Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Làm chủ mới đc thía mà chị, em ko làm chủ nhưng cũng khá thoải mái, sáng dậy 2vc chở con đi học xong rồi về chỗ quen thuộc ngồi ăn sáng, xã cafe đá, vợ cafe sữa đá, xong rồi thì mạnh ai nấy về cty làm việc, chiều lại chở con về nhà lo cơm nước, nghỉ ngơi. Có con nên sáng ko ngủ nướng đc, trừ chủ nhật ở nhà là cả vc con cái ngủ đến tận 7g mới dậy, sướng thế!!!!!!!!!!!!! Em mê ngủ nhất!
Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Làm dâu miền Tây thấy sao chị? Em dân miền Tây nè, mấy ngày Tết thì phụ nữ chỉ có chui vô bếp nấu nấu nướng nướng thôi, còn các đấng lang quân thì nhậu bí tỉ, ngồi từ sáng tới chiều, từ nhà này sang nhà khác, hic đặc trưng ko thể nhầm lẫn. Quê gốc chồng em ở Trung nên bên nhà chồng cũng đậm chất miền Trung rùi, ngày Tết về quê chồng cũng chui vô bếp với mẹ, lo cúng bái ông bà ở nhà thờ, đi chùa, đi thăm họ hàng, hầu như em ko bít chỗ đi chơi nào ở quê chồng cả, hihi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Dâu 3 miền thì làm dâu miền Nam là sướng nhất Rể thì không biết chứ. Tết nhất là trai Trưởng phải lo mâm cỗ 3 ngày , dâu trưởng thì càng cực hơn nữa trong chuyện bếp núc... Vùng nào cũng thế thôi nàng. Có điều hình thái khác nhau nhưng nội dung như nhau. Phong tục tập quán người Á Đông mà.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Còn thấy vui là còn hạnh phúc em ạ. Nghĩ đi nghĩ lại mình không phải làm dâu là sướng nhất. He...he... đồ ăn ổng tự nấu, bên nhà gọi điện qua toàn nói vợ con nấu. Ăk...ăk... mai mốt về bên đó chơi lỡ mẹ chồng biểu nấu thì không biết ăn nói thế nào???
Ðề: Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Thía hả chị, em lót dép ngồi hóng kinh nghiệm của mấy chị .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Vậy chờ vài tháng nữa thi xong là có thể ăn chơi nhảy múa rồi phải không chị? Em còn cày dài, cố lên cố lên (nói vậy chứ không biết có cố nổi không ^^)
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 em chưa làm dâu, chỉ mong sau làm dâu được vầy nè. Có bí kíp gì không chị, chỉ em với
Ðề: Re: Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 e k được như chị rồi vì đi làm xa nên tốn thời gian di chuyển nhiều lắm đang cố gắng vài năm nữa thôi nè đang cố gắng thay đổi môi trường và cả con đường sự nghiêp nữa đây
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em chính gốc Đại Hoàng - Vũ Đại đây anh ơi.Nhà em xóm trên, nhà Bá Kiến xóm dưới nè. Anh ở khúc nào Lý Nhân ?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi hi em cũng muốn buôn bán mà chưa làm được Nhưng vì làm riêng nên thời gian em cũng thoải mái
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 nhiều người nói làm dâu miền bắc là khổ, nhưng cũng làm dâu bắc thấy chẳng khổ chúc nào , anh chị cả sanh cháu bà cũng chỉ trông cho có 1 năm đến lúc mình sanh, ba trông cho hẳn 2 năm mới cho bé đi nhà trẻ.. đến khi sanh đứa thứ 2 cùng với chi cả nhưng bà lại chọn trông con cho mình...sướng thế là 2 ông bà cùng ở với mình hết, mặc dù xã mình là con thứ....nhà xã mình có đến 5 anh con trai lận ,không có con gái.. nghe khinh không cả nhà... nhưng được cái ai cũng hiền...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hình như em thấy tập tục ở quê miền nào cũng trân trọng sum vầy mấy ngày Tết Em thì nhà nội và nhà ngoại cách nhau 2 km nên nửa ngày ở nhà nội, nửa ngày ở nhà ngoại Cũng vui lắm chị ạ, vì mình đi lâu mới về, quà Tết cho 2 họ là cafe và kẹo dừa, năm nào cũng vậy, vừa đặt chân xuống ga là mọi người ra đón, về tới nhà là hối hả đi thăm bà con họ hàng (biếu quà ).
