Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ông bà này buồn cười nhỉ? ông bà cần con của ông bà thì con của ông bà cũng cần con của nó chứ. Thế mà ko nghĩ thấu đc
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Bà Mun ạ, thì cứ cho bố nó về theo lời các cụ, đôi bên nội ngoại cũng muốn thế rồi. NHƯNG chỉ về thăm ông bà 1 ngày thôi, hôm sau xin phép về quê mà cùng vợ chăm con, chứ ỉ lại ông bà ngoại thì mệt ông bà lắm.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Sao cuộc đời nhiều ngang trái. Khỏi họng, phổi, phế quản, chưa kịp khỏi tai thì rota. Tôi k hiểu kiếp trước tôi ăn ở tn.huhuhuhu
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Chán thế, khổ thân M quá(((( Chị ơi, sau đợt này lại tiếp tục cho M uống sữa non xem sức đề kháng của bạn í có tốt hơn ko? TV con Xu nhà em h vẫn ăn sữa non, loại 100% í, ngày 1 thìa kèm sữa CT vào buổi sáng. TV tỷ lần, nó cũng ít ốm, chị thử xem sao.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Còn 3 tuần nữa đi rồi. Xin về quê thì bà mc nhảy lên kêu sao mày cứ lôi nó về cái sứ nhà quê nhà mày thế? Ông ý bảo mày thích thì cút mẹ mày đi. Cút ra khỏi nhà tao! Nghe đã chán. Dì chồng thì khuyên sắp thoát rồi, cố nhịn con ạ. Nhưng chả lẽ đi 1,5 năm k về thăm bm à??? Dạo này bà mc tôi ghen tuông kinh lắm, ho mãi 2 tháng bảo uống thuốc thì kêu thích chết. Cả ngày nằm ngủ gà gật ở cái ghế sofa, cả nhà phải nịnh bợ cung phụng. Cháu thì k chơi, suốt ngày cứ ươn ra. Hôm thích thì nói chuyện, k thích thì hỏi k nói. Cả nhà k ai nói với ai câu nào, suốt ngày mặt như cái bơm. Tôi ở giữa như cái thùng rác, chiều mc như chiều vong. Cả nhà thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho mc mà bà càng được thể làm mình làm mẩy. Được thằng anh chồng, mẹ nó hâm nó phải gàn đi, nó vào hùa nịnh mẹ nó nên bà ấy lại càng được thể kiểm soát chồng. Già rồi, có cái quái j mà bồ bịch. Hôm nào cũng 4.30 về nhà với Mun, có sếp nào nt đâu.haiizzz. Tôi mệt lắm rồi, con Mun ở đây cũng chỉ chơi với ông lúc ông ở nhà, chơi với cụ nó nữa thôi. Chán!
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Cố gắng, cố gắng. 2 mẹ con sắp sang với bố rồi à? Thủ tục đi Úc nhanh nhỉ. Chả bù cho nhà chị, làm thủ tục ngay từ khi sang mà bây giờ vẫn đang chờ. Sốt hết cả ruột.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Tớ cũng tò mò đọc mãi mà không hiểu tờ đờ là gì? Cũng có mấy bạn hỏi mà chẳng ai trả lời. Sáng ra đọc phải cái top này, thấy tinh thần đi theo hướng hơi bị bức văn xúc. GATO
ko can may dau minh tự làm cung ngon như máy bạn à cứ để ủ tự nhien thi lau hơn máy chỉ để ủ thôi mẹ nó à thich thi cho vao noi com dien ủ cung như máy luon mua may phí quá