Đúng rùi mẹ nó ơi. Chi tiêu có kỷ luật tốt hơn đấy. Tớ có lúc muốn mua thứ mình thích nhưng rồi nhắm mắt đi qua đấy. Nhưng có lúc cũng hâm lên vút ác lắm.
Mình cũng đang lo trả góp cái xe, thêm tiền thuê nhà, tiền ăn nữa là hết lương rồi, còn gì mà tiết kiệm
Cố lên bạn ơi, tìm thêm việc kiếm thêm thu nhập nữa mình nghĩ chắc bạn sẽ tiết kiệm dc. Mình cũng đang mon men kinh doanh online, mới bán dc hơn 2 tháng, khách chưa nhiều nên chưa thu hồi vốn dc mà toàn chi k à nhưng mình cũng chưa nản, mình nghĩ tương lai mình sẽ kiếm dc thêm tiền từ việc kd này. Mình thấy mẹ Meyeuteo giỏi ghê, mình đang cố gắng tuân thủ kỷ luật như mẹ ấy để tích lũy dc như kế hoạch.
Cái xe k đề nổi nên đem ra tiệm, bác thợ sửa nói là bị hư bộ sạc bình, đánh lửa nên thay, rồi châm thêm nước làm mát, thay nhớt. Tổng cộng hết 1300k, nảo cả ruột
Vì bị thâm hụt rồi nên sợ đấy bạn ạ. Tớ ghét đi vay mượn hay nhờ vả ai lắm. Mà nhiều khi mình vung tay quá trán rồi lúc kẹt lại đi mượn xấu hổ lắm. Vậy nên phải thay đổi vì chính bản thân mình ấy.
Mình thì chẳng có vốn gì, với thời gian trên công ty cũng khá nhiều việc ko rảnh đề làm thêm gì cơ hihi. Thanks b
2 cách để tránh vung tay quá tráng, m.n xem hiệu quả không nhé: 1. Khi đi mua sắm, lên danh sách đồ cần thiết mua và chỉ đem đủ số tiền cần chi và có thể chi. 2. Tuyệt đối không mang thẻ tín dụng theo bên mình, rất dễ quẹt quẹt và ... quẹt.
Cũng mong như mn nhưng ko làm đc vì cty nợ lương, nhớ cái năm 13 và 14 tiền lúc nào cũng rủng rỉnh mà sướng
ngày em đi làm công ăn lương, toàn tiền nhà, tiền điện nước, ăn vặt với bạn bè, tháng nào cũng k đủ các mẹ ạ ( chứ k nói gì bỏ ra 5trawm 1 triệu để dành (
Ngán nhất vụ nợ lương mn nhỉ? Chẳng dám tiêu gì cả. Hồi 2010 mình cũng bị nợ lương mấy tháng, thời gian đó đúng là khủng hoảng, giờ mình cũng k nhớ làm sao mình vượt qua đc giai đoạn đó nữa