Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà mình thường of vào chủ nhật,trước đây 1 tháng off 1 lần,giờ các mẹ bận việc nhiều nên kéo dài 1 tháng hoặc tháng rưỡi,khi nào em vào thông báo trước 1 tuần ,các chị sẽ sắp xếp off lun,vì các chị chủ động hơn em.Rất vui vì được chào đón em gia nhập hội các mẹ Sg.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Các chị thường hay họp ở khu nào ạ. Em ở Quận 1 có quen nhiều mẹ lắm. Các mẹ ấy hay mua hàng ở nhà em. Trong SG em chờ tập kết đơn hàng khoảng vài chục order, thường là thế. Em chuyển vào 1 lần và vào gặp các mẹ , các chị trong đó luôn. Các chị trong đó sinh hoạt có đông không hả chị!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi vọng mẹ nó sớm có đại lý ở Sg để chị em chúng tớ ủng hộ nào.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Vâng, Nhà em vẫn Ship hàng cho các mẹ ở trong đó ạ. Nhưng cứ ship ít một, lắt nhắt quá, mà tốn tiền ship . Nên em sắp tới có chỗ gọi là đi ra đi zô cho các chị, các mẹ đến xem trực tiếp hàng nhà em, để có lựa chọn tốt nhất ạ. P/S: Bật mý là hàng nhà em được các mẹ Sài thành rất ham mê ạ, nên nhà em mới bạo gan mở 1 chỗ nhỏ nhỏ ở trong đó phục vụ các mẹ ạ. P/S2 . Món bưởi là em cực kỳ yêu quý, quý nhất các món trên đời, hôm nào em vào Hội quân được với các mẹ trong đó, Mẹ nó mang cho em nếm 1 quả bửa của chính nhà mẹ nó nhé. Yêu bưởi lắm! Nhát Da xanh. Chẹp! thèm quá!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Sáng nay các mẹ off ở cà phê q10 ,tuơng đôí k xa khong gần q1,cũng tùy lúc,những lần of quan trọng như noel,sn hội thì đông,lúc nào of xong đi về còn tiếc nuối vừa 888 cả buổi mà vẫn chưa hết chuyện. Phụ nữ mà -Chúc em đắt hàng nhe!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà zara là boy 86 đấy nhé! ..........................
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hi2. Vui nhỉ chị nhỉ! Có điều kiện nhất định se sẽ vào Hội quân với các chị trong ấy ạ. Madami đấy ah. Thì tớ có dấu các mẹ ấy tớ là Mì chính cánh đâu nhở. Tại các mẹ ấy ko hỏi nên tớ ko khai thôi. P/S. Nhưng mờ Mỳ chính cánh thì càng được iu quý hơn chứ các mẹ các chị nhỉ?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hix, sáng nay ọp vui quá và tui đã sorry bà Papa rùi nhưng từ dạo về HN ăn Tết hôm nay tui mới vô lại nhà mềnh nên bi giờ mới đọc thấy pà trách, tui áy náy lém. Ghi nhận tấm chân tình của các Mẹ nhất là Mẹ susu và Papa. Sori, sori .... và cám ơn nhiều nha.......
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chào cả nhà nhé/ Em lính mới, dậy sớm pha trà rót nước mời các bác đây ạ. ?Chúc các bác ngày mới, tuần mới may mắn, tốt lành nhé!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Susu ới ời, nhớ trả chị mấy tấm hình chụp ké ngày hôm qua nhé. Con trai về hào hứng khoe với papa và chị lắm nhưng không có hình minh họa thì không hấp dẫn.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Các chị ui up hình lên cho tụi em xem ké với nha, cũng trong hội SG mừ ko đi ọp được!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi..cái đó hổng dám nhận đâu ạ... chị Đèn đừng có mặc sơ mi nữa nhé, mặc áo thun như hôm qua í, trông trẻ và thon thả hơn nhiều đấy ạ! ah mà aqsa mặc có vừa không chị? mà bé có tên VN không vậy?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em tiếc rồi đấy chứ! Lần nào cũng chỉ mới bắt đầu câu chuyện thì đã phải về, con nhỏ phải chịu thôi. Ngày 3 bữa cơm, cháo không bỏ được í ạ! Kế hoạch đi chơi cả buổi chắc phải 1 năm nữa mới thực hiện được. Hichic...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ak...ak... hai chị em mình thay phiên khen nhau thế này, các mẹ khi bỏ nhà đi hết bậy giờ. Áo đó mua ở Hội chợ hôm tết đó, rất rẻ mà chị lại rất ưng. Aqsa c1o tên VN là Cẩm Thy.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nghe tình hình các chị off em vui lây. Hôm qua cuối tuần về quê ox nên em ko tham gia đc, em mê hát karaoke lắm, hôm nào hội mình đi hát nhỉ? Các chị up hình lên cho em coi ké với nha
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 mạng bên em dạo này chán lắm lúc vào dc lúc ko , các mẹ mới off ah , up hình lên cho bà con ngắm với ah !
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Vâng, công nhận là có những đồ rẻ mà mình lại ưng, như hôm em mua đôi sandal của chị susu em ưng ý hơn mấy đôi em mua vài trăm lận! Tên bé là Cẩm Thy à, tên hay nhỉ chị nhỉ! Thế còn bé trai tên VN là gì ạ?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tình hình of không có chụp hình các mẹ đâu,nên trên tinh thần các mẹ sẽ được xem hình của người khác bù,các mẹ chịu không thì mình mới up. @ chị đèn:trùi,bà chị làm em muốn té ghế nha,có những thứ mượn được nếu như không bị thất thoát,có những thứ giữ được mà trả không được thì sao ta?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hihi, chị cũng được PR nữa.Thanks em gái nha! đi cà phê như hôm qua ok,mấy chị đang bàn 2,3 tuần rủ nhau cà phê 1 lần,cho con được hít thở bầu không khí trong lành.Em cũng tham gia nha!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Các chị trong ấy họp vui và đông nhỉ? Thời tiết ngoài hà nội dạo này lạnh lắm, Được cái tiết trời thư thái nhw trong đó cũng không có được để off ấy ạ. Em chúc các chị vui vẻ nhé. Có điều kiện em nhất định sẽ vào off với các chị. Bố mẹ ở SG thì cũng được tính chứ chị các chị nhỉ?