Chị ơi nhà Ghẹ nó phục vụ ok lắm, chị chỉ cần nhấc cái alo lên là có hàng giao tận nhà ngay. Em thì toàn vô duyên với nhà nó, mấy lần hỏi ghẹ thì toàn hết hàng phải ra chợ mua mà còn đắt nữa chứ! akay quá!
Em tìm mãi ko thấy cái nick YM! của bác. thế bác cho em xin cái YM! of bác vậy. Chứ giờ gọi điện cho bác thì chết, khì khì :finga:
Hôm nọ bác add cái nick của ghẹ rồi, cái minhha_le là của bác đấy, có gì thì chat với bác cho đỡ tiền DT.
Các chi ơi, em cũng ở quận Thanh Xuân nè! Cho em tham gia hội với! Em tên Cúc - Sinh năm 1979. Ah, tiện đây cho em hỏi có bác nào gửi con ở trường mầm non Khương Trung không ạ?
Các mẹ có biết bác sỹ nào đến nhà khám không? Và có mẹ nào con bị sốt mà nửa thân dưới lạnh ngắt mà nửa thân trên thì nóng như lửa không?
MeCun ơi seo nghe tình trạng bệnh con lạ vậy mình chưa gặp bao giờ hết, cố gắng theo dõi diễn biến bệnh của con nhé, chúc bé mau khỏi bệnh
Mẹ Zinzin ơi, em xem hàng nhà bác rồi. Mấy mẫu con trai em thich thi bác lại hết hàng. Hôm tới bác có hàng gì mới cho bé từ 2 đến 6 tuổi bác ới em với nhá!
sorry cả nhà nhé, hôm trước hẹn đi họp với mấy mẹ nhưng bận k đi được, độ này con ốm nên k đi chơi đâu chán quá đi thôi
con bé nhà em đỡ rồi, hôm nay lên bà ngoại chơi đang định mai cả nhà đi đồ sơn, k biết mai thời tiết như thế nào
Vào nhà chăm sóc Topic nào Con me Nga80 và Mecuncun0709 đã đỡ ốm chưa? Mấy ngày nghỉ mà ốm thế này thì bố mẹ mất vui nhỉ? Nhà SuSu về quê ngoại ở Thanh Hóa chơi 2 ngày, còn 2 ngày ra và ngủ, nghỉ lấy lại sức để mai đi làm.
Nhà Mẹ Susu đi chơi vui nhỉ, nhưng seo chị chỉ up có mỗi tấm hình vậy, up nhìu cho các mẹ ngày lễ bị ở nhà xem thèm chơi đê
@Me Su Su: Công nhận bé nhà chị nhìn yêu thật đó, tươi ghê, bữa c có tâm sự là sống xa nhà đó, giờ tâm trạng chị đã happy chưa. 15/05 này e được về sì gòn vài ngày rùi nôn quá trùi luôn.
Híc híc! Mấy ngày nghỉ em ở nhà chăm con, con ốm thế mới chán chứ, lại còn sút cân chán quá, chăm mãi lên được 1 tý, lại sụt hic hic hic
Con nhà minh cũng ốm đúng dịp này, sổ mũi nhiều quá chảy cả ra đằng tai. Mình sợ quá gọi ngay cho BS may ma không sao. Tối hôm qua đên BS kiểm tra ma đông quá mãi hơn 10h đêm mới về đến nhà.