ khi nào biết giới tính thì đi SA tiếp các mẹ ạ các mẹ cầu cho e bé trai nhé, he he, tập 1 e bé gái rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ui, ngồi đọc CM của các mẹ nhớ hồi đầu e có bầu thế, hổi hộp từng tuần để đi nghe tim con đập, để được ngắm cái tay, cái chân, lại còn đi siêu âm ghi đĩa, để bây giwof thi thoảng bỏ ra ngắn nghía , yêu quá các mẹ nhỉ, chúc các mẹ bình an nhé, e giwof được 5 tháng rồi ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 đúng rùi , tập 1 em cũng bụng nhọn ra thằng ku đấy, nên h bụng bè đang mong cái hĩm hí hí hehe , chúc chị vớt đc cậu NHâm nhé, bé đầu đc bao tuổi r chị? khi mình đi siêu âm ghi đĩa đứa đầu thì nhiều ng cho là phí, đợi nó ra r xem chứ ức j mà phải ghi đĩa. H tập 2 r, mẹ chồng vs chồng bảo thôi, đừng đĩa nữa nhưng 8 tháng mình cũng sẽ ghi. Sau này con lớn r, mong đc nhìn thấy những phút giây ấy làm j có, phải lưu giữ những thứ quý báu chứ. Ngày xưa mẹ mình đã cất vào tủ cái bao gối mà lần đầu tiên mình vẽ nguệch ngoạc cái mặt người đang cười, h nhìn lại cảm ơn mẹ nhiều lắm, kỉ niệm là thứ k thể mua đc, nhất là những thứ "lần đầu tiên" hi hi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nghe mẹ nó nói thích thật đấy, em mới 11 tuần 2 ngày. Hôm tròn 10 tuần đi siêu âm thì tim em bé là 168l/p, nhìn thấy chân nhỏ xíu trên phim ý ạ. Còn cử động hay ko thì em lại ko nhìn thấy rõ . Bác sỹ bảo phát triển tốt (trộm vía) vì theo kích thước với ngày tháng trùng nhau luôn, thấy bạn em bảo chúng nó hơn mười mấy tuần thì 2 cái đó mới khớp còn toàn là thiếu gần 1 tuần. Em cũng có để ý mà chả thấy gì, tại bụng em hay đói, hay bị đầy hơi này nọ nên có dấu hiệu gì em cũng đổ cho ruột hết ý . Mong đến mốc 12 tuần đi siêu âm 4D xem con cử động thế nào quá. Có mẹ nào ghi đĩa lại mốc 12 tuần ko nhỉ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thông báo với các tình yêu: Hóa ra giờ mình đã gần 13 tuần rồi mà k biết, mới đi siêu âm. Tình hình là vỡ mộng rồi, ông bs bảo "1 thằng cu, sướng nhé, 1 thằng rồng vàng" .... Ôi~ cả nhà cùng thở dài ... Và mẹ chồng nói "thôi, vài năm nữa đẻ tiếp kiếm cái con cho tao" ... Nghĩ tới cảnh 2 anh em nhà nó chí chóe, đánh nhanh, chơi súng chơi kiếm chơi bóng chơi xe mà điên cái đầu .... Mà nhóc này biết nghe lời ghê, lúc đầu nó nghiêng thấy tay chân thôi, nói nó "cho mẹ xem con trai hay gái nào" là ngay lập tức nằm ngửa banh càng ra =.=
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc chị đủ nếp đủ tẻ, lần này ra bé có súng giống bố nha (u) Em hnay đc 11w4d nhưng bé nhà e kích thước thực tế chậm 2d (trộm vía là vẫn phát triển tốt) e đang đếm từng ngày đi SA mốc 12w hihi c bị đầy hơi thử ăn nhiều khoai lang cho xì bớt hơi xem Haha e ko muốn làm chị vỡ mộng nên ko nói chứ e cũng nghĩ nhà c là bé trai, đứa bạn e nó bảo nhà nó mấy chị e bị động thai ra dịch nâu toàn sinh bé trai thôi, e cũng bị động ra dịch nâu nên nó cũng đoán nhà e buôn súng làm e tò mò quá đi mất hihi mà mấy hôm nay e bị ám ảnh vụ thai lưu quá chị ạ tự dặn ko đc suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến con mà cứ lởn vởn trong đầu, đã thế dạo này ko thấy bé lụp bụp mấy nên càng lo, e chỉ muốn đi SA ngay xem con thế nào nhưng cố nhịn đến 12w chứ đi nhiều lại ko tốt