Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi,hôm qua nhìn Mít dỗi iu quá đi,nàng ấy khóc như mưa xong nín bặt và lại khóc.. Vậy hôm nào rãnh thì nhắn cho chị nhé! hihi,tặng các bé ,còn các mẹ đi ké nhé!..
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em khỏi chạy chị già rôi rượt em không kịp đâu...với lại em viết đủ chứ nếu em viết lần sau truyền đạo nhớ mặc quần .the end là biết chị ngay mà.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 dạ, em lưu số chị rồi, nếu đi được em sẽ gọi chị trước khi đi, vì cv của em cũng nhìu ( 1 mình em lo nhìu thứ trong cty mà), rùi các mẹ đi ké luôn hi hi, Bé nhà em nhõng nhẽo lắm vì được bà cưng chiều quá , với lại đang bệnh mà mẹ ham vui dẫn đi chơi đó, lúc dẫn 3 đứa đi xem Công mắc cười lắm cứ chị Su, anh Bo đâu rồi, rồi ko thấy anh chị đâu lại hu hu( em nói để mẹ gửi con qua nhà chị su ở với chị nha), có lúc còn đòi chị su bế nữa hic hic.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhìn dễ cưng quá bà chìu là phả rồi,bố mẹ cũng vậy ,tại bố mẹ không thấy đó. Chị su có em sớm nên cũng không được gọi là cưng chìu,nhưng vậy mà còn nhỏng nhẽo chịu không nổi lun.à!mà giờ su vẫn rất ư là khoái em,nhất là em gái. @năm sau mẹ Mít sx cho mít em là vừa rồi nhé!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chẳng nửa mùa đâu chị ơi, hôm qua về nhà mang mấy dĩa kinh cả nhà đều cùng xem, đều thích hết . Cảm ơn chị nhiều nha .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị Cẩm anh ơi,chị tường thuật dùm em buổi ofline đi nhé chị.! Hôm qua Bo nhà em nóng hầm hầm,nên em đến trễ,ông xã em giận vì con ốm mà mẹ còn ham chơi,đàn ông thế đấy,cũng GATO với phụ nữ
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 nhìn hình đẹp quá à, ngưỡng mộ các chị em quá, các bé nhà mình iu quá nhỉ?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chị khen bố mẹ cũng dễ thương nữa chứ??? uh đúng rồi, em hỏi Su, sao cô thấy em Bo nóng nè, Su nói tại tối trước em chơi điện tử muộn hi hi, mít nhà em cũng bệnh đó, nay về cũng có vẻ mệt hơn, thôi trẻ con nóng sốt sơ sơ không sao đâu chị.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 ](*,)](*,)](*,)](*,)Hic hic...... Xem hình mà tiéc ngẩn ngơ .... Hic hic
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chị ơi, chờ xíu, để gộp lại, và chị Cẩm Anh chịu khó làm 1 nội dung hoành tráng luôn, tin tưởng vào tài thuyết trình của chị Anh nha, các mẹ có đồng ý không???
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ủa Sao mọi ng k kiếm cái chòi nào ngồii cho an toàn, lỡ ttroi mưa thì toi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi,mọi người thích là vui rồi,nhà chị kinh kệ nhiều lắm,mà mình xem xong ngộ ra nhiều điều,...chị cũng có căn tu đó nha!hôm thứ 6 tuần rồi đi đám ma y sĩ Tổ Đình Hưng Minh Tự,muốn khăn gói vào trong đó ở luôn .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi...chị,em có lòng thành thật đó,đi vào chùa là em rủ bỏ hết. mới xem hình của chị bên face book,xì tin không chịu nổi lun,tính com 1 câu mà quên béng,để si nghĩ câu nào ấn tượng nha.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mẹ mít ui,giờ em nói chị mới nhớ tới vụ vé xe lửa,tính đi xem voi 1 vòng về thanh toán lại cho mẹ nó mà lo 88888 wen luôn,mọi người nhờ mẹ mít gửi lời cảm ơn bố mít nhé
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đang chán đời,nghe bà su quảng cáo chắc mai chở con đi học,ghé vào đó ở luôn quá,chùa đó gần nhà mà chưa vào lạy phật lần nào cả,chỉ vào xin thuốc xông thôi