Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me ku Bim, 21/11/2012.

  1. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hi, để em về dụ xã nhà em viết nào :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Lilies88

    Lilies88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    ôi mới mấy hôm ko vào mà nhớ hội nhà mềnh quá
     
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Mình người âm lịch nên phải ăn giao thừa âm lịch chứ nhỉ :D

    Xời, sao kém tự tin thế, em viết cũng được chứ sao, mình kể chuyện của mình có khi lại hấp dẫn hơn những chuyện hái trăng sao trên trời ấy chứ.

    Mình chờ các mẹ chia sẻ kỉ niệm nhé, không cần văn hay chữ tốt đâu ;)
     
    Me ku Bim thích bài này.
  4. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hi hihi, thanks mẹ Song Nhi. Vì em tưởng là gần đến tết dương lịch rùi nên em mới hỏi giao thừa âm hay dương.
    Hi, em cũng thử xem sao mẹ Song Nhi ạ. Nếu viết được em gửi cho mẹ Song Nhi nhé!
     
  5. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Trước em cũng viết nhiều, giờ thì chữ nghĩa chạy đi đâu hết rồi ấy chị ạ!
    Mà em cũng chưa nghĩ ra giao thừa nào đặc biệt nữa, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng tham gia :D
     
    Me ku Bim thích bài này.
  6. Lilies88

    Lilies88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    viết xong gửi vào đâu hả chị song nhi ơi. hì hì được đăng có xiền ko chị:)
     
  7. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    LÂu rồi không thấy các mẹ chia sẻ bài viết nhỉ? hihihi
     
  8. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Chị chờ nốt hôm nay nhá :p

    Cái này mà tính ra tiền chắc được mấy nghìn em ạ :rolleyes: Chị chỉ dám hứa là nếu được đăng thì gửi báo biếu thôi :D
    Em viết xong PM vào hộp thư riêng cho chị là được. Nốt hôm nay, mai chị gửi cho bên biên tập.
    Đã có 100 từ nho nhỏ xinh xinh của Me ku Bim rồi (u)
     
    Me ku Bim thích bài này.
  9. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hihihi,
    Em cảm ơn mẹ Song Nhi. Nhờ có chủ đề của chị mà em lại được trở về với không khí đêm giao thừa những ngày thơ ấu. Kỉ niệm thật đẹp chị ạ...mà giờ chồng con rồi không như thế được nữa. Chắc là nay mai e sẽ kể cho con e nghe về mẹ cháu, bác cháu, dì cháu ngày xưa giao thừa ntn...hihihi
    CHÍP BÔNG và em Lilies88 viết đi.
     
    Song Nhi thích bài này.
  10. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Lâu ko thấy các mẹ chia sẻ tác phẩm j rồi :(
    Hnay tranh thủ sếp đi công tác, em khoe cả nhà series "Gửi người Mùa Đông" mà năm đầu tiên quen biết chồng em viết tặng em (Chồng em thì bảo đấy là "âm thầm bày tỏ" rồi đây, thế mà em chẳng để ý :D, mãi mấy năm sau mới "chính thức bày tỏ" thì mới bắt đầu yêu :p )

    I. Yêu mùa

    Tôi yêu mùa đông, mùa đông không tàn lụi. Dù trên cành lá chẳng xanh cây, vắng tiếng chim... thì đã có khói mây, và sương nữa, bảng lảng giăng mắc đầy phố nhỏ.
    Mùa Đông...
    Hơi gió mong manh hoài niệm hương hoa sữa, một ít thu còn rớt rơi nhuộm bầm đỏ lá bàng. Có phải mùa vấn vương nên mặt trời buổi sớm cũng trễ tràng, ghé sát mặt người gửi nụ hôn nồng nàn thêm chút nữa? Mây buông thấp dần ngắm sắc màu rực rỡ, lắng nghe trong dòng người hơi thở của thương yêu. Gió chẳng lẻ loi đâu bởi cơn rét nghiêng chiều đã kịp về liêu xiêu câu hò hẹn... Ngập không gian những cung âm huyền diệu, tiếng cuộc đời hoà quện với mơ hồ...
    Có phải vậy chăng tôi yêu lắm một mùa - mùa hoa tình yêu, mùa đông không tàn lụi.

