Mình cao hẳn 3m bẻ đôi trừ 1 phân. toàn bị chê là nấm lùn, nghĩ cảnh có lấy chồng thì cũng phải lấy anh nào cao vào, chứ sinh con ra mà nó thấp bé như mình kể cũng tội
B có thấy fung la ở vn next top model ko? Cao có m55 đó. Người mẫu mà vậy mình cao thế cũng là thường hii. Động viên nhau cho tự tin dù rằng nhiều lúc đúng là có thấy hơi tủi thân thật. Cơ mà chả sao, buồn hay vui thì cũng chả cao lên mà chỉ có nhanh già thôi. Trẻ con cao phụ thuộc nhiều vào dinh dưỡng và môi trường hoạt động còn di truyền chỉ có 30% thôi. Cứ thoải mái lấy chồng đi gái, dù tất nhiên là cao thì vẫn thích hơn chứ nhỉ
nhưng đàn ông thì sẽ thích cái đẹp, cái mới, cái lạ, nói chung là yêu thì có yêu nhưng mà người vợ mà có sự thay đổi thì đàn ông chúng t lại thấy yêu hơn ý, chứ yêu thì vẫn yêu vợ nhưng nếu có một người hơn vợ thì vẫn thấy xao xuyến trong lòng đấy.
Theo e, muốn người khác yêu mình thì phải tự yêu lấy bản thân đã. Mỗi ngày dành 15 phút cho mình. Còn ai mà chả thích cái đẹp, phụ nữ nhìn thấy giai đẹp còn lồng lộn đứng ngồi nữa là đàn ông. Nên e không quan tâm. Hai vc đi đường thấy gái xinh e toàn chỉ cho ck xem hii
Điều đau khổ duy nhất đó là chồng cao, 2 đứa con cũng cao, có mình là 1 mẩu. Phụ nữ nhỏ người trẻ lâu, con gái mới 8 tuổi ra đường đã bị hỏi là 2 chi iem à? :-?
Không biết nhà e sau có thế không chứ giờ thằng con 5 tuổi đã cao đến ngực e rồi. Hazz bao công chăm sóc ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ con giống gen bố. Kể cũng bất công
Yêu cái đẹp, tiến tới điều hoàn mỹ là đương nhiên mà. Mình thì cứ ngước lên, mấy chàng cao thì cứ thích nhìn xuống, 4 mắt gặp nhau là phải thôi