Ðề: Re: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Thương bảo ngọc quá, " con đau đó chứ, nhưng vào Sở thú có mấy anh, mấy chị và mấy mẹ dễ sương quá nên con hông nhõng nhẽo mà chỉ về nhõng nhẽo với bố mẹ quỳnh thui :razz::razz::razz:" mẹ quỳnh nhớ chăm sóc con kỹ chút nghen, khoái đôi mắt của con quá, hihi... Mong bảo ngọc mau lành vết bỏng nhé..
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chi cho mức giá, tui em thi thố nhau chị nhé, xí xí.. có tấm lào dính em hun, cho e có thêm phấn khởi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nghe nói em xinh lắm hả nàng Bibi hẹn mãi chưa qua ăn bún bò được đây này
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Dù nhà Panda phải về trước vì cậu nhóc đã đến giờ đi ngủ nhưng vẫn kịp ghi lại vài hình ảnh của buổi off đây . Mít đáng yêu, chúc mừng SN con nha. Mẹ Mít xinh xắn . Nhà Panda và bibi86 Chị này dễ thương lắm mà tự dưng quên tên rùi . Bo tạo dáng . Mẹ con nhà bảo ngọc nè .Con gái bị phỏng mà vẫn tươi vui nha. mamasubin đây. Cả đoàn đây . Panda thì chả chịu ngồi yên chút nào hết, chỉ đòi chạy chơi loanh quanh thôi . Chơi chán thì ôm bình sữa .Con đã ăn no ở nhà rồi mới đi đó. Mẹ và con . Con với bố . Mẹ tranh thủ tạo dáng chút nè.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 cả nhà mình hum nay ai cũng thật xinh đẹp và đáng yêu quá đi, đi off 1 lần ghiền rùi, mai off nữa các chị hén, ka.........ka........................................................
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 mạn phép cả nhà vào comment cái vì k chịu dc, chẹp chẹp, thèm quá, cả nhà off vui thía...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 um, anh de link chu ký này nhìn đẹp nè, mấy cái kia rối mắt quá
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hi hi, có người mời e qua thăm quan bác ah, nhưng k kiềm chế dc nên để lại dấu ấn mụ này để Avata lạ ghê, mà sếp vưỡn bắt đứng ngoài quản lý ah? hihi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mọi người off vui quá! Hình như lần này off đông vui nhất thì phải! Tiếc vì ko tham gia đc........Ngồi chờ up hình típ.........hihi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tớ có cách trị hổ. Vừa ngoan lại biết nghe lời. Bí kiếp Chân Truyền của cánh thợ săn Cọp.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hổ ghét nhất là mèo nàng ạ. Hổ mà săn được Mèo nhất nhất không bao giờ ăn 1 miếng mà nó sẽ dày cho xéo xéo oằn thôi Hổ khi săn được con mồi biết ngay thôi..nó ra tận giữa đường " ị " 1 bãi to tướng khoe rằng nay ta ăn được mồi nhé Những ngày đói cơm thì Hổ ăn đất sét đố ai tìm được " ị " của Hổ đấy. Bản năng và bản tính trên. Ta chỉ cần khéo 1 chút. Hổ dù có dữ mấy cũng mềm như cháo thôi
Ðề: Re: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ui tội nghiệp con gái quá..sao mà chị đi chung với em vào mà có hay biết gì đâu? nếu biết lấy nước đá đắp lên liền là không bị gì rồi.