    BP 23.11.2004
     
    Last edited by a moderator: 12/12/2012
  11. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    II. Gọi mùa

    Bạn của tôi!
    Bạn bảo mùa đông lưa thưa mưa đưa âm u về gọi, bước chân ngập ngừng chấp chới lạ, quen?
    Thì bạn tôi ơi...
    Xuống phố cùng tôi gặp ngọn lửa vừa nhen, trong mắt thắm những ảnh hình cuộc sống. Trời lạnh dường như làm con đường bớt rộng, nhỏ nhoi thôi để chúng mình gần gụi nhau thêm. Cả những người chưa quen mặt thuộc tên cũng xích lại gần nhau tìm cho mình hơi ấm. Phải đâu chỉ có những lứa đôi tay trong tay say đắm, cả những vô tình cũng thấm đẫm yêu thương. Tất cả những gì tưởng như quá đỗi bình thường, cứ dịu ngọt đến trong tâm hồn, vấn vương thành câu hát. Bạn nhìn sâu vào mắt tôi để thấy trong mắt mình ánh nhạc, và nở hé môi cười ký thác những thanh âm...
    Tôi chẳng nói gì nhưng bạn có thấy không, mùa đông đâu phải mùa lạnh lùng đang gọi chúng mình mở lòng ra đón.


    BP 24.11.2004
     
    Me ku Bim thích bài này.
  12. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    III. Đón mùa

    Tôi quen đợi...
    Mùa đông âm thầm đến bên tôi như người bạn, dẫu xa xôi chưa một lần lỗi hẹn bao giờ. Chửa hết thu tôi đã may áo mới đón mùa, mùa cũng mở lòng, giăng sương trắng, rét hững hờ vô cớ...
    Có lần tôi từng ngỡ
    Mùa đông bỏ mặc tôi khắc khoải cùng nỗi nhớ, ngủ quên đâu đó chẳng kịp về chuyến đò thu cũ lững lờ. Chông chênh nắng buông nhoà vạt hoa cải cuối mùa, lặng lờ mơ lũ bướm vàng ngày xưa mê mải. Giống như tôi, lặng lẽ bây giờ, một mình trong hanh hao nắng, hanh hao mưa gặm nhấm hoài những vần thơ năm ngoái, kệ mùa đông có còn biết lối về hay chẳng quay trở lại bao giờ; đứa trẻ trong tôi thôi hết mong chờ, nên trông ngóng cứ giả vờ mình vậy.
    Mà lạ, chẳng rét sao vẫn thấy lòng tê tái, vu vơ buồn, đâu phải tại mùa đông!
    Tôi ủ lòng tôi như một con sông, mùa nước cạn nén trong lòng con sóng cả. Rồi có một ngày toà thành cát cố xây tan vỡ, tôi trở về tôi, vâng, tôi nhớ mùa đông...
    Có phải lòng tôi thành thực quá hay chăng? "Kẻ đáng ghét" kia lại đến ngỡ ngàng như phép lạ. Tôi ngập ngừng không dám tin vào điều gì nữa, chừng hiểu lòng tôi, mưa phùn về dang dở làm duyên...
    Bao nhiêu giận hờn chưa kịp gọi thành tên vụt tan biến, tôi không thể dối lòng mình thêm nổi. Tôi ào tới, ôm ghì mùa với khát khao nông nổi, mùa đón tôi bổi hổi, bồi hồi. Nghẹn ngào tôi chẳng nói nên lời, "Eo ơi, trẻ con chưa kìa" - Mùa láu lỉnh mỉm cười, tôi biết!


    BP 25.11.2004
     
    Me ku Bim thích bài này.
  13. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    IV. Mùa tôi

