Em ơi hôm qua chị đi ngang đường Láng luc 6h mấy đó có thấy quán ốc nèo đâu. Quán em nói nó nằm ở đoạn nèo vậy.
Cái hàng này nó ko có biển báo gì cả, bên ngoài có hàng nước + nem chua rán còn hàng ốc lùi vào trong sân 1 tí, hỏi hàng ốc bà Bích ai cũng biết chị ạ. Dưng mà hôm nay con em sốt đùng đùng, chả hiểu có chuồn chuồn ớt ra với mọi ng 1 tí ko......
Em có cho đi khám bác sĩ hun, bữa trước thằng cu nhà chị được 10tháng nó bệnh 1 trận đã đời luôn, chị nghỉ làm cả 2 tháng ở nhà chăm nó, nên giờ cứ ho hay sốt tí c lại cho đi khám bác sĩ cho chắc ăn. Đang có dịch sốt viêm màng não mũ đó em nhớ theo dõi tình trạng sốt của con nhé, nếu thấy cháu có hiện tượng đau đầu hay nôn ói là phải đưa bv liền nhé, đừng chủ quan đó. Chúc con mau lành bệnh cho Mẹ được vui trẻ nhỉ. Làm mẹ rầu nhất là con ốm đau.
oài, nói đến cái vụ đưa con đi khám mà đien cả tiết. Con em nó bị đi ngoài, mà có 6th thôi, lên viện Nhi khám lúc đấy là 7h tối rồi. Bà bác sỹ thì như chưa được ăn cơm, vật vã, ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ như thiếu thuốc ý. mình kể tình trạng bệnh của con mình, bà ý chẳng nói chẳng rằng, vạch áo lên nghe trước nghe sau rồi kê thuốc. Mình hỏi thêm thì bà ý có vẻ như điếc, sau phán 1 câu: "uống từng đấy thuốc là đủ rồi" - BS cái kiểu gì thế ko biết!!! À mà cả nhà có ai biết BS nào khám về tiêu hóa mà quanh khu nhà mình ko nhỉ? em định cho con đi khám nhưng lên BS Khánh ở Hàng HÒm thì xa qua! Ai biết thì mách cho e 1 tiếng nhé!
Tớ cũng ở Thanh Xuân đây, cho tớ tham gia cùng nhé. Tớ bằng tuổi mẹ Su Su, đã có 02 nhóc rồi: 1 nhóc 2006 và 1 nhóc 2009.
c sợ bv nhi lắm, nghe đồn nhìu gòy, chán lắm. c thì hay đưa con đi khám ở bsĩ Dũng trưởng khoa Nhi bv Bạch Mai, ông ý giỏi lắm, khám cũng nhiệt tình, kê đơn thuốc toàn rẻ tiền mà hiệu quả lắm chỉ mỗi tiền khám là mắc 1 chút thôi 80K/lần, nhà ông ở đường giải phóng
Mấy hôm nhà em có việc nên bây giờ mới vào DD được. Em update thông tin một chút ạ. Em tên Hương, sinh năm 1984
Em thì toàn cho khám ở bác sỹ Hoàn - Số 6 Nguyên Biểu (mẹ đứa bạn thân em ). Bác ý kê thuốc nặng hơn các chỗ khác nhưng mà uống đủ liều là khỏi ngay. Vì đông bệnh nhân nên bác ý cũng hơi khó tính.
Hic hic. Bây giờ em mới vào được DD thì mới biết hội mình có buổi ọp ẹp. Nếu có buổi tiếp theo thì chắc chắn em sẽ tham gia ạ. Mà các chị ơi, sinh xong bao lâu thì ăn ốc được ạ? Em là khoái món này lắm nhưng con em mới được 5 tháng nên chưa dám ăn ạ.
các mẹ có con hay bị bệnh về họng đã bao giờ cho con khám bsỹ Hùng ở Khương Trung chưa nhỉ? Con tớ hay bị viêm đường hô hấp trên tớ cho đến khám ông Hùng vừa rẻ mà cũng gần, chộm vía cháu cũng hợp ông ấy nữa. Ông ấy có cả chấm họng cho con nữa, nên cũng đỡ. Ông Hùng khám cũng rẻ, cả khám cả thuốc hết 70k! Tớ thấy quan trọng là con mình hợp và khỏi nhanh, là OK rùi.
Có BS Ngoan trưởng khoa tiêu hóa viện NHi đó em ở ngõ 146 Vương Thừa Vũ đó em, ông này giỏi mà khám đủ loại chỉ tội hơi đắt
Lại đang có dịch sốt virut, em đã dính rồi, các mẹ phải cẩn thận nhé/ Hôm off em vẫn sốt nên ko đi đc!!!
Thế chêều nay e qua chỗ này khám xem thế nào, hôm qua e phải vác con lên viện Xanh Pon, BS phải cho truyền nước hic hic đến 12h30 mới về đến nhà. Hôm nay cho uống thuốc BS kê mà vẫn ko thấy đỡ, chán chế ko biết, khổ thân con sốt phát ban lên các chị ạ! Mà hôm qua lên viện thấy trẻ con ốm la liệt, chủ yếu là sốt, 1 giường mà có tới 3 bé nằm truyền, trông thương thế ko biết. Các mẹ cố gắng giữ gìn cho con mình nhé, thời tiết thay đổi các con dễ ốm lắm!!!
hehe em ơi tốt nhất là nên kiêng 1 tí đỡ cho mình về sau e ah, ko phải tự nhiên các cụ ngày xưa bày vẽ ra để kiêng đâu, cố gắng đợi đến tháng thứ 10 hay 1 năm càng tốt thì hãy ăn nhé. Hồi đó c cũng chịu khó kiền lắm chứ bộ 4 tháng trời chỉ cơm trắng với thịt rang hoặc gà luột thui sáng, trưa, chiều tối nguyễn y vân 1 món thui, ko có phở hay hủ tiếu gì hết, giờ c nhớ lại c còn thấy sợ và cũng ko hiểu sao lúc đó c lại ăn được như vậy nữa hehe
hehe em ghi rõ địa chỉ luôn đi cho các mẹ ở Quận Thanh Xuân tham khảo nhé, ah mà ông ý vừa khám vừa bán thuốc luôn hả em.
hehe mình vào điểm danh đây các mẹ ơi, chúc các mẹ vui vẻ hỉ. Mình cũng đang có chuyện rất buồn với gđ nhà chồng đây, chán lắm các mẹ ah, nếu ko cố được chắc mình phải về lại sì gòn ở quá hic hic...