Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hí hí... nói vậy mà không biết có phải vậy không, chị cũng hồi hộp nè. Cám ơn bà bầu nhé, cuối tuần nghỉ ngơi cho khỏe nha em.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị còn đặt đc nánh tét ko em đặt 4 cái nhé, về ăn trong mấy ngày tết chả đi đâu, huhu
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Dạo này e bận quá không vào thăm nhà mình thấy các mẹ 888 vui quá, bữa trước đt cho mẹ su, mẹ papa xin số đt của chị đèn rồi gọi chị đèn xin sđt của chú chị tính mua mấy hộp bánh Danisa để đi làm quà của công ty (khổ là định bon chen kiếm chác tí ti để mua sữa cho Michael, bụng dạ e xấu nhưng tâm e tốt nhe các mẹ hihi,,,,,,,,,nhưng nghe chừng khó ghê vì mua ở đâu thì cũng nói là mua bao nhiu viết hóa đơn bấy nhiu làm e có ý định xấu mà không thực hiện được) nhưng dù sao cũng cám ơn các Mẹ nhiều nhe vì cuối năm bận rộn mà vẫn nhiệt tình với e. Chúc nhà mình ăn Tết thật vui vẻ bên gia đình và ngưởi thân, mẹ con em về HN ăn Tết đây, đầu năm e vào có vụ ọp ẹp gì hú em tiếng nha. Tks nhiều
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em có hộp sữa enfamama A+ date 2013, hương vị vani, được tặng đầu năm khi em sinh bé, nhưng không dùng đến, chị em nào có nhu cầu liên hệ với em nhé! Em tặng luôn ạ!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi..hi... không được hử em. Chị bận quá 8-9 ngày liên tục ngoài HC nên không gọi được cho em xem kq thế nào. Chúc em về HN ăn tết vui vẻ nhé. À, mà em về ngày nào thế, chị có 2 cái đèn thiên nga cần gả về HN đây.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị về HN ăn tết ah, thích thía, chúc chị về ăn tết vui vẻ chị nhé, em mún về Bắc ăn tết mà ko đc, nghe chừng ăn tết trong này có vẻ là bùn lắm, hix
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chị em mình có ai về quê ăn tết chưa? đang háo hức về quá các chị em à thứ 5 mới được về, huuuu
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Quê bà ở đâu nhỉ được về ăn tết laà ui rùi, ở SG mới buồn như tui nè, ko thấy có không khí tết gì hết đâu
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tối thứ 5 mình cũng lên xe, sáng là có mặt ở Bình ĐỊnh, hiii, vui quá sao lại k có chị? ra ngoài đường là không khí tết tràn ngập rồi mà tết sài gòn vắng người lắm chị nhỉ ĐƯợc về quê là vui lắm, nhưng hầu như làm cả năm, tiêu tết gần hết..huuu có cái vui, cái đựoc, nhưng lại mất hầu bao...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi chị! Thứ 4 này em về ngày 18/1 đó chị, chị có gửi hàng không em mang ra cho. Chị còn bán hội chợ không? cho em cái địa chỉ hội chợ mai rảnh e ghé bác. Tks
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nghe nói bà cũng 86 như tui nên đừng gọi tui là chị nhé, Ngoài đường thì thía thui chứ nhà thì ko có không khí như ngoài Bắc đâu, dù gì đi đâu ở đâu tui cũng mún về Bắc ăn tết
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nghe nói bà cũng 86 như tui nên đừng gọi tui là chị nhé, Ngoài đường thì thía thui chứ nhà thì ko có không khí như ngoài Bắc đâu, dù gì đi đâu ở đâu tui cũng mún về Bắc ăn tết
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 nếu bạn mà 86 thì nhỏ hơn mình 1 tuổi, mình 85... hiii thui xưng tên hoặc là nick cho rùi, chỉ sợ có những chị lớn tuổi mà xưng vậy thì kỳ... chưa được ăn tết Bắc lần nào nên k biết, mà nghe nói lạnh lắm, lạnh cả trong xương. huuuu
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 hé lô cả nhà, các mợ nhà mình sắm tết thế nào rồi??có món đặc sản nào ngon giới thiệu cho tớ với...theng kiu cả nhà
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mọi người chuần bị Tết chưa nhỉ? Hôm nay đưa ông Táo về trời, có lẽ qua Tết em mới rước về quá, vì 27al là về Nội rồi, có ở nhà đêm giao thừa đâu, hic.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Thế quê minhdat ở đâu vậy, lạnh mới có không khí tết bạn ah, mình ăn tết we ko ah, lấy chổng SG năm nay mới là năm ăne ết đầu tiên ở nhà chồng nhưng nhà chồng mình theo Đạo nên mọi nghi lễ cũng khác bên phật giáo nữa, năm nay bầu bì nên ko về đc chứ lựa chọn mình vẫn thích ra bác ăn tết hơn, tết Đà Lạt hay Miền Tây đều ăn rùi nhưng vẫn thích phong tục tết ngoài bẮC hơn nhìu, chắc là do wen và thích nghi rùi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 lạnh lắm, mà tội đứa em họ của em, có việc đột xuất phải gọi đt xuống nhờ vc em mua vé.Xong từ Bình phước xuống khoảng 10h hôm nay, ngủ nghỉ đến 2h đêm ra sân bay làm thủ tục bay về đến sân bay Nội Bài là 5h30 phút ngày 17/1 lạnh thấu xương luôn.