Tại em bị chậm lâu quá nên bác sĩ bảo em khám phụ khoa , kêu e bị phụ khoa, mà đó giờ em bình thường em ko bị gì hết ạ, em chỉ sợ bị sảy non
Bạn chú ý theo rõi, có thể do chi kỳ rụng trứng của bạn muộn, nên mới lâu phát hiện như vậy. Cứ ăn uống rồi đi lại cẩn thận. và cũng hạn chế đi khám nhiều. Chỉ trừ khi thấy cơ thể ko ổn như đau bụng, triệu trứng mệt mỏi giảm (mang thai ai cũng mệt mỏi hết), ra máu, là p đi khám ngay lập tức Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Dạ chị, em tính ngày mai em đi xét nghiệm máu, em có lần bị sẩy thai nên e sợ lắm, mong con cả gần mấy năm nay, lận đận đường con cái lắm ạ
c nên đi khám và xét nghiệm máu để xác định chính xác vì chỉ có khối trống chưa có thai nên chưa loại trừ chửa ngoài tử cung vì đã chậm kinh 1.5th. Chúc c sớm có bé.
Dạ chị, em sợ lưu thai chứ ngoài tử cung thì chắc là ko, vì e ko bị đau bụng hay đau thắt gì cả, ck cũng lộn xộn lắm ạ, ngày 15/10 và 18/10 thử ko có vạch thứ 2, cũng ko có dấu hiệu có thai, hôm vừa rồi thấy ngứa đầu ti và cứ xưng xưng xong nó nhức mà ko có kinh e mới thử que thì 2 vạch, rồi đi sa luôn, tại ko biết là cấn bầu bao lâu, chứ ck e có khi tới 54 ngày, có khi 42 có khi 33,
Ck lần cuối của em là 28/8 đến 3/9 thì sạch, tức là nếu có lại thì cũng áng khoảng là thang 10 sẽ có từ 5 đến 15/10 sẽ có nếu bị trễ, thấy ko có dấu hiệu ne nghĩ bụng trứng ko rụng rồi đợi qua tháng 11 chắc có qkd lại, thì em thấy có dấu hiệu mang thai e thử lên vạch luôn
ko thì đi khám buổi tối làm tư cũng có mà c. chứ chờ đợi mệt mỏi mà cái gì chứ cái này sớm cũng tốt hơn
Hôm đi khám tư mà ko biết chỗ nên vào khám bs nói là nên đi khám phụ khoa, bảo có thể que thử báo giả, mà e thử 3 que đều đỏ, e mua que khác chỗ chứ ko cùng chỗ nữa, bs thiếu tay nghề, khám như ko, chiều nay em xin địa chỉ của mấy c trc có thai, em ghé tới khám lại, chứ ecungx ko chờ đc tới chủ nhật nữa
chào cả nhà. mình thả 3 tháng r mà chưa thấy gì. tháng này trễ 4 ngày r. hôm trước trễ 2 ngày thử chỉ 1v. k mệt mỏi. chỉ đau đầu ti (nhìn kỹ thì hình như bầu ngực có thay đổi chút ít) thèm ăn, nhanh đói, bụng dễ cồn cào. liệu có hi vọng k ạ? e đang chờ trễ 7 ngày để thử lại
Đầu ti đau mà sợ vào cái nó to ra hẳn, nhạy cảm hơn, với nó đỏ hơn bình thường là có hi vọng mn à, em lúc đầu cũng vậy, tưởng bị viêm ai nhè đến lúc nhức ngực thử 2 v đó
hàng tháng e hay bị đau bầu ngực cơ (căng cứng và to hơn hẳn). tháng này chỉ đau đầu ti thôi, thường nở to ra trước đây bị chạm vào lâu mới vậy. đau cả 2 tuần nay thôi. k nghén như mọi người hay nói nhưng bụng cồn cào và auto ăn mới hết cảm giác. 1 lúc sau lại thế. chắc chờ trễ 7 ngày r thử lại
e còn chưa khám bao giờ. hi vọng mọi ch đều ổn. nay để ý thì thấy ra màu nâu nhạt (thấm giấy mới thấy màu). để xem là đến kỳ hay là máu báo.
Màu nâu thì chắc máu báo, chứ đến kì thì nó ra máu dễ nhận dạng mà, nó ra là ra luôn, chứ máu báo ra kèm dịch này nâu à