em 38w rồi,đau háng với bim bim kinh khủng,nay đi siêu âm đkld đã lên tới 96mm! mong đẻ thường được lắm các chị ơi
Cứ lạc quan đẻ thường em ạ. cùng lắm là bị rách 1 tý rồi khâu lại vậy, he he. (vì hồi chị sinh bé đầu, mới mở khoảng 7cm chị đã rặn rùi (vì ko chịu được nữa) , vẫn sinh được nhưng mà mẹ phải chịu khó khâu mấy mũi em ạ, hi hi
nhà e hoàn cảnh ko có người chăm nên e sợ đẻ mổ lắm!mong là đẻ thường đc ,chứ mẹ con chăm nhau k có ai c ah
các mẹ dê này đúng tầm này tết hồi hộp ghê tầm này ai cũng bận chỉ mong không sinh nhằm đúng mấy ngày bs nghỉ tết à
em dạo này thấy tâm trạng cứ lo lắng thế nào ý ah, em đăng ký sinh thường mà mọi người cơ quan em cứ bảo cố sinh dịch vụ đi, mà dịch vụ thì lại nhiều xiền quá.
hnay e di khám bé được 37w5d rồi a. nhà em định mổ ngày kia là tròn 38w lí fo vi sao thi loàng ngoằng lắm a. e buồn với sợ con ra sớm a. bé trc e mổ nên bé này lại mổ a
Em 38w1d rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hic!chỉ thấy đau háng với xương mu lắm!mỗi lần nằm mà trở mình với ngồi dậy thì ôi thôi!hic!mong qua đc mùng 1 âm lịch các c ơi
Mình mà sinh đúng ngày dự sinh là đúng Ông công ông táo đây, hihi. thế nên cứ mong sớm được khoảng 1 tuần, tầm giữa tháng 12 âm là đẹp
gần sinh là tâm lý lắm, nhất là con đầu (như chị là tập 2 đây mà vẫn suốt ngày lên mạng đọc dấu hiệu chuyển dạ các thứ không khác gì tập 1... ^^). Nhưng mà sinh đẻ đúng là tự nhiên em ạ, ai cũng phải trải qua cuộc vượt cạn đấy, nên thôi cứ thoải mái lên. Về vụ sinh ko dịch vụ ấy, nếu n hờ được bác sỹ trước thì tốt em ạ. (coi như mình chỉ tốn thêm 2 triệu tiền bác sỹ thôi). chứ ko nhờ gì thì công nhận là cũng vất vả lúc sinh. như hôm kia chị đi làm hồ sơ sinh ấy, thấy ai nhờ thì khác hẳn, ai mà ko nhờ cứ bị quát xơi xơi ấy, cũng tâm lý lắm. hic, bệnh viên nhà mình là như thế đấy.
38w thì cũng đủ ngày đủ tháng rồi mn ạ, thoải mái lên. bé đầu mình sinh 37w2 ngày mà cũng đủ ngày tháng rồi mà. sắp được gặp con yêu rồi, chúc mừng mn nhé. 02 mẹ con sinh tầm này đến Tết là cứng cáp rùi, cũng thích mà.
Hi, mình ko hiểu vụ mùng 1 lắm . tầm này chắc các mẹ cũng chưa có động tĩnh gì đâu . Mình cũng đau hông, chân, xương mu, hơi đau lưng (nhưng mà phải đau cả tháng nay rồi ấy, huhu).
À, mà vụ đo đường ấy, mn có đau bụng ko thế, nếu mà thấy lo thì buổi trưa cứ tranh thủ đi kiểm tra cái cho chắc.
em bé zai nên kiêng zai mùng 1 nhưng nếu em đòi ra đúng hôm í thì cũng phải chịu mệt mỏi,ê ẩm người lắm rồi c ah! em tập 1 thấy bảo sinh sớm mà nay 38w2d rồi vẫn lì lắm
nhanh lắm, có khi vài ngày nữa là em sinh đấy. he he. Mà mỗi người mỗi dấu hiệu nhé, như chị lần trước cũng ko có dấu hiệu gì đâu, ban ngày đi làm, chiều về đi đám cưới, 10h tối lên giường vẫn đi ngủ bt` như mọi ngày, thế mà hơn 11h đêm thì vỡ ối và 3h sáng là đã bế em bé trên tay rồi . tầm này cứ chuẩn bị tinh thần xách làn chạy ra bệnh viên bất cứ lúc nào ^^
trộm vía chị dễ sinhh thế!vâng ,e sinh ngay viện gần nhà cho chủ động! mấy nay tối khó ngủ lắm c ah! trở mình là đau với khó chịu lắm! em dự sinh 19-1 cơ c ah