em cũng đi làm hồ sơ sinh hôm qua đó chị, em có nhờ một bạn mà bác sĩ khám cho em lại hẹn thành ra em vẫn chưa gặp bạn ấy, sinh dịch vụ là không được thanh toán bảo hiểm mà chị.
ừ, ý chị là nếu em đăng ký sinh bình thường (ko qua dịch vụ ấy), thì nên nhờ 1 bác sỹ trước (coi như mình chỉ mất tiền cảm ơn bác sỹ thôi mà yên tâm hơn em ạ), còn tiền sinh thì được thanh toán bảo hiểm rồi phải ko? hic, công nhận là sinh dịch vụ ở PHSN giờ đắt thật đấy, chị tính sơ sơ là đặt cọc 15 triệu , cảm ơn bác sỹ ít nhất 2 triệu , gần 1 triệu làm hồ sơ sinh như vậy mà mất 18 triệu rùi, huu. Mới 2012 chị đi sinh cũng dịch vụ PSHN hết có gần 6 triệu mà sau 3 năm đã tăng như này rồi
tập 1 chị dự sinh hình như 5/12 nhưng 19/11 đã sinh rồi. con trai mà bé đầu thì đa phần cũng hay sinh sớm hơn dự sinh thật.
Các mẹ nhà mình ơi, đã ai nghiên cứu dần vụ tiêm phòng cho con sau khi sinh chưa? đọc báo vẫn thấy kháng sinh khan hiếm quá, hic hic, chưa biết là làm thế nào với vụ tiêm phòng đây
em lại không quen bác sĩ nào ở khoa không dịch vụ, còn bác sĩ mà khám cho em lại ở bên dịch vụ cơ nên thật ra em cũng chưa biết thế nào nữa.
Em thử hỏi chị mà em quen ở bên dịch vụ giới thiệu giúp 1 bác sỹ đỡ cho em ở bên sinh bình thường xem, chị nghĩ là các chị ấy kiểu gì cũng chơi với nhau thành nhóm để làm việc trong bệnh viện. (ví dụ hồi chị phải đi hút thai ấy, chị cũng nhờ chị đỡ đẻ lần 1 cho chị giới thiệu hộ người làm dịch vụ cho chị bên chỗ hút thai - kiểu họ có ekip ấy em ạ)
bác sỹ chứ em, để khi có vấn đề gì ko an toàn thì họ xử lý được cho mình, y tá thì chỉ lo lấy dụng cụ, lau dọn hỗ trợ thôi em ạ
Tối qua đang nằm ngủ thì tỉnh dậy vì đau bụng lẩm nhẩm (mất gần 1 tiếng) các mẹ ạ ^^, Lúc đấy háo hức thế vì nghĩ chắc sắp được đi sinh rùi ( he he) . sáng ra lại hết đau . Nhưng mà từ sáng tới giờ thấy người dưới cứ bị thúc thúc mỏi mỏi (kiểu như buồn đi nặng ý, lại hi vọng hihi), cứ đi bộ là thấy giống mót tiểu (mặc dù ko buồn) - chắc mình là bà mẹ muốn đi sinh nhất trong topic này mất thôi ^^
Sao nhiều thế chị? Năm 2012 em sinh bé đầu sinh thường cũng 3 4tr tất cả thui Năm nay c đặt cọc 15tr nhiều thế? đặt bsi và dịch vụ luôn ạ?
Lan man 1 tý vì làm hnay và ngày mai nữa là nghỉ ở nhà rồi (chắc ở nhà kiểu gì cũng ủ ê vì ko có việc gì làm mà ^^), chị mới đang tuần 37 thôi , he he. hôm trước 36w thì bé = 2kg8. Chị cũng thích sinh ở tầm tuần 38 đấy ^^.
chị sinh 2012 đặt cọc 7 triệu, sinh xong được trả lại 1tr4 thì phải, nghĩa là mất 5tr6 + cảm ơn bác sỹ 2 triệu là hết 7 triệu 6. Năm nay đắt rồi em ạ, đặt cọc 15tr khi vào sinh, cảm on bác sỹ chị đang định vẫn chỉ để 2 triệu ko biết có được ko. công nhận là viện phí ở nhà mình tăng chóng mặt thật đấy.
à, mà 15tr là phí đặt cọc của bệnh viên thội nhé, ko phải đã bao gồm tiền bác sỹ đâu. (chị thấy mọi người bảo nếu sinh 15tr rồi thì chẳng cần nhờ bác sỹ cũng được vì họ được hưởng tiền trong gói 15 triệu đấy rồi) nhưng chồng chị ko yên tâm nên thôi lại vẫn nhờ bác sỹ mà đỡ đẻ hồi tập 1. thành ra ngoài 15tr đặt cọc thì vẫn thêm tiền cảm ơn bác sỹ mà mình nhờ ngoài nữa ((
Thế c hơn em 2w em đang 35w, mà sợ con hơi bé, hôm 34w có 2,23kg thui, mà em còn dư ối nên cũng dễ sinh sớm nữa Khi nào sinh nhớ hú lên c ná
ck chị chu đáo thật đó, như ông ck em thì tiếc tiền nên là cứ bảo không cần, có phải ai cũng có người quen đâu