CHào các mẹ. Mình xin giới thiệu mình mà Mai sinh năm 83. Mình thích đk xe đạp lắm ý. Và cũng rất muốn hội họp với các mẹ cg sở thích. Thỉnh thoảng ọp ẹp 1 đoàn đi xe dạo quanh Hn cho thoải mái tinh thần chứ các mẹ. Mọi ng cg có thể trao đổi về cách đi xe, bảo dưỡng xe, phụ kiện hay cho xe để mọi ng hóng nhé.
Mình cũng giống mn thích đi xe đạp nhưng chả có thời gian, kể ra ngày nghỉ đạp xe đi chơi cũng hay nhưng mỗi tội nhà chật mua xe đạp về không biết để đâu
các mẹ thật là teen, em sinh viên năm 3 , nhưng rất ngại đi xe đạp , nhung nếu có hội như thế này, cho em tham gia với, rất thích heheh
Chào các mẹ, các mẹ cho e nhập hội với nha. Chả là lâu quá rồi hôm qua em mới vác xe đạp ra đường làm vài vòng hồ, cảm giác rất chi là dễ chịu. Xe nhà e để trong góc có khéo cũng phải đến hơn năm rồi mà bơm lên là lại phóng vù vù chứ săm lốp chưa hề hấn gì cả. Có 1 kinh nghiệm mà các cụ nhà e truyền miệng lại là thế này: nếu xe xác định mà lâu lâu ko đi đến nữa thì nhớ phải xì hết hơi ra săm lốp nó mới bền. Các mẹ cho e ý kiến với ạ?
Chủ nhật là mình làm 1 vòng Hồ tây rồi ăn sáng cafe chém gió cùng bạn bè . Hehe cả tuần cày cuốc đây là lúc thư giãn xả stress các mẹ ạ