    Độ cuối năm, những mảnh chiều rơi không còn hồng sắc nắng, đất trời cuộn mình trong tấm chăn mờ sương trắng mơ màng...
    Ai đó có lạnh không?
    Gửi tới Người phương xa nỗi niềm da diết nhớ mong của một tôi chưa một lần dám thật lòng thành lời ngỏ: Bóng tối lặng buông rồi, Người có còn một mình đi về con phố nhỏ, có thấy chút gì dường như là cô lẻ gọi về?
    Này nhé,
    Khoác thêm áo vào và đi dọc những vỉa hè, Người có thấy những mảnh đời tái tê vì buốt giá: Một em nhỏ bơ vơ trong manh áo cũ sờn mong manh quá, một cụ già neo đơn bên gốc cây cổ thụ u uẩn nhìn xa xăm ngoài kia đường phố đã lên đèn... Còn bao bóng người đang đổ những vệt đen trên con đường "sống mòn" mà Người chưa bao giờ gặp phải?
    Đã có khi nào Người vô tình quay đầu lại, và chợt thấy lòng mình cũng ái ngại chưa?
    Chắc hẳn đã có lần Người lạnh run mình vì bất chợt một cơn mưa, và ước ao được ở bên bếp lửa nồng rực ấm... Song Người có biết chăng còn bao nhiêu cuộc đời khao khát lắm, một đốm than hồng, nhỏ nhoi thôi, sưởi ấm tâm hồn.
    Chắc hẳn Người cũng đã từng có những giận hờn, những bức xúc nén dồn chất chứa... Nhưng Người ơi, Người có biết còn nhiều, nhiều lắm những con người khác nữa, uất nghẹn, nín câm trước bậc cửa trái ngang...
    Thôi Người ơi!
    Tôi chẳng muốn Người cứ mãi lang thang sang con dốc bên kia của cõi lòng u ám. Rảo bước lên đi, phía trước kia là miền ánh sáng, phơi phới niềm tin, sáng lạn tươi vui... Tôi chỉ muốn cho Người thấy một chút thôi, để Người hay rằng Người đang có một khung trời đầy hạnh phúc, một gia đình ấm êm để lo lắng, yêu thương, một con đường đi rạo rực ước mơ, được ngu ngơ khóc, ngu ngơ cười, mưa sớm nắng trưa, cả những vu vơ và ngờ nghệch bây giờ đọc những gì tôi viết...
    Rét quện chân người ngọt ngào tha thiết, con đường về đâu, Người biết, có phải không?


    BP 07.12.2004
     
    Last edited by a moderator: 13/12/2012
    Me ku Bim thích bài này.
  14. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Mình thích câu này thế mẹ Chíp Bông ạ!
     
  15. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hi, đọc lại series này của nhà em là em lại thấy mùa đông đáng yêu hơn 1 chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn 1 chút, và thấy yêu thương nhiều hơn 1 chút :)
    Nhất là đoạn IV, đọc xong để thấy có cái nhìn nhân ái và bao dung hơn...
     
  16. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hi, đọc lại series này của nhà em là em lại thấy mùa đông đáng yêu hơn 1 chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn 1 chút, và thấy yêu thương nhiều hơn 1 chút :)
    Nhất là đoạn IV, đọc xong để thấy có cái nhìn nhân ái và bao dung hơn...
     
  17. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hic, lại bị thích bài 3,4,,,
    Bài 4 mấy câu đầu tượng hình nhỉ mẹ CHÍP BÔNG?
    Văn của ông xã nhà Bông như văn vần ý, nhẹ nhàng, tình tứ, duyên dáng như người con gái đang yêu...Hihihi
     
  18. CHÍP BÔNG

    CHÍP BÔNG Guest

    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Hi, xã nhà em viết văn chủ yếu là thể văn vần như thế này đấy ạ. Cả bài lần trước mà chị bảo tách xuống thành thơ thì thuận hơn ấy, cũng là kiểu văn vần. Nó có tên gọi là j ấy, em cũng ko nhớ nữa. Nhưng bài nào đọc thì cũng theo nhịp mà tách thành câu kiểu như đọc thơ được ấy ạ. Xã em vẫn bảo viết kiểu này còn khó hơn cả làm thơ ấy :)

    Mấy bài này là viết riêng cho em, xã nhà em bảo đây là những bài "tỏ tình" rồi mà em cứ "lờ lớ lơ". Chị có thấy giống lời tỏ tình ko?
     
  19. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    uk, cái bài 4 ấy mình thấy giống lời tỏ tình. Nhẹ nhàng, sâu sắc,,,
    Viết văn vần khó mà,,,,
     
  20. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật

    Ngày xưa mình hay viết tản mạn, giờ.....chạy ầm ầm chả còn thời gian để viết nữa
    Chỉ viết hồi ký những chuyến đi thôi (du lịch)
    Cho mình làm quen với các mẹ với nhé
     
    Me ku Bim thích bài này.

Chia sẻ trang này