Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ừ. Nhỡ đâu đi chỉnh rồi lành mới show thì sao. Khoe thì khoe đi. Em là thứ 2 hàng dưới
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! À, theo ngu ý của bác thì nghĩa là phải thật ác ôn mới làm được mẹ chồng, hé hé
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Bạn đúng là bạn tri kỉ của tớ, hehe........................Hôm nào tớ mời bạn ăn ốc nhá.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ờ, mình vậy nhưng mà vẫn cai muộn hơn ai kia. Xời ơi, không cai thì chắc là mình không giống cái nào trong mẫu biểu của bà Linh hết á (vì mất ti rùi còn đâu).
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Mất ti thì sợ nhể. Mầy tuần trước mình với Mins đi Sun Spa resort ở Quảng bình. Lúc trưa Mín ngủ thì mình đi tắm nắng. Mình mặc bikini ngang ngực í, tí dẹp lét... sợ thật,. Mình bèn nhắn tin về nhà cho chồng bảo: Anh ơi em mất tí rồi!!! hụ hụ Ảnh ---> Mín đi tìm tí cho mẹ. bạn ấy hay ôm tí mẹ rồi nói rất ngọt ngào: Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ!!!http://farm8.staticflickr.com/7228/6994887404_3824307942_z.jpg Hoặc đôi khi bạn nói: mẹ tròn - con vuông, hoặc mẹ tròn - bố vuông rất đỗi dịu dàng. Mình thề là bạn ấy dịu dàng hết đỗi, đến mức mình ko cần phải đẻ con gái
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! bác Thiên thần ơi, thằng ku ấy nó chê mẹ nó ác mà k bị lườm cho xém mặt à? ^^ Hề , thế là mềnh nửa hiền nửa ác, hợp ní hợp ní!!! Các mợ buôn kinh lên được, lại nhớ hồi xưa vài tiếng cả chục trang, mà chả có nội dung j ra hồn vẫn thik nói, ^^ Nhân tiện, e check chữ ký cái, đú với các bác, hí hí, hội tờ đờ thik đú, ^^
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Nhân tiện check cái chữ kí khoe luôn, em bị hâm, bầu gần đẻ vẫn đú đi mua mấy cái váy mùa hè, định đẻ xong mặc....hơ hơ hơ.....
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! bác Trung Hoa Bống Bông cũng dự sinh đầu tháng 6 mà sao của em chạy nhanh thế nhờ????chả hiểu nó tính ntn nhỉ??????
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! dự sinh của c là 11/6 ku ợ, chắc dự sinh của cô sớm hơn c... óe, thế là nó còn bầu trước mềnh, nhớ cái mẹt nhá, ém hàng mãi nhớ!!!