Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đọc kỹ nhà nàng bán lông đuôi voi à.... Tớ có cái nanh con heo rừng đực nè. Linh nghiệm lắm súng bắn không bao giờ trúng đấy
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hôm qua đi sở thú về mệt quá mọi người ngủ hết hay sao nhà mình vắng tanh như chùa bà đanh vậy nè.Lâu lắm oy nhà mình ko đông vui như hôm qua,thay mặt all xin cảm ơn: cả nhà Mẹ Mít,Mẹmamasubin,chị Đèn,bibi86,em Hằng ,anh Bưởi,anh Cam và mẹ susu ......món ăn nào cũng ngon hết. Sau một thời gian nhà mình ko tổ chức ọp ẹp vui chơi do thiếu vắng ban chỉ đạo...,nên theo sự thống nhất của mọi người,kêu gọi mẹ SuSu(Hoàng Phương)mẹbongcuame(thiên Hương) làm Hội Phó của nhà mình để mỗi lần tổ chức tiệc tùng có người cho các mum mới túm áo............(Nhà mình có Ht,nhưng mum ấy sắp chăm con nít oy,chắc sẽ khá bận ko đồng hành với cả nhà ít nhất vài ba tháng) Đề nghị 2 mẹ HP diện kiến mọi người nha...............cho vài lẵng hoa chào đón 2 mẹ nè (ko biết vào đâu mà lấy bông cả...kekeke dốt ai ti lém).
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Híc, ai cũng áy náy vụ vé xe lửa. Lúc mẹ nào định trả ngay thì chị lại nói để lát về vị trí rồi chia ra.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 kekeke.....chào em bưởi,lông đuôi voi chắc hơn nanh heo đực đó nha......mà em bưởi quậy quá ah..... Cảm ơn em bưởi nha,bưởi ngon lắm,gửi lời cảm ơn anh cam luôn....ko những mọi người đc thưởng thức đặc sản Bến te mà còn đc mang về nhà cho gđ dùng ké nữa đó.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đúng là chị em mình ham 8888 wa quên luôn,mà quên khôn thật đó,thôi lần sau ọp đền bù thiệt hại cho bé mít chị ạh
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hi hi vụ vé xe lửa có gì đâu mà, mẹ papa, mẹ su su, mẹ nào hôm đó có máy hình, ..gửi qua cho nhà chị đèn...để chị phân loại và sắp xếp, thuyết trình nha, chị Cẩm Anh ơi chị có đồng ý không???
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mình lập toic mới để mỗi lần off show hình lên cho tiện theo dõi nha các chị ???
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em đồng ý, oh yeah.........................................................................
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị vào muộn, mà bắt chị tường thuật thì làm sao mà chính xác, trung thực được???
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Từ từ thấy, đi đâu mà vội em, à hay để hôm nào Cam đến giao hàng chị gửi một tấm hình đem về cho Bưởi nha
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hic, một hôm ko vào mà nhà mình buôn đến tận đâu đâu rùi, chẳng theo được nữa. Hôm đó về sớm, tiếc quá, nhưng cũng đã làm quen với các mẹ trong nhà, cũng có mấy tấm hình nhưng nhóc bệnh hoài, chẳng post lên được. Hichic...
Ðề: Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Bé Ngọc sao rồi, chân đã đỡ đau chưa mẹ Quỳnh?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 vào hóng hình của các mẹ đây ............ ai còn hình pot tiếp nha bà con ....
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Xin chào cả nhà.! Mấy hôm nay bận quá không vào thăm nhà. Thấy hình cả nhà off thấy vui quá , hình rất đẹp. Hôm đấy mình cho hai đệ tử vào sở thú, hỏi thăm mấy cô soát vé khu nhà lồng ở đâu mấy cô trả lời là không biết. Hỏi thăm mấy bác thợ chụp hình thì được chỉ xuống tận chỗ xem cá sấu. Đi một vòng hai nhóc cứ hỏi sao đi mãi mà chẳng thấy các cô đâu, vừa nắng vừa mệt. ĐT cho mẹ Subin thì không thấy nghe máy, buồn quá, các con cũng được một buổi đi chơi không thành. Lần đầu tham gia thành thử chẳng có kinh nghiệm tìm nhà gì cả. Hôm đấy sở thú lại đông nũa, nhìn thấy đám đông nào cũng tưởng nhầm. Thôi lần sau mà off nữa các mẹ cho tham gia nhé, tui gà mờ lém. Chúc cả nhà một tuần làm việc nhiều may mắn và thành công.
Ðề: Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ngọc nay đỡ rùi mechipngo ơi, trừ lúc bị nước dính vào làm rát là chị ý la thôi, còn vết thương khô là chị ý quên luôn, chạy nhảy, giỡn như giặc vậy, bé nhỏ vẫn còn ốm à chị? Tội nghiệp quá, con bệnh mà gia đình chị cũng tranh thủ tham gia cùng mọi người, chúc bé mau hết bệnh nha!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tiếc nhỉ, giá chị có thêm vài số đt của các mẹ nữa thì hôm đó là gặp rồi, hẹn gặp chị và các bé lần sau nha ^_^
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hi hi tại em không rành mấy vụ post hình, chị em đều tin tưởng vào chị mà.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị C.Anh ui, hôm đó có xách áo mưa màu xanh về dùm em ko? Bình nước đó chắc ko phải của bé Ngọc rồi, vì em đem về đủ mà, hỏi xem có bé nào bị mất bình nước ko nha