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cho em Spam chút nữa nha, hi hi cũng là niềm tự hào của gia đình em, khu vườn trồng chuối ngự rộng gần 1 mẫu Bắc bộ của bố em được chọn là "điểm ", mỗi khi có khách về thăm đều ghé qua và người trong hình cũng là bố chồng em (bố của Trần Khắc Hạnh ). http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/26/26/156857/Default.aspx
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/66/66/136612/Default.aspx
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mới 1 ngày ko vào , mà các mẹ trôi nhanh quá, chuyển sang đề tài làm dâu rồi đó, nghe nhắc đến tết lại giật mình, năm nay sao mà nhanh đến tết ghê, có ng hỏi sắm đồ tết chưa mới biết là gần đến rồi, chưa có kế hoạch j cả
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chào cả nhà, như đã bàn về kế hoạch noen cho bé, theo yêu cầu đa số các mẹ, mình sẽ tổ chức vào 17/12 (tối thứ 7), Em xin gởi chương trình các mẹ tham khảo, các mẹ liên hệ đặt vé, em cho ng giao vé tận nơi nha, vì số lượng tối đa khoảng 40 gia đình, nên các mẹ đặt sớm giúp em GIÁNG SINH CÙNG BÉ YÊU 2011 . Thời gian: Tối ngày 17/12/2011 Mùa Noel 2011 đang đến rất gần, là cơ hội để các gia đình gặp gỡ. Bạn đang tìm một địa điểm lý tưởng cho đêm Noel ? Một không gian phù hợp cho cả gia đình, cho người già và con trẻ ? Một không gian cho bạn bè họp mặt ? Địa điểm: Café Highway Địa chỉ: 130 Điện Biên Phủ - F17 - Bình Thạnh - HCM Điệ thoại: 08 22164 606 – 0909 36 22 38 Ms Ngân là quán café sân vườn , máy lạnh, không gian thiết kế hiện đại, ấm cúng và lãng mạn. Đến với lễ hội ĐÓN GIÁNG SINH CÙNG BÉ YÊU tại Highway là món quà thích hợp cho bạn gứi đến thiên thần nhỏ của mình. Ba, mẹ sẽ được thưởng thức tiệc đứng với nhiều món lạ miệng trong không khí ấm áp, Ngoài ra bạn còn được hoà mình và không khí sôi động của chương trình biểu diễn mừng giáng sinh. Các trò chơi vui nhộn bên cạnh sự suất hiện của Ông già NOEL và CÔNG CHÚA TUYẾT trong vai trò dẫn chương trình. Lịch chương trình cụ thể: 19h00 Ông già noen & công chúa tuyết đón các bé & chụp hình lưu niệm - Các gia đình giao lưu với nhau, chụp hình, cùng ăn tối Nước: Mỗi vé sẽ được nhận 1 phần nước uống tự chọn Thức ăn: Tiệc đứng 20h00: buổi lễ hội bắt đầu: Các gia đình tập trung khu sân khấu - Ông già noen khai mạc lễ hội - Tiết mục biễu diễn sôi động của vũ đoàn thiếu nhi Các bé tham gia trò chơi tập thể theo từng độ tuổi (các trò chơi vận động, gameshow) Tham gia trò chơi cùng ba mẹ Phát quà cho bé, gia đình thắng cuộc Ông già noen tặng quà cho từng bé tiết mục hát tập thể của các bé cùng công chúa tuyết & ông già noen Giá vé tính theo suất: -Người lớn : 150k/ suất -Trẻ em: 100k/ suất Chỉ 40 gia đình tham dự lễ hội, bạn hãy nhanh tay đặt để cho bé yêu có 1 mùa noen đáng nhớ
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Có lịch và kế hoạch rùi đấy ạ, em về xin ý kiến xã, mong gặp lại các mẹ ngày đó nè, tks mamaSubin chu đáo nhé, ^_^,
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đọc trên facebook thấy vui gửi cho các mẹ đọc nè: Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ. Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à". Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?". Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi". Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà". Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi". Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng". Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé". Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?". Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi". ~> Chồng lăn ra bất tỉnh T_T