Mình cũng xin gia nhập nhóm luôn hihihi. Mình thì đc 6w rùi. Dạo này nghén ghê lắm, nghén cả ngày chả muốn ăn gì. Các mẹ siêu âm biết hết rùi mừng nhỉ.
nằm ngửa ko tốt, nghiêng phải con bị thiếu oxy, chỉ trái là tốt thôi. em đang cố nghiêng trái cho quen đây
mẹ nó giống em. mà ko có bụng càng tốt chứ sao, quan trọng bên trong con vẫn phát triển tốt, mai này giảm cân cho dễ. bé trước e đi đẻ bụng nhỏ lắm, vẫn 3,2kg. sau 1 tháng bụng về nguyên bản luôn mẹ nó ah
em cũng tập nằm trái cho quen nhưng cứ nằm ngửa là thấy dễ chịu, nằm nghiêng chỉ đc 1 lúc là tim đập nhanh lại tức ngực nữa
có mn 23w trở lên chưa ak, em đang tìm hiểu thủ tục và chi phí đẻ ở viện Việt Nhật Bạch Mai, mn có thông tin gì chỉ giáo giúp em với ạ
e toàn nằm nghiêng trái, vì con lớn nó nằm bên trái em, nhưng nói thật đau người quá các chị ạ, em chỉ thích nằm ngửa thôi, nằm ngửa đỡ đau lưng nhất, chứ nằm nghiêng e đau người lắm ạ
e cũng định sinh Việt Nhật đó chị. e đang theo bs Khanh là phó khoa sản viện Việt Nhật mà e lại cũng k bít gì vè chi phí. hehe các mẹ ở đây toàn tháng 8 làm gì có ai đến 23w đc nhỉ
mình đang định theo bs Nha vì mấy chị mình quen đều theo bác ấy mà đi khám ở pk riêng của bác ấy cũng gần nhà mình hơn xuống bs Khanh hwa hỏi đứa bạn theo bs Khanh mới đẻ ở đó thì bảo là làm thủ tục đk sinh lúc 28w chi phí 900k (tự làm, tự lấy kq xét nghiệm) 1.800k (dịch vụ làm từ a-z) đi làm thủ tục đk thì mang theo sổ khám có tên bs đang theo thì sẽ có ê kíp của bs đó làm thủ tục cho mình luôn
nhà e lẫn cty đều gần nhà bác nên theo bác ý từ hòi mới có. bác cũng nhẹ nhàng nữa mà ai cũng khen nên theo bác ý. e ko hiểu lắm vụ bảo hiểm thì tnao c nhỉ. e chả hiểu gì mấy vụ này đâu e mới đứa đầu. có bầu e mới nhờ ng quen nộp bảo hiểm cho ấy. lúc đầu e còn bảo hơn tr 1 tháng e chả đóng cơ ) à quả 1tr8 thì đúng là siêu nhàn, e có đọc mấy bài các mẹ theo bác khanh rồi. đúng là mất 10 phút đến lấy máu xn, có kq các c chuyển thằng nhà bác Khanh lun. hehee. e là con lười sau e cũng thế )
mình bầu bì đã mệt rồi mà còn phải đi đi lại lại để chờ kq nữa thì mệt mỏi cả mẹ cả con lắm ý bảo hiểm thì mình đóng ở cty của chồng nên cũng yên tâm rồi, giờ chỉ lo ăn ngủ thui
vâng e cũng có bảo hiểm nhưng mà nó ở chỗ khacs ý chị. có phải xin về đúng tuyens đúng việt nhật ko hay tnao e ko biết ạ. e chả hiểu vụ này lắm. lúc đầu e còn ko định đóng cơ nhưng đóng đỡ tiền đẻ nên thôi e cũng đóng )
từ năm nay là bảo hiểm đc áp dụng 100% chỉ cần đúng tuyến quận huyện hay tp thôi mn nhé, nên k phải lo khoản chuyển thẻ đúng tuyến đâu
ô thế hả chị. hi. e cám ơn c nhá. có thông tin gì bảo e với. e mù tịt. hihi. nghĩ là nộp bh đc 1 khoản tiền thì là tự mà đi đẻ dvu )