Ừ, đúng rồi, bé sinh mùa đông là mua hết nhiều đồ hơn bé sinh mùa hè nhiều, với cả cái gì cũng đắt hơn nữa. Nên nếu xin được đồ của người nhà càng nhiều càng tốt, để dành tiền còn đi sinh với tiêm phòng cho em bé. Hic, chị đang lo nhất cái vụ tiêm phòng, thấy vacxin càng ngày càng khan hiếm quá. Không biết có phải không - thấy hôm qua chồng chị bảo là giờ tổng 3 mũi tiêm 5 trong 1 với 6 trong 1 ý, riêng 3 mũi đó là gần 20 triệu có khi còn chưa có thuốc mà tiêm. ((. Như bé đầu nhà chị hồi 2012 tiêm bt` (vacxin chưa khan hiếm) mà chị nhớ là tiêm phòng năm đầu đã mất khoảng 13-15 triệu rồi, năm 2016 ko biết bao nhiêu nữa.
em thấy ng ng nhà nhà còn đang cho con sang Sing tiêm phòng kìa. gói 20tr là của Việt Pháp hả chị. em cũng đang lo lắm chẳng biết đến lúc con mình ntn. mà nghe đâu Quinvaxem là thuốc do Hàn Quốc tài trợ để kiểm nghiệm ở VN, hic sợ quá tính mạng con nhà ng ta mà các bác ý cho lôi ra thí nghiệm như chuột bạch.
CHị chưa hỏi được gói tiêm phòng trọn gói ở đâu, nếu có ai trong hội nhà mình mà biết thì share thông tin nhé. Thôi có thiếu gì chứ tiêm phòng đành cố cho con tiêm cho đầy đủ, lợi lâu dài.
Em định sinh bé ở VIỆT NHẬT c ạ.Em ở ngoài Hà Nội.Vâng,nếu mà không có vấn đề gì thì hình như e vưỡn đc ăn Tết no nê :3
Hehe,e không biết có sinh sớm không.Vì người ta bảo con so thường sinh sớm hơn trên dưới 1,2 tuần là chuyện bình thường.nếu sinh sớm có khi vào đúng tết lun ạ ^^.
Em chưa c ạ.Trc e khám ở 125 thái thịnh đến tháng thứ 5 thì bắt đầu theo bác sĩ Khanh bên Việt Nhật để sau còn đăng kí luôn.E định ở bệnh viện bưu điện nhưng mẹ chồng mún ơ VN thì chiều bà vậy
VN hôm mình vào thấy sạch sẽ và thoáng mát lắm, mình thích viện này nhưng mn cứ khuyên vào C vì nhiều bác sỹ chuyên môn.
bé nahf em là là bé trai hay bé gái? thông thường chị thấy mọi người bảo bé trai thì tỉ lệ sinh sớm nhiều hơn, bé gái (chắc là ngoan hiền hơn) nên ít nghịch ngợm trong bụng mẹ thì sẽ sinh đúng ngày ^^
như chị hồi sinh bé đầu (là bé trai) thì sinh ở tuần 37.5 / còn bạn chị (bầu cùng đợt với chị luôn) sinh bé gái thì sinh ở tuần 42 .
chuẩn lun đấy, bé gái em thấy thường lì lợm hơn, toàn ngóng mãi mới ra ý. mấy trường hợp em biết nếu đẻ gái toàn ngoài 40 tuần mới ra.
Có chị mới siêu âm đây. Trộm vía lúc 27tuần 3 ngày theo ckk thì con đã được 1,4 kg rồi. Mẹ khỏe, con khỏe. Cơ mà đợt này chị bắt đầu chán ko muốn ăn và ăn cũng ko đc bn nữa.
lần này thì chị phải mua ít em ạ, chị nhớ là có 1 lần đi mua ít quần áo mới cho em bé với chăn, khăn tắm,.. mới thì hết khoảng 700-800k, với hôm rồi mua đồ ở Bibomart thì hết khoảng 1 triệu rưỡi, coi như là đã đủ hết.
à, quên mất, vẫn còn máy vắt sữa với sữa dự phòng cho bé thời gian đầu thì chị chưa mua, máy vắt sữa chị định hôm nào sinh mới nhờ chồng chị đi mua luôn (vì cửa hàng đấy ở ngay gần cơ quan chồng chị làm).