Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình cũng thắc mắc chỗ đó. Nên ko biết ý tứ câu này là gì?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Xã nhà mẹ nó làm thơ hay nhỉ? Hay tức cảnh sinh tình nhỉ?...NHà thơ của sự kiện, của thời tiết...Hi Tất cả đều đổi thay và: [/QUOTE] Cái kết rất giá trị!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hụ hụ, t đã lục khắp nhà mà chưa thấy quyển sổ chép thơ của t đâu, t tự lưu lại những bài rải rác từ hồi phổ thông đến hết ĐH, hụ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hức hức... Hay là bà ngoại lại bán cho ĐN rồi... Hic, tiếc quá!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật nhiều đấy, khoảng 20 bài thơ và 3 truyện ngắn, híc chán thía, ngày mai lục tiếp trong đống sách trong trường xem sao
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật t chỉ còn nhớ 1 đoạn trong bài được giải trường năm lớp 10: "Tháng ba mùa hoa nhãn Ngập ngừng nhú sau mưa Tháng ba nói với bà Cất chăn, k rét nữa". Hị hị
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình rất thích thơ kiểu của mẹ nó nhé! Nó nhẹ nhàng giản dị mà sâu sắc như thơ Trần Đăng Khoa ý. Bốn câu thơ hay quá!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hi hi, phổng mũi rồi. T thích thơ 7 chữ, nhưng có hai bài 5 chữ cũng okie lắm, ngày mai nhất định tìm để khoe, dù gì cũng là dân văn gộc mà. Hi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Nhớ đấy nhe! Đang hóng đợi mẹ nó đây... Các mẹ khác đâu rùi...post các tp của mình lên đi... Hi, em viết 1 bài này...nó là bài blog thôi... http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2009/05/bo-va-con-gai-119197/
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ý 2 câu này là e muốn diễn tả nỗi cơ đơn cùng cực, sự bơ vơ, ko định hướng của người con gái khi sống lặng lẽ chỉ có một mình. Câu đấy e tưởng tượng cảnh mưa ngàn ở những vùng rừng mưa nhiệt đới ấy ạ, cây hoa ly là loại cây cảnh nhưng lại đặt ở trong rừng đại ngàn, giữa mưa gió xối xả vì thế mà "héo hắt"và hướng ánh nhìn của nó về hướng trăng sáng , ý là hy vọng mong manh nhìn thấy hình bóng thân quen ở trăng sáng đó ạ. Nói ra thì nhiều lắm ạ, e viết tàm tạm vậy thôi. Bài nay tự nhiên nghe bài hát rồi có cảm hứng đánh máy viết luôn, 15ph là xong Mà giờ e mới bik là mưa thì không có trăng được ạ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật vì e là người viết thì mới nghĩ thế, các chị là người đọc thì cảm nhận được tới đâu là do người viết. Người viết giỏi thì truyền cảm xúc được tới người đọc hết cái ý của mình, còn người viết dở thì làm sao người đọc hiểu đc. Chị ko hiểu cũng là tất nhiên mừ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ bài thơ "thời sự" của chồng em nhé Hôm qua em về nhà ngoại, sáng nay đi thẳng đi làm luôn chứ ko về nhà nên ko mang theo "tuyển tập" sáng tác của lão chồng lên khoe tiếp đc ạ. Còn mỗi 1 bài thơ lưu trong Đt, em post lên tiếp đây ạ (Chồng em st đc 2 bài, gửi qua tin nhắn cho vợ nên em mới lưu đc trên ĐT đấy ) Hoàn cảnh sáng tác của bài này là sau khi 2 đứa đi chơi, chui vào cánh đồng hoa cải chụp ảnh, về nhà xem lại ảnh thì lão "tức cảnh sinh tình" ạ. Anh đưa em qua Đồng hoa cải đương mùa rực rỡ Nụ cười em bừng nở Toả ấm cả khuôn hình Trời cũng thương hai đứa chúng mình Giữa đông mà nắng vàng đến thế Trong ngần, dịu nhẹ Rạng ngời trong ánh mắt em Em mặn mà trong xúng xính áo len, Màu lửa cháy phối cùng tông xanh thắm Trái tim em nồng nàng, đằm thắm, Gu thời trang như cá tính con người Ống kính anh chớp nháy liên hồi " - Cô cậu trông đẹp đôi thật đấy!" Ơ điều này... (ai mà chẳng thấy) - Chị ơi, bấm giùm chúng em mấy tấm nha!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ông xã nhà mẹ nó hay tức cảnh sinh tình nhỉ? Thơ lúc nào cũng thủ thỉ tâm tình, giản dị nhẹ nhàng và pha chút hóm hỉnh... (Ko bù cho xã nhà mình...Ko bao giờ làm được thơ)...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, trước kia xã nhà em toàn làm thơ văn kiểu lãng mạn, để lúc nào rảnh em lục lại post lên khoe các mẹ. Nhưng chả hiểu sao từ hồi lấy vợ thì ko làm đc bài thơ nào kiểu lãng mạn như ngày xưa, toàn kiểu tức cảnh sinh tình thế này thôi chị ạ . Mà cũng lười viết hơn nữa, ngày xưa thì lão làm thơ viết tản văn liên tục, mà giờ thì cả năm may ra mới "nặn" ra đc 1 bài ấy ạ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, giờ "cơm áo gạo tiền" rồi nên đầu óc ai cũng phải thực tế. Ko còn thời lãng mạn nữa rùi mẹ nó nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Có lẽ thế mẹ nó ạ. May cho em là dù bớt lãng mạn đi nhưng lão vẫn còn yêu mình nhiều, chứ ko thì chít ạ :d
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình cũng viết được vài chục bài báo rồi Cho mình nhập